1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là câu chuyện cổ tích đã có hậu. Sau bao khó khăn vất vả để chứng minh tình yêu của mình, chàng ngốc nghếch đó đã đánh đổ trái tim của cô tiểu thư đỏng đảnh kia. Ngốc nghếch và khờ khạo, chân thành, đáng yêu là cái đã đánh đổ cô tiểu thư kia của chàng trai. Câu chuyện đã bước sang một hướng mới, một trang mới, trang của tình yêu hiện đại chứ không phải tình yêu trong cổ tích thế kia nữa. Chúc cho đôi bạn hạnh phúc, chúc cho cô gái có niềm tin bước vào một tình yêu mới, đẹp và dễ thương.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    My New Love
    Where do I begin?
    My heart is aflame from passion
    As I fall more in love with you.
    The sun doesn''t compare to the heat
    That burns in my heart as I think of you.
    I have fallen deeply in love with you.
    Uncon***ional, Neverending.
    How can a love like ours come to be?
    Two strangers who meet by chance,
    Who share secrets, hope, dreams, and desire.
    We both have been hurt by love before.
    We have cried many a tear.
    Felt the pain and sorrow of a broken heart.
    Afraid to ever love again.
    But a spark began in our hearts
    As we talked and listened to each other.
    A spark that grew into a flame.
    A flame that grew into a fire.
    A fire that grew into Love.
    I seal my love to you with a kiss.
    I look to the future.
    Forget the past.
    The future lies with you each and everyday,
    As I fall more deeply in love with you.

    Chẹp, đọc bài bé Sương thấy hay hay nên tặng cho cái mối tình đó bài thơ này
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    My New Love
    Where do I begin?
    My heart is aflame from passion
    As I fall more in love with you.
    The sun doesn''t compare to the heat
    That burns in my heart as I think of you.
    I have fallen deeply in love with you.
    Uncon***ional, Neverending.
    How can a love like ours come to be?
    Two strangers who meet by chance,
    Who share secrets, hope, dreams, and desire.
    We both have been hurt by love before.
    We have cried many a tear.
    Felt the pain and sorrow of a broken heart.
    Afraid to ever love again.
    But a spark began in our hearts
    As we talked and listened to each other.
    A spark that grew into a flame.
    A flame that grew into a fire.
    A fire that grew into Love.
    I seal my love to you with a kiss.
    I look to the future.
    Forget the past.
    The future lies with you each and everyday,
    As I fall more deeply in love with you.

    Chẹp, đọc bài bé Sương thấy hay hay nên tặng cho cái mối tình đó bài thơ này
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    For U:
    K biết U thế nào rồi???? Hôm nào I cũng mở mail để mong sẽ có một cái gì đó của U, nhưng lần nào cũng thất vọng vì chẳng có gì dành cho mình cả???
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    For U:
    K biết U thế nào rồi???? Hôm nào I cũng mở mail để mong sẽ có một cái gì đó của U, nhưng lần nào cũng thất vọng vì chẳng có gì dành cho mình cả???
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em có Anh...Em quen có Anh rồi
    Giờ lạnh vắng căn nhà hiu quạnh quá
    Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
    Em một mình thức ngủ cũng cô đơn

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em có Anh...Em quen có Anh rồi
    Giờ lạnh vắng căn nhà hiu quạnh quá
    Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
    Em một mình thức ngủ cũng cô đơn

  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị ....

    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải ngân hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị ....

    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải ngân hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lắm bạn thế? Bạn mình hỏi mình vậy. Ừ, lắm bạn, thì ai cũng chơi được thì lắm bạn, nhưng nghĩ cho cùng, đôi khi mình cảm thấy mình cũng không phải là người dễ gần. Đôi khi trong một cuộc vui, minh im thin thít, mình chỉ có thể nói chuyện thoải mái với những người bạn đã thân thiết. Còn mới gặp, đôi khi muốn cởi mở hơn mà cũng không được. Đôi khi mình thấy mình sống hời hợt, chẳng như mọi người vẫn nghĩ. Mình chẳng nghĩ mình kiêu, vì có gì đâu mà kiêu, vậy mà hình như đôi khi thái độ của mình làm nhiều người hiểu lầm. Đôi khi mình thấy mình cần giành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, bố mẹ, anh trai và cháu nữa. Mình yêu thằng cháu mình nhiều lắm, nhưng sao mình hay mắng nó thế chứ. Mình cứ sợ nó hư, đôi khi mình chẳng biết làm thế nào, Mình áp đặt nó vào mình. Mình buộc nó phải giống mình, nhưng điều đó làm sao có thể được? Mình hiểu chứ, nhưng ... có lẽ mình nóng tính quá!
    Hôm qua Kiên hỏi lúc chở mình đi chuyển đồ: "có muốn người ta góp ý không?" "Có" "Lần sau nếu Phát nó có sai thì đừng mắng nó trước mặt người khác thế" Ừ, khi mình mắng nó mình cũng nghĩ thế, nhưng tại sao mình vẫn mắng. Nóng tính? cũng có thể, nhưng trên hết, có lẽ mình còn ích kỉ quá,,, (Có ai hiểu tại sao mình lại nói mình ích kỉ trong chuyện này không nhỉ? thôi để mình tự hiểu vậy)
    Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, đôi khi, tình yêu thương không chỉ nói bằng lời....
    Love my family very very much!

Chia sẻ trang này