1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buôn chuyện ác quá
    Hôm nay có người đã trách là online chat chit gì mà khuya thế, không đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ. KHổ thế đấy , cóc dám ngủ vì sợ lại ngủ luôn đến sáng thì lại khỏi xem bóng đá
    Sau đợt bóng bánh này thì mình sẽ chỉnh đốn tí, nghe lời người lớn vẫn tốt hơn !!!
    Thanks for calling me, dear... Em rất vui được nghe giọng nói của anh sau bao lâu , cười phớ lớ và trêu chọc lung tung ...
    Good luck for your pool !
    Ối chà, Buồn ngủ roài
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù đá k hay nhưng Hà Lan đá giành chiến thắng..Thế là đã vượt qua được chính mình trong những loạt thi đấu P định mệnh..Còn nhớ 4 năm về trước Hà Lan đã đừng chân bởi Ý, nhưng mà bốn năm sau này, lịch sử đã k lặp lại....
    Sung sướng quá đi mất...Ôi những cơn lốc màu da cam...
    Thế là bi h có thể ngủ ngon rồi và chuẩn bị tinh thần đón mama ra chơi....Ngủ thôi...Chúc cả nhà ngủ ngon và chúc mình ngủ ngon....
    To VinhThanh: thế là anh nợ nần chồng chất rồi...Em thương cho cái thân còi cõm của anh..Không biết anh trả kiểu gì và ra sao đây????

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù đá k hay nhưng Hà Lan đá giành chiến thắng..Thế là đã vượt qua được chính mình trong những loạt thi đấu P định mệnh..Còn nhớ 4 năm về trước Hà Lan đã đừng chân bởi Ý, nhưng mà bốn năm sau này, lịch sử đã k lặp lại....
    Sung sướng quá đi mất...Ôi những cơn lốc màu da cam...
    Thế là bi h có thể ngủ ngon rồi và chuẩn bị tinh thần đón mama ra chơi....Ngủ thôi...Chúc cả nhà ngủ ngon và chúc mình ngủ ngon....
    To VinhThanh: thế là anh nợ nần chồng chất rồi...Em thương cho cái thân còi cõm của anh..Không biết anh trả kiểu gì và ra sao đây????

  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thót hết cả tim Hà Lan vào rùi... Ngồi xem mà cứ như trên đống lửa....
    Hoan hô Van der Sar!!! hoan hô tinh thần chiến đấu ko mệt mỏi của cả đội.
    Ôi trời, từ hôm kia đến giờ, được ngủ có 3,4 tiếng, hix...Hôm nay được ngủ đến chiều... Thoải mái quá!!
    Ơ, mà hình như tớ pót nhầm tô píc ấy nhỉ? Thôi thì coi như tâm sự sung sướng
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thót hết cả tim Hà Lan vào rùi... Ngồi xem mà cứ như trên đống lửa....
    Hoan hô Van der Sar!!! hoan hô tinh thần chiến đấu ko mệt mỏi của cả đội.
    Ôi trời, từ hôm kia đến giờ, được ngủ có 3,4 tiếng, hix...Hôm nay được ngủ đến chiều... Thoải mái quá!!
    Ơ, mà hình như tớ pót nhầm tô píc ấy nhỉ? Thôi thì coi như tâm sự sung sướng
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cá độ chỉ tính 90 phút thi đấu chính thức thôi em ạ.
    Công nhận trận Hà Lan - Thuỵ Điển 2 đội đá không thật sắc nét nhưng thừa sự nhiệt tình, tốc độ cao và nhiều pha bóng bật xà đến thót tim. Theo tui thì 2 hiệp phụ đá hay hơn 2 hiệp đấu chính thức, còn chuyện đá luân lưu 11m thì khi đó ai vào cũng xứng đáng cả.
    P/S: Hình như mình ngủ dậy sớm nhất!
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cá độ chỉ tính 90 phút thi đấu chính thức thôi em ạ.
    Công nhận trận Hà Lan - Thuỵ Điển 2 đội đá không thật sắc nét nhưng thừa sự nhiệt tình, tốc độ cao và nhiều pha bóng bật xà đến thót tim. Theo tui thì 2 hiệp phụ đá hay hơn 2 hiệp đấu chính thức, còn chuyện đá luân lưu 11m thì khi đó ai vào cũng xứng đáng cả.
    P/S: Hình như mình ngủ dậy sớm nhất!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị, tặng người bạn của chị trong topic nay`, tặng những người có tâm trạng giống chúng ta.
    Không đề.
    MM_MM
    Lại một người con gái nữa cũng như em
    Đau đớn trước tình yêu của chính mính
    Cứ như đêm nay sóng biển yên bình
    Mà trong sâu thẳm đại dương sóng ngầm ào vỗ
    Đã tưởng trái tim người con gái sẽ không bao giờ đau khổ
    Khi được ấp ủ trong trái tim của một chàng trai
    Hai đôi mắt tưởng đã hướng về ngày mai
    Đâu ngờ đôi mắt kia chỉ là ảo mộng
    Em đêm nay đứng trong cơn gió lộng
    Tìm tâm hồn của người con gái giống như em
    Đồng cảm, chia sẻ, để mạnh mẽ thêm
    Để quên đi những chàng trai
    Quên đi những cuộc tình
    Một mình ngắm nhìn ngày mai lên.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 27/06/2004
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị, tặng người bạn của chị trong topic nay`, tặng những người có tâm trạng giống chúng ta.
    Không đề.
    MM_MM
    Lại một người con gái nữa cũng như em
    Đau đớn trước tình yêu của chính mính
    Cứ như đêm nay sóng biển yên bình
    Mà trong sâu thẳm đại dương sóng ngầm ào vỗ
    Đã tưởng trái tim người con gái sẽ không bao giờ đau khổ
    Khi được ấp ủ trong trái tim của một chàng trai
    Hai đôi mắt tưởng đã hướng về ngày mai
    Đâu ngờ đôi mắt kia chỉ là ảo mộng
    Em đêm nay đứng trong cơn gió lộng
    Tìm tâm hồn của người con gái giống như em
    Đồng cảm, chia sẻ, để mạnh mẽ thêm
    Để quên đi những chàng trai
    Quên đi những cuộc tình
    Một mình ngắm nhìn ngày mai lên.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 27/06/2004
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngố, ngố , ngố..
    Thật là ghét ngố làm sao. Đã hai lần làm người ta ngượng ngùng rồi đấy. Người ta đã chủ động mà còn... ghét quá !!!!!Vậy là người ấy của ngố về rồi nhé, hết được tự do nhé. Ngố còn nợ angel nhiều lắm, nhưng angel sẽ chẳng thèm đòi nữa. Angel chỉ đòi ngố làm một việc thôi, việc quan trọng nhất của 2 đứa mình đã hứa từ hồi ngố chưa về đấy. Phải thực hiện cho được đấy!!!
    Bây giờ thì ngố vui rồi. Được ở bên cạnh người ấy, vui quá còn gì. Thế là angel lại bị xếp xó rồi. Cả thời gian qua, lúc ngố về nhà cho đến bây giờ, angel chỉ biết làm bạn với mỗi ngố. Bạn bè angel cũng về rồi, nhưng đứa nào cũng bận công việc riêng, kể cả bản thân angel cũng thế. Những khoảnh khắc riêng của mình, angel toàn tìm đến ngố thôi. Bi giờ thì chịu rồi, ko dám tìm ngố nữa đâu. Cho ngố được tự do đó, thích không? Khỏi bị quấy rầy nhé!!!!
    Mấy ngày nay có nhiều chuyện muốn kể với ngố lắm, thế mà chẳng có thời gian để mà kể cho ngố nghe. Angel đang muốn hỏi ngố một chuyện , liên quan đến nhi đồng đó. Angel cảm thấy mình không thể tiến xa hơn được với nhi đồng, angel phải làm sao hả ngố của angel ?? Angel không phải vì chưa quên người ấy mà không thể tiến tới với nhi đồng. Vì một lý do rất đặc biệt ngố à, theo ngố thì angel phải làm sao với anh chàng đó đây???
    Nhớ ngố quá !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này