1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn sự quan tâm của mọi người dành cho em...Thực ra em cũng đâu có gì quá đau khổ phải chịu đựng đâu...Chẳng qua time gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá...Cứ hết chuyện này đến chuyện khác...Nhiều khi em cảm thấy bế tắc k có lối thoái, nên lên mạng viết bài chỉ mong nó nhẹ nhàng hơn..
    Mấy quá căng thẳng đủ chuyện...Mệt mỏi
    Chúc tất cả có những ngày cuối tuần vui vẻ....
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng

    Cửa sổ tâm hồn em là Đôi mắt...
    Cửa sổ trái tim em là đôi mắt hướng về ai , ở nơi đâu đấy...
    Cửa sổ của mỗi người lại hướng về những nơi khác nhau, và được mở ở những thời điểm khác nhau ...
    Có khi nào hai cửa sổ cùng hướng về nhau, mà lại không nhìn thấy nhau không?

  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng

    Cửa sổ tâm hồn em là Đôi mắt...
    Cửa sổ trái tim em là đôi mắt hướng về ai , ở nơi đâu đấy...
    Cửa sổ của mỗi người lại hướng về những nơi khác nhau, và được mở ở những thời điểm khác nhau ...
    Có khi nào hai cửa sổ cùng hướng về nhau, mà lại không nhìn thấy nhau không?

  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ? Hình như mình đã sai rồi... Mà mình cũng chẳng biết mình sai chỗ nào nữa cơ... Tại sao chứ???? Tại sao?????
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ? Hình như mình đã sai rồi... Mà mình cũng chẳng biết mình sai chỗ nào nữa cơ... Tại sao chứ???? Tại sao?????
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Mi ơi, mi biết không, anh ta hơn mi quá nhiều tuổi, anh ta có cách nghĩ chín chắn hơn bọn mình, có thể, mi đã hỏi quá nhiều làm một con người suốt ngày vì công việc như anh ta sợ, sợ những câu hỏi của mi, Mi đồng ý với tau không? Thế nên, hãy nghĩ thật kỹ nhé.
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 13/07/2004
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Mi ơi, mi biết không, anh ta hơn mi quá nhiều tuổi, anh ta có cách nghĩ chín chắn hơn bọn mình, có thể, mi đã hỏi quá nhiều làm một con người suốt ngày vì công việc như anh ta sợ, sợ những câu hỏi của mi, Mi đồng ý với tau không? Thế nên, hãy nghĩ thật kỹ nhé.
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 13/07/2004
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thương một người
    Khanh Ly (1970)

    Thương ai về ngõ tối
    Sương rơi ướt đôi môi
    Thương ai buồn kiếp đời
    Lạnh lùng ánh sao rơi
    Thương ai về ngõ tối
    Bao nhiêu lá rơi rơi
    Thương ai cười không nói
    Ngập ngừng lá hôn vai
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi
    Tình đời như ngõ tối
    Tìm ai trong ngàn lối
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Ngập ngừng bên ngõ tối
    Sợ ai lắm lại thôi ...
    Thương ai về xóm vắng
    Đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai mầu áo trắng
    Trong như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây tan ...
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi
    Tình đời như ngõ tối
    Tìm ai trong ngàn lối
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Ngập ngừng bên ngõ tối
    Sợ ai lắm lại thôi ...
    Thương ai về xóm vắng
    Đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai mầu áo trắng
    Trong như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây tan ...
    Có duyên không nợ là câu chuyện đã có tự nghìn xưa. Yêu nhau mà lấy nhau chẳng đặng. Trong dân gian người ta hát hò về điều này cũng không phải là ít. Cái sự trắc trở này có nhiều nguyên nhân. Thời phong kiến do vấn đề giai cấp mà đã làm nảy sinh không biết bao nhiêu là câu chuuyện đau lòng. Thời nay con người tự do hơn, gần như mỗi người tự lựa chọn và tự quyết định lấy số phận của mình. Thế mà vẫn còn không ít những câu chuyện có duyên không nợ. Hóa ra dù xã hội biến thái ra sao, dù đã thay hình đổi dạng qua tầng tầng lớp lớp thời gian thì con người vẫn chưa thể thoát ra một số cảnh ngộ bất biến của định mệnh... (Trịnh Công Sơn)
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thương một người
    Khanh Ly (1970)

    Thương ai về ngõ tối
    Sương rơi ướt đôi môi
    Thương ai buồn kiếp đời
    Lạnh lùng ánh sao rơi
    Thương ai về ngõ tối
    Bao nhiêu lá rơi rơi
    Thương ai cười không nói
    Ngập ngừng lá hôn vai
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi
    Tình đời như ngõ tối
    Tìm ai trong ngàn lối
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Ngập ngừng bên ngõ tối
    Sợ ai lắm lại thôi ...
    Thương ai về xóm vắng
    Đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai mầu áo trắng
    Trong như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây tan ...
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi
    Tình đời như ngõ tối
    Tìm ai trong ngàn lối
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Ngập ngừng bên ngõ tối
    Sợ ai lắm lại thôi ...
    Thương ai về xóm vắng
    Đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai mầu áo trắng
    Trong như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây tan ...
    Có duyên không nợ là câu chuyện đã có tự nghìn xưa. Yêu nhau mà lấy nhau chẳng đặng. Trong dân gian người ta hát hò về điều này cũng không phải là ít. Cái sự trắc trở này có nhiều nguyên nhân. Thời phong kiến do vấn đề giai cấp mà đã làm nảy sinh không biết bao nhiêu là câu chuuyện đau lòng. Thời nay con người tự do hơn, gần như mỗi người tự lựa chọn và tự quyết định lấy số phận của mình. Thế mà vẫn còn không ít những câu chuyện có duyên không nợ. Hóa ra dù xã hội biến thái ra sao, dù đã thay hình đổi dạng qua tầng tầng lớp lớp thời gian thì con người vẫn chưa thể thoát ra một số cảnh ngộ bất biến của định mệnh... (Trịnh Công Sơn)
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Bus: Em đã đọc mail chị gửi cho em...Em khoẻ lắm chị à..Dạo này lười viết tâm sự bởi chẳng còn tâm sự gì cả..Bi h thấy lòng bình yên vô cùng,nhẹ nhõm vô cùng nữa...
    Dạo này em đi đánh cầu lông nhiều lắm, một phần vì em thích nhất môn thể thao này và có lẽ em chơi nó cũng khá nhất, bi h em có time, phần nữa là vì béo lên, nên siêng tập thể thao một chút cho nó gầy bớt đi, hic...
    Ảnh sinh nhật chị quá đẹp, hic...Em chẳng biết để chúc mừng sinh nhật chị....Thôi , bi h chúc chị cũng k muộn đâu nhỉ???
    Em chúc chị mọi điều tốt lành nhất....
    Thế là cũng bao hàm đủ phải k chị???
    Có lẽ em đi ngủ đây, cũng muộn rồi...Sáng em phải dậy sớm nữa,em chỉ còn ba tiếng để ngủ thôi...

Chia sẻ trang này