1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Anh không có lỗi
    Em đã biết rồi, anh có lỗi gì đâu
    Chỉ tại em thôi,yêu anh nhiều quá
    Đến bây giờ hai đứa mình hai ngả
    Niềm đau này ai san sẻ cho em?
    Em đã hiểu rồi, anh có lỗi gì đâu
    Chỉ trách em thôi, sao yêu nhiều đến thế
    Để mãi đau với nhịp tim đơn lẻ
    Mãi bồi hồi với những cái xa xa
    Rồi sẽ qua thôi, tất cả sẽ phai mờ
    Nhưng sao em không tin như thế
    Anh xa em rồi cái điều không thế
    Sao vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn yêu anh

    Tặng cho U đấy: Tình yêu k có tội phải k U, chỉ có trái tim là đa mang thôi...K thể quên để đau khổ quá nhiều....Mong rằng một ngày mới đến, U sẽ k còn khóc nữa, k còn buồn nữa và tình yêu đó cũng chôn sâu vào kỷ niệm....Rồi một người đàn ông tốt hơn sẽ đến với U, chắc chắn là thế...I luôn tin vậy

  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng 100%... Nhưng mà đừng quen nhanh quá kẻo bị lừa...hehe
    theo kinh nghiệm của tớ thì ấy cứ ăn chơi thoả thích, cứ hát hò nhảy nhót, thể nào cũng gặp ai đấy. Nhưng mà đừng có mang trái tim cần lấp chỗ trống đi yêu người mới là Ok rùi
    Con người ta hay có mới nới cũ, nhưng thỉnh thoảng lại cũng hay ôn cố tri tân, phức tạp phết !
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng 100%... Nhưng mà đừng quen nhanh quá kẻo bị lừa...hehe
    theo kinh nghiệm của tớ thì ấy cứ ăn chơi thoả thích, cứ hát hò nhảy nhót, thể nào cũng gặp ai đấy. Nhưng mà đừng có mang trái tim cần lấp chỗ trống đi yêu người mới là Ok rùi
    Con người ta hay có mới nới cũ, nhưng thỉnh thoảng lại cũng hay ôn cố tri tân, phức tạp phết !
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì anh cũng đã vào đọc...Nghĩa là anh vẫn còn quan tâm đến em....
    Miss U so much!
    Còn anh thì sao????
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì anh cũng đã vào đọc...Nghĩa là anh vẫn còn quan tâm đến em....
    Miss U so much!
    Còn anh thì sao????
  6. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    yêu là cung người mình yêu ... chia đều trái đất thành hai nửa !,,,
  7. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    yêu là cung người mình yêu ... chia đều trái đất thành hai nửa !,,,
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thử sến tý coi sao. Trang điên vào mà đọc nè
    BÀI KHÔNG TÊN SỐ 5
    Vũ Thành An
    Quấn quít vân vê tà áo
    Run run đôi môi mở chào
    Tiếng nói thơ dại ngày đó
    Bây giờ mộng đời bay cao
    Góp hết tương lai vào tiếng
    Yêu thương trao em một đời
    Hãy sắt se đợi ngày tới
    Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
    Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
    Nâng niu cô đơn từng ngày
    Xoa tay khi em vào đời
    Mà đời còn nhiều đắng cay
    Hãy đến chia nhau nghèo khó
    Quên lo tương lai mịt mờ
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua
    Lâu rồi đời mình cũng qua
    Xin em đôi tay nuột nà
    Xin em đôi môi thật thà
    Thật thà chịu nhiều xót xa
    Hãy cố vươn vai mà đứng
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thử sến tý coi sao. Trang điên vào mà đọc nè
    BÀI KHÔNG TÊN SỐ 5
    Vũ Thành An
    Quấn quít vân vê tà áo
    Run run đôi môi mở chào
    Tiếng nói thơ dại ngày đó
    Bây giờ mộng đời bay cao
    Góp hết tương lai vào tiếng
    Yêu thương trao em một đời
    Hãy sắt se đợi ngày tới
    Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
    Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
    Nâng niu cô đơn từng ngày
    Xoa tay khi em vào đời
    Mà đời còn nhiều đắng cay
    Hãy đến chia nhau nghèo khó
    Quên lo tương lai mịt mờ
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua
    Lâu rồi đời mình cũng qua
    Xin em đôi tay nuột nà
    Xin em đôi môi thật thà
    Thật thà chịu nhiều xót xa
    Hãy cố vươn vai mà đứng
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks pác nhé...Bác quả là người đáng để cho em nể trong cái cuộc sống này...
    Cám ơn bác vì tất cả những gì bác đã giúp em trong thời gian vừa qua....
    Cuộc sống thật hạnh phúc khi biết bên cạnh mình có rất nhiều người bạn tốt

Chia sẻ trang này