1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    -Dành tặng cho anh, chị...Chúc hai người luôn hạnh phúc
    Câu thơ nào em đến với ta ,
    Em trong suốt đến vô tình khắc nghiệt
    Ta say đắm đến vẩn vơ tội nghiệp
    Hoa vẫn hồng không biết tặng hay cho .
    Em chợt về như một đoá ban mai
    Em đánh thức những cánh đồng buồn bã
    Hoa vẫn hồng không một ai đói cả
    Dẫu gian lao ngờ vực vẫn còn đầy .
    Em nồng nàn hương mật một mùa cây ,
    Trái đến chín trên môi người tình tự ,
    Ngủ yên nhọc nhằn , ngủ yên quá khứ
    Những lỗi lầm em tha thứ cho ta
    Hoa vẫn hồng không thể để em xa
    Nếu vắng em sông không còn chảy nữa
    Ngày thiếu ban mai đêm không ánh lửa
    Ta đắm chìm vào quên lãng âm u ...
    Hoa vẫn hồng không biết tặng hay cho
    Kẻ mơ mộng vẫn suốt đời ảo tưởng
    Mùa thay lá khiến đất trời cảm động
    Sẽ một ngày ta đến tặng dâng nhau .....
    Hoa vẫn hồng lặng lẽ giữa đêm sâu
    Hoa vẫn nở trên bàn em mỗi tối
    Khi ta xa em rồi hoa vẫn còn ở lại
    Hoa kể chuyện về những đôi lứa cách xa nhau ....

  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh k0 xóa đâu, xóa làm đ** gì khi mà mọi người đã đọc hết rồi nhỉ
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 08/07/2004
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh k0 xóa đâu, xóa làm đ** gì khi mà mọi người đã đọc hết rồi nhỉ
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 08/07/2004
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chú VNM dạo này sao có vẻ bức xúc thế. Nhưng mà dù sao cũng nên kìm chế, đừng để anh em cũng mất bình tĩnh như chú là không hay đâu . Mà nếu không chịu được thì rủ anh đi làm côc bia giải nhiệt đi. Dạo này chú mất mặt hơi bị kinh rồi đấy.
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chú VNM dạo này sao có vẻ bức xúc thế. Nhưng mà dù sao cũng nên kìm chế, đừng để anh em cũng mất bình tĩnh như chú là không hay đâu . Mà nếu không chịu được thì rủ anh đi làm côc bia giải nhiệt đi. Dạo này chú mất mặt hơi bị kinh rồi đấy.
  6. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ku này thiệt là hư hỏng !!!
  7. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ku này thiệt là hư hỏng !!!
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đếch gì, mọi thứ như c** thì chú VNM cứ chửi đi, nhưng mà vào chỗ Tâm sự này không hợp lắm thì phải...hehe Toàn các chị em khóc lóc như tớ thì chú cũng thấy chuối thật. Chú lập một cái gọi là : D** gì! thử xem , chửi thế mới sướng chứ!
    À, mà đôi khi công việc nó chuối cả nải thế, cứ bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó. Chú đã rơi vào tình trạng ngủ mơ còn giật mình lồm cồm bò dậy làm tiếp chưa? Đời còn nhiều gian khổ lắm! Cố gắng nhé!
    Chú đọc mấy câu thơ BÚt tre giải trí cho nó vui vẻ:
    Liên-xô sáng một vì sao
    Anh Ga-ga-rỉn bay vào vũ tru .
    ------------------------------------------------------------
    Liên xô liên xổ liên xồ
    Xít ta , Mao trạch , ***** muôn năm.
    Trên rừng con khỉ đánh đu
    Thằng Ngô Đình Diệm mút c... ***** .
    ------------------------------------------------------------
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng.
    -------------------------------------------------------------
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo giặc nay về với ta.
    Hoan Hô anh Lê Quảng Ba
    Mấy năm kháng chiến thò ra thụt vào.
    --------------------------------------------------------------
    Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các cu (cụ).........
    --------------------------------------------------------------
    -- Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ.
    --Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột xong một cái lại về với em.
    --Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    --Bổng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần.
    --Hoan hô! Đồng chí Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
    (bác Hà Đăng Ấn ngày xưa là tổng cục trưởng tổng cục Đường Sắt)
    --------------------------------------------------------------------
    --Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.
    --Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em.
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 08/07/2004
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đếch gì, mọi thứ như c** thì chú VNM cứ chửi đi, nhưng mà vào chỗ Tâm sự này không hợp lắm thì phải...hehe Toàn các chị em khóc lóc như tớ thì chú cũng thấy chuối thật. Chú lập một cái gọi là : D** gì! thử xem , chửi thế mới sướng chứ!
    À, mà đôi khi công việc nó chuối cả nải thế, cứ bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó. Chú đã rơi vào tình trạng ngủ mơ còn giật mình lồm cồm bò dậy làm tiếp chưa? Đời còn nhiều gian khổ lắm! Cố gắng nhé!
    Chú đọc mấy câu thơ BÚt tre giải trí cho nó vui vẻ:
    Liên-xô sáng một vì sao
    Anh Ga-ga-rỉn bay vào vũ tru .
    ------------------------------------------------------------
    Liên xô liên xổ liên xồ
    Xít ta , Mao trạch , ***** muôn năm.
    Trên rừng con khỉ đánh đu
    Thằng Ngô Đình Diệm mút c... ***** .
    ------------------------------------------------------------
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng.
    -------------------------------------------------------------
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo giặc nay về với ta.
    Hoan Hô anh Lê Quảng Ba
    Mấy năm kháng chiến thò ra thụt vào.
    --------------------------------------------------------------
    Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các cu (cụ).........
    --------------------------------------------------------------
    -- Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ.
    --Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột xong một cái lại về với em.
    --Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    --Bổng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần.
    --Hoan hô! Đồng chí Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
    (bác Hà Đăng Ấn ngày xưa là tổng cục trưởng tổng cục Đường Sắt)
    --------------------------------------------------------------------
    --Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.
    --Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em.
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 08/07/2004
  10. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chú VNM nguội chưa nhỉ?
    Cho một bài nữa mơ màng về nơi xa
    @ For U too :
    Anh xin lỗi...
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
    Aki Kokoro

Chia sẻ trang này