1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Bus: Em đã đọc mail chị gửi cho em...Em khoẻ lắm chị à..Dạo này lười viết tâm sự bởi chẳng còn tâm sự gì cả..Bi h thấy lòng bình yên vô cùng,nhẹ nhõm vô cùng nữa...
    Dạo này em đi đánh cầu lông nhiều lắm, một phần vì em thích nhất môn thể thao này và có lẽ em chơi nó cũng khá nhất, bi h em có time, phần nữa là vì béo lên, nên siêng tập thể thao một chút cho nó gầy bớt đi, hic...
    Ảnh sinh nhật chị quá đẹp, hic...Em chẳng biết để chúc mừng sinh nhật chị....Thôi , bi h chúc chị cũng k muộn đâu nhỉ???
    Em chúc chị mọi điều tốt lành nhất....
    Thế là cũng bao hàm đủ phải k chị???
    Có lẽ em đi ngủ đây, cũng muộn rồi...Sáng em phải dậy sớm nữa,em chỉ còn ba tiếng để ngủ thôi...

  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khi anh vòng tay ôm em, tất cả những nỗi buồn xa cách, những giọt nước mắt cô đơn, những đêm mất ngủ bỗng lùi xa. Một năm xa em, anh đã đi qua những ngày buồn vui bất chợt, đi qua những đêm cô đơn nằm đếm thời gian trôi, đi qua những dằn vặt nghi ngờ, đi qua biết bao nỗi buồn quặn thắt con tim. anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp nhau sớm như vậy, chưa bao giờ nghĩ em sẽ sớm có ngày được áp mặt vào vòng ngực ấm của anh và rưng rưng cảm nhận tình yêu trào lên ấm áp trong lòng.
    Một năm anh chỉ có thể nói chuyện với em trong câm lặng, khi em vui anh chỉ có thể chia cho em những nụ cười không có tiếng, khi em khóc anh không thể lau nước mắt cho em, những nụ hôn nồng nàn được thay bằng những nụ hôn trên messsages, tiếng anh gọi tên em ấm áp thay bằng tiếng tít tít của mobile.
    Anh đã mơ có em mỗi ngày như là mơ về một điều gì đó xa vời lắm. Anh đã ru mơ ước tình yêu của mình ngủ yên để có thể đi qua những ngày xa em mà không gục ngã, để có thể học cách chấp nhận những điều không như ý mình mà vẫn mỉm cười.
    Em nồng nhiệt, chân thành, mạnh mẽ nhưng lại?dễ vỡ, Anh đã phải căng người lên chịu đựng những ngày xa cách em vời vợi, không cho phép mình vỡ tan ra vì thất vọng, bởi anh chờ đợi một ngày mình gặp nhau, cái ngày mà anh chưa biết bao giờ sẽ đến, nhưng anh vẫn chờ đợi nó với một niềm tin mãnh liệt. Và rồi ngày đó đã đến, những gì mình muốn thì sẽ làm được phải không em?
    Anh chỉ muốn gặp em để nói với em anh đã thương nhớ em thế nào, để nói với em anh yêu em biết bao, để cảm nhận em thật bên anh chứ không phải là giấc mơ.Anh vẫn thường có những giấc mơ tràn ngập hình bóng em trong đó, kia là nụ cười rạng rỡ cho anh cả trong giấc ngủ , đây là bàn tay ấm áp nắm chặt tay em ở mọi nơi,bờ vai mạnh mẽ che chở cho em,khuôn mặt gần gũi cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt yêu thương, anh vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, ngồi lặng lẽ trong đêm và thương nhớ em vì giấc mơ tan biến mất rồi.
    Và giờ đây anh lại đọc đuợc những giòng Tâm sự nay của em
    Em vẫn thường tưởng tượng ngày mình gặp nhau, em sẽ ào vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt để anh không bao giờ rời xa em nữa, để em không bao giờ phải nhắm mắt lại tưởng tượng có anh bên cạnh những khi em nhớ anh, em sẽ giữ anh mãi mãi bên em, như số phận đã mang anh đến bên em và gắn kết chúng ta cho đến cuối cuộc đời bằng tình yêu nồng nàn, sâu lắng.
    Ngày bên anh như một giấc mơ có thật, bởi vòng tay ấm áp kia đang ôm em, bởi những giây phút êm ấm ngồi bên nhau tay trong tay im lặng cảm nhận nhịp tim hai đứa đập rộn ràng, bởi tình yêu tràn ngập trong từng hơi thở, trong không gian bao quanh ta.Em không thể nào quên ánh mắt anh đăm đắm nhìn em, dõi theo em mỗi giây phút mình bên nhau. Em không quên cảm giác tim em như rung lên khi em đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt thân yêu của anh, em muốn ghi dấu từng đường nét trên khuôn mặt anh để sau này khi xa nhau em có thể tưởng tượng rõ ràng từng chi tiết một.Em không quên cảm giác lòng em trùng xuống khi anh xoa vết đau ở chân em. Bàn tay em nằm ngoan ngoãn trong tay anh, anh không muốn rời khỏi em một giây phút nào.Chúng mình tận hưởng những giờ phút hiếm hoi bên nhau như là đã xa nhau đến mấy cuộc đời, như là cách chia đến mấy trăm năm, chỉ bởi mình yêu nhau, chỉ bởi mình yêu nhau nhiều biết mấy phải không anh.
    Và cũng đến lúc anh phải ra đi, em không khóc, cho đến tận những giây phút cuối cùng bên nhau em vẫn không nghĩ đến nỗi buồn chia tay, em có cảm giác anh chỉ xa em một chút thôi, chỉ xa em một chút rồi sẽ về, sẽ gọi em và ôm lấy em thật chặt, sẽ bên em mỗi ngày, mỉm cười với em, ăn cơm cùng em, trêu trọc em, nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện và âu yếm nhìn em.
    Em chợt nhận thấy một sự thay đổi lớn trong mình, em không buồn vì xa anh nữa, không thấy chơi vơi khi một mình nữa, bởi một điều thật giản dị em và anh đã mãi mãi ở trong nhau.Rồi sẽ còn bao ngày xa nhau vời vợi, rồi sẽ là khoảng cách ngàn dặm, sẽ là nỗi nhớ cồn cào, sẽ là biết bao ngăn trở và khó khăn để có thể đến bên nhau, nhưng dù phải chịu đựng hơn nữa những nỗi buồn, những đau đớn thì em tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy hối tiếc vì đã yêu thương nhau
    Làm anh Yêu em nhiều lắm!em có thường thấy những dòng chữ kia kg?tất cả là những gì anh muốn nói với em đó!
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khi anh vòng tay ôm em, tất cả những nỗi buồn xa cách, những giọt nước mắt cô đơn, những đêm mất ngủ bỗng lùi xa. Một năm xa em, anh đã đi qua những ngày buồn vui bất chợt, đi qua những đêm cô đơn nằm đếm thời gian trôi, đi qua những dằn vặt nghi ngờ, đi qua biết bao nỗi buồn quặn thắt con tim. anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp nhau sớm như vậy, chưa bao giờ nghĩ em sẽ sớm có ngày được áp mặt vào vòng ngực ấm của anh và rưng rưng cảm nhận tình yêu trào lên ấm áp trong lòng.
    Một năm anh chỉ có thể nói chuyện với em trong câm lặng, khi em vui anh chỉ có thể chia cho em những nụ cười không có tiếng, khi em khóc anh không thể lau nước mắt cho em, những nụ hôn nồng nàn được thay bằng những nụ hôn trên messsages, tiếng anh gọi tên em ấm áp thay bằng tiếng tít tít của mobile.
    Anh đã mơ có em mỗi ngày như là mơ về một điều gì đó xa vời lắm. Anh đã ru mơ ước tình yêu của mình ngủ yên để có thể đi qua những ngày xa em mà không gục ngã, để có thể học cách chấp nhận những điều không như ý mình mà vẫn mỉm cười.
    Em nồng nhiệt, chân thành, mạnh mẽ nhưng lại?dễ vỡ, Anh đã phải căng người lên chịu đựng những ngày xa cách em vời vợi, không cho phép mình vỡ tan ra vì thất vọng, bởi anh chờ đợi một ngày mình gặp nhau, cái ngày mà anh chưa biết bao giờ sẽ đến, nhưng anh vẫn chờ đợi nó với một niềm tin mãnh liệt. Và rồi ngày đó đã đến, những gì mình muốn thì sẽ làm được phải không em?
    Anh chỉ muốn gặp em để nói với em anh đã thương nhớ em thế nào, để nói với em anh yêu em biết bao, để cảm nhận em thật bên anh chứ không phải là giấc mơ.Anh vẫn thường có những giấc mơ tràn ngập hình bóng em trong đó, kia là nụ cười rạng rỡ cho anh cả trong giấc ngủ , đây là bàn tay ấm áp nắm chặt tay em ở mọi nơi,bờ vai mạnh mẽ che chở cho em,khuôn mặt gần gũi cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt yêu thương, anh vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, ngồi lặng lẽ trong đêm và thương nhớ em vì giấc mơ tan biến mất rồi.
    Và giờ đây anh lại đọc đuợc những giòng Tâm sự nay của em
    Em vẫn thường tưởng tượng ngày mình gặp nhau, em sẽ ào vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt để anh không bao giờ rời xa em nữa, để em không bao giờ phải nhắm mắt lại tưởng tượng có anh bên cạnh những khi em nhớ anh, em sẽ giữ anh mãi mãi bên em, như số phận đã mang anh đến bên em và gắn kết chúng ta cho đến cuối cuộc đời bằng tình yêu nồng nàn, sâu lắng.
    Ngày bên anh như một giấc mơ có thật, bởi vòng tay ấm áp kia đang ôm em, bởi những giây phút êm ấm ngồi bên nhau tay trong tay im lặng cảm nhận nhịp tim hai đứa đập rộn ràng, bởi tình yêu tràn ngập trong từng hơi thở, trong không gian bao quanh ta.Em không thể nào quên ánh mắt anh đăm đắm nhìn em, dõi theo em mỗi giây phút mình bên nhau. Em không quên cảm giác tim em như rung lên khi em đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt thân yêu của anh, em muốn ghi dấu từng đường nét trên khuôn mặt anh để sau này khi xa nhau em có thể tưởng tượng rõ ràng từng chi tiết một.Em không quên cảm giác lòng em trùng xuống khi anh xoa vết đau ở chân em. Bàn tay em nằm ngoan ngoãn trong tay anh, anh không muốn rời khỏi em một giây phút nào.Chúng mình tận hưởng những giờ phút hiếm hoi bên nhau như là đã xa nhau đến mấy cuộc đời, như là cách chia đến mấy trăm năm, chỉ bởi mình yêu nhau, chỉ bởi mình yêu nhau nhiều biết mấy phải không anh.
    Và cũng đến lúc anh phải ra đi, em không khóc, cho đến tận những giây phút cuối cùng bên nhau em vẫn không nghĩ đến nỗi buồn chia tay, em có cảm giác anh chỉ xa em một chút thôi, chỉ xa em một chút rồi sẽ về, sẽ gọi em và ôm lấy em thật chặt, sẽ bên em mỗi ngày, mỉm cười với em, ăn cơm cùng em, trêu trọc em, nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện và âu yếm nhìn em.
    Em chợt nhận thấy một sự thay đổi lớn trong mình, em không buồn vì xa anh nữa, không thấy chơi vơi khi một mình nữa, bởi một điều thật giản dị em và anh đã mãi mãi ở trong nhau.Rồi sẽ còn bao ngày xa nhau vời vợi, rồi sẽ là khoảng cách ngàn dặm, sẽ là nỗi nhớ cồn cào, sẽ là biết bao ngăn trở và khó khăn để có thể đến bên nhau, nhưng dù phải chịu đựng hơn nữa những nỗi buồn, những đau đớn thì em tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy hối tiếc vì đã yêu thương nhau
    Làm anh Yêu em nhiều lắm!em có thường thấy những dòng chữ kia kg?tất cả là những gì anh muốn nói với em đó!
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cả tuần này toàn đánh cầu lông...Hôm nào đánh xong người cũng mệt đừ nhưng mà cảm thấy thích vì về đến nhà, tắm giặt xong là có thể ngủ rất ngon....
    Tuần sau xuống Quảng Ninh đánh giải...K biết sẽ thế nào đây???/

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cả tuần này toàn đánh cầu lông...Hôm nào đánh xong người cũng mệt đừ nhưng mà cảm thấy thích vì về đến nhà, tắm giặt xong là có thể ngủ rất ngon....
    Tuần sau xuống Quảng Ninh đánh giải...K biết sẽ thế nào đây???/

  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay, cả hai tuần nay... mình cảm thấy áp lực công việc đè nặng mà nhiều khi lực bất tòng tâm... Cái khó nhất là phải tìm cho ra đường đi, ôi , sao mà khó thế! Chỉ muốn có ai đấy cầm tay mà dẫn đi cho xong. Mình đã từng luôn mất phương hướng, vẫn định hướng địa lí cực kì kém!
    BIết nói thế nào nhỉ, đôi khi có những cái dốc thế này, rồi sẽ phải vượt qua hết. Có những ngọn núi cao mà mình còn vượt qua được, thì chỉ còn con đường cố gắng thôi! Hôm nay có người hỏi mình là có buồn khi ở một mình không? hehe...Đến cả thời gian ngủ còn không có thì sao mà có thời gian buồn được...
    Cảm ơn em vì đã động viên chị. Good luck for you too! Bring the victory come home
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay, cả hai tuần nay... mình cảm thấy áp lực công việc đè nặng mà nhiều khi lực bất tòng tâm... Cái khó nhất là phải tìm cho ra đường đi, ôi , sao mà khó thế! Chỉ muốn có ai đấy cầm tay mà dẫn đi cho xong. Mình đã từng luôn mất phương hướng, vẫn định hướng địa lí cực kì kém!
    BIết nói thế nào nhỉ, đôi khi có những cái dốc thế này, rồi sẽ phải vượt qua hết. Có những ngọn núi cao mà mình còn vượt qua được, thì chỉ còn con đường cố gắng thôi! Hôm nay có người hỏi mình là có buồn khi ở một mình không? hehe...Đến cả thời gian ngủ còn không có thì sao mà có thời gian buồn được...
    Cảm ơn em vì đã động viên chị. Good luck for you too! Bring the victory come home
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa, mình rất thích bộ phim : CHiến trường chia nửa vầng trăng...
    Thì tình yêu xa cách bao giờ cũng đươcj ví với :

    Hai nửa vầng trăng

    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vần trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đây mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
    Nắng tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ tim anh dội sóng khôn cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
    Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
    Trăng viên mãn cuổi trời đêm đêm em có nhớ
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa, mình rất thích bộ phim : CHiến trường chia nửa vầng trăng...
    Thì tình yêu xa cách bao giờ cũng đươcj ví với :

    Hai nửa vầng trăng

    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vần trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đây mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
    Nắng tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ tim anh dội sóng khôn cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
    Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
    Trăng viên mãn cuổi trời đêm đêm em có nhớ
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là câu chuyện cổ tích đã có hậu. Sau bao khó khăn vất vả để chứng minh tình yêu của mình, chàng ngốc nghếch đó đã đánh đổ trái tim của cô tiểu thư đỏng đảnh kia. Ngốc nghếch và khờ khạo, chân thành, đáng yêu là cái đã đánh đổ cô tiểu thư kia của chàng trai. Câu chuyện đã bước sang một hướng mới, một trang mới, trang của tình yêu hiện đại chứ không phải tình yêu trong cổ tích thế kia nữa. Chúc cho đôi bạn hạnh phúc, chúc cho cô gái có niềm tin bước vào một tình yêu mới, đẹp và dễ thương.

Chia sẻ trang này