1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks pác nhé...Bác quả là người đáng để cho em nể trong cái cuộc sống này...
    Cám ơn bác vì tất cả những gì bác đã giúp em trong thời gian vừa qua....
    Cuộc sống thật hạnh phúc khi biết bên cạnh mình có rất nhiều người bạn tốt
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm. Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng.
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua.Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên.
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng, dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn , nồng nàn. Vì sao lại chia tay? Vì sao chẳng trở về? Vì sao ngừng mê say? Vì sao chẳng mãi mãi?
    Hỡi chim hoạ mi dịu dàng. Hót trong chiều mưa thật buồn. Hay chăng tình yêu của tôi!.........................

    Hehe, hôm nay có người khen em là hoạ mi..Tối về ngồi nghe bài này mọi hôm thấy chán phèo, hôm nay thấy hay hay..Post lên đây phát, chứ k có tâm sự gì đâu...
    Em hết hâm rồi...Bi h em hoàn toàn bình thường

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm. Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng.
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua.Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên.
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng, dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn , nồng nàn. Vì sao lại chia tay? Vì sao chẳng trở về? Vì sao ngừng mê say? Vì sao chẳng mãi mãi?
    Hỡi chim hoạ mi dịu dàng. Hót trong chiều mưa thật buồn. Hay chăng tình yêu của tôi!.........................

    Hehe, hôm nay có người khen em là hoạ mi..Tối về ngồi nghe bài này mọi hôm thấy chán phèo, hôm nay thấy hay hay..Post lên đây phát, chứ k có tâm sự gì đâu...
    Em hết hâm rồi...Bi h em hoàn toàn bình thường

  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tâm sự tí! Làm tí rau cải xanh
    Hôm nay tự nhiên lại dậy sớm được, mà lại là thứ bảy , thế mới nhắng chứ, binhg thường thì chả khi nào tự nhiên dậy được cả Thấy đời tươi vui, thấy người đáng yêu, lại thấy đời ngon mơn mởn
    Lâu lâu lắm rồi mới lại phê phê như hôm qua, hồi xưa ý, cũng có lần phê nhưng mà có người ở bên cạnh nên chả lo gì cả...[ Đúng là ?<-"!
    Thỉnh thoảng làm mới mình cũng tuyệt thật. Hồi trước cứ mỗi lần có gì thay đổi , mình lại đi cắt tóc, lần này cũng thế, nhưng khác cái là thành công mỹ mãn Cuộc đời lại bước sang trang mới rùi, thôi thì đóng lại mấy cái trang sách nhàu nát dính nước mưa. Hôm qua vừa mới đặt mua thêm mấy quyển sách mới... Lại sắp phải vùi đầu vào những PER, PCFR, Stock price, Business Analysis... Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười sao mình lại khoái học về cái này thế nhỉ? Hồi trước nghĩ là mê YÊU hơn mọi cái, hoá ra cũng không phải lúc nào cũng thế
    Ở ngoài kia là nắng tươi hồng... la la la
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tâm sự tí! Làm tí rau cải xanh
    Hôm nay tự nhiên lại dậy sớm được, mà lại là thứ bảy , thế mới nhắng chứ, binhg thường thì chả khi nào tự nhiên dậy được cả Thấy đời tươi vui, thấy người đáng yêu, lại thấy đời ngon mơn mởn
    Lâu lâu lắm rồi mới lại phê phê như hôm qua, hồi xưa ý, cũng có lần phê nhưng mà có người ở bên cạnh nên chả lo gì cả...[ Đúng là ?<-"!
    Thỉnh thoảng làm mới mình cũng tuyệt thật. Hồi trước cứ mỗi lần có gì thay đổi , mình lại đi cắt tóc, lần này cũng thế, nhưng khác cái là thành công mỹ mãn Cuộc đời lại bước sang trang mới rùi, thôi thì đóng lại mấy cái trang sách nhàu nát dính nước mưa. Hôm qua vừa mới đặt mua thêm mấy quyển sách mới... Lại sắp phải vùi đầu vào những PER, PCFR, Stock price, Business Analysis... Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười sao mình lại khoái học về cái này thế nhỉ? Hồi trước nghĩ là mê YÊU hơn mọi cái, hoá ra cũng không phải lúc nào cũng thế
    Ở ngoài kia là nắng tươi hồng... la la la
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tối qua về đến bến xe Giáp Bát, bố bảo đi tãi về, thế nên nếu xe ôm có hỏi thì bảo là đã có xe rồi. Khi họ cứ nghĩ mình nói dối, cộng với cái nóng bức sau mấy tiếng ngồi bó gối nữa mình đã cáu: "Chú buồn cười nhỉ?" Nói xong thấy có lỗi khủng khiếp. Bố bảo: "sao lại cáu với họ, cũng là công việc để nuôi sống thôi mà" Rồi mình nhớ đến câu chuyện bố kể ngày xưa, lúc bỗ còn bé lắm, bà nội gọi xe kéo cho bố ngồi nhưng nhất định bố không ngồi vì thương bác kéo xe vất vả, nhưng rồi lớn lên bố mới thấy mình sai, đáng lẽ phải đồng ý để bác ấy kiếm được tiền mới phải. Mình cũng vậy, nếu không thể đi xe của họ thì ít ra mình không nên cáu cho dù mình không cố ý. Ngồi trông xe về đến nhà, mình cứ suy nghĩ mãi... Tại sao cũng là kiếp người thế mà có người quá sung sướng, có người lại phải vất vả để kiếm sống. Cứ nghĩ đến cảnh khi xe vừa vào bến thì hàng loạt ngưòi chạy xe ôm cứ chạy theo xe cho đến khi otô dừng hẳn, mình lại chảy nước mắt. Cuộc sống thật vất vả!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 06/07/2004
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tối qua về đến bến xe Giáp Bát, bố bảo đi tãi về, thế nên nếu xe ôm có hỏi thì bảo là đã có xe rồi. Khi họ cứ nghĩ mình nói dối, cộng với cái nóng bức sau mấy tiếng ngồi bó gối nữa mình đã cáu: "Chú buồn cười nhỉ?" Nói xong thấy có lỗi khủng khiếp. Bố bảo: "sao lại cáu với họ, cũng là công việc để nuôi sống thôi mà" Rồi mình nhớ đến câu chuyện bố kể ngày xưa, lúc bỗ còn bé lắm, bà nội gọi xe kéo cho bố ngồi nhưng nhất định bố không ngồi vì thương bác kéo xe vất vả, nhưng rồi lớn lên bố mới thấy mình sai, đáng lẽ phải đồng ý để bác ấy kiếm được tiền mới phải. Mình cũng vậy, nếu không thể đi xe của họ thì ít ra mình không nên cáu cho dù mình không cố ý. Ngồi trông xe về đến nhà, mình cứ suy nghĩ mãi... Tại sao cũng là kiếp người thế mà có người quá sung sướng, có người lại phải vất vả để kiếm sống. Cứ nghĩ đến cảnh khi xe vừa vào bến thì hàng loạt ngưòi chạy xe ôm cứ chạy theo xe cho đến khi otô dừng hẳn, mình lại chảy nước mắt. Cuộc sống thật vất vả!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 06/07/2004
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày mới !!!
    Còn đâu đấy là ngày hôm qua trong miền kí ức:

    Đã đến rồi ngày anh hết yêu em
    Em chẳng níu giữ anh lâu nữa
    Anh cũng đừng băn khoăn lời chưa định hứa
    Em chẳng trách anh một lời.
    Dẫu có rất nhiều để nói anh yêu ơi
    Có giọt nước mắt không bao giờ anh thấy nữa
    Em sẽ để anh đi trong vô vàn thương nhớ
    Chạng vạng chiều bóng em trải thành sông.
    Cả bốn phương trời em gửi nhớ gửi mong
    Để anh đến mọi nơi đều gần gũi
    Và dù anh có đi và mặt trời tắt lụi
    Sông vẫn dạt dào và em vẫn yêu anh.
    Nếu có một ngày trong miền nhớ của anh
    Cả cái tên không gọi về nỗi nhớ
    Anh cứ đi
    Em lớn lao nhiều và em cũng nhỏ nhoi.
    Nếu có một ngày anh đến một phương trời
    Nếu có một ngày bên anh là người khác
    Thì thương nhớ trái tim em còn hát
    Cả cuộc đời em vẫn mãi yêu anh.
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày mới !!!
    Còn đâu đấy là ngày hôm qua trong miền kí ức:

    Đã đến rồi ngày anh hết yêu em
    Em chẳng níu giữ anh lâu nữa
    Anh cũng đừng băn khoăn lời chưa định hứa
    Em chẳng trách anh một lời.
    Dẫu có rất nhiều để nói anh yêu ơi
    Có giọt nước mắt không bao giờ anh thấy nữa
    Em sẽ để anh đi trong vô vàn thương nhớ
    Chạng vạng chiều bóng em trải thành sông.
    Cả bốn phương trời em gửi nhớ gửi mong
    Để anh đến mọi nơi đều gần gũi
    Và dù anh có đi và mặt trời tắt lụi
    Sông vẫn dạt dào và em vẫn yêu anh.
    Nếu có một ngày trong miền nhớ của anh
    Cả cái tên không gọi về nỗi nhớ
    Anh cứ đi
    Em lớn lao nhiều và em cũng nhỏ nhoi.
    Nếu có một ngày anh đến một phương trời
    Nếu có một ngày bên anh là người khác
    Thì thương nhớ trái tim em còn hát
    Cả cuộc đời em vẫn mãi yêu anh.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    -Dành tặng cho anh, chị...Chúc hai người luôn hạnh phúc
    Câu thơ nào em đến với ta ,
    Em trong suốt đến vô tình khắc nghiệt
    Ta say đắm đến vẩn vơ tội nghiệp
    Hoa vẫn hồng không biết tặng hay cho .
    Em chợt về như một đoá ban mai
    Em đánh thức những cánh đồng buồn bã
    Hoa vẫn hồng không một ai đói cả
    Dẫu gian lao ngờ vực vẫn còn đầy .
    Em nồng nàn hương mật một mùa cây ,
    Trái đến chín trên môi người tình tự ,
    Ngủ yên nhọc nhằn , ngủ yên quá khứ
    Những lỗi lầm em tha thứ cho ta
    Hoa vẫn hồng không thể để em xa
    Nếu vắng em sông không còn chảy nữa
    Ngày thiếu ban mai đêm không ánh lửa
    Ta đắm chìm vào quên lãng âm u ...
    Hoa vẫn hồng không biết tặng hay cho
    Kẻ mơ mộng vẫn suốt đời ảo tưởng
    Mùa thay lá khiến đất trời cảm động
    Sẽ một ngày ta đến tặng dâng nhau .....
    Hoa vẫn hồng lặng lẽ giữa đêm sâu
    Hoa vẫn nở trên bàn em mỗi tối
    Khi ta xa em rồi hoa vẫn còn ở lại
    Hoa kể chuyện về những đôi lứa cách xa nhau ....

Chia sẻ trang này