1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lắm bạn thế? Bạn mình hỏi mình vậy. Ừ, lắm bạn, thì ai cũng chơi được thì lắm bạn, nhưng nghĩ cho cùng, đôi khi mình cảm thấy mình cũng không phải là người dễ gần. Đôi khi trong một cuộc vui, minh im thin thít, mình chỉ có thể nói chuyện thoải mái với những người bạn đã thân thiết. Còn mới gặp, đôi khi muốn cởi mở hơn mà cũng không được. Đôi khi mình thấy mình sống hời hợt, chẳng như mọi người vẫn nghĩ. Mình chẳng nghĩ mình kiêu, vì có gì đâu mà kiêu, vậy mà hình như đôi khi thái độ của mình làm nhiều người hiểu lầm. Đôi khi mình thấy mình cần giành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, bố mẹ, anh trai và cháu nữa. Mình yêu thằng cháu mình nhiều lắm, nhưng sao mình hay mắng nó thế chứ. Mình cứ sợ nó hư, đôi khi mình chẳng biết làm thế nào, Mình áp đặt nó vào mình. Mình buộc nó phải giống mình, nhưng điều đó làm sao có thể được? Mình hiểu chứ, nhưng ... có lẽ mình nóng tính quá!
    Hôm qua Kiên hỏi lúc chở mình đi chuyển đồ: "có muốn người ta góp ý không?" "Có" "Lần sau nếu Phát nó có sai thì đừng mắng nó trước mặt người khác thế" Ừ, khi mình mắng nó mình cũng nghĩ thế, nhưng tại sao mình vẫn mắng. Nóng tính? cũng có thể, nhưng trên hết, có lẽ mình còn ích kỉ quá,,, (Có ai hiểu tại sao mình lại nói mình ích kỉ trong chuyện này không nhỉ? thôi để mình tự hiểu vậy)
    Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, đôi khi, tình yêu thương không chỉ nói bằng lời....
    Love my family very very much!
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt nhớ cậu. Lâu lâu rồi không nhớ cậu nhiều như hôm nay. Mấy ngày đi chơi, vẫn nghĩ và vẫn gọi điện cho cậu nhưng không nhớ cậu như hôm nay. O đã đổi cái title của nick angel , có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng O chẳng nghĩ được cái gì hay hơn.
    Người ta tưởng O đã bước vào một tình yêu mới cậu à. O cũng muốn như thế lắm, O cũng muốn tìm được cho mình một niềm hạnh phúc mới. O tin với nhi đồng, O sẽ là một người hạnh phúc. Nhưng O ko dám đi xa quá những gì mình đang có trong tầm tay. O đã để cho nhi đồng một niềm hy vọng, O đã mở lòng mình với anh ấy. Chỉ thế thôi!!! Tình yêu là điều không thể nói được. O cảm nhận thấy trái tim mình chưa thể rung động lúc này mà. Nhưng O đã rất vui vì có sự chăm sóc của nhi đồng dành cho mình. O đã bắt đầu nghĩ... Tất cả chỉ có thế !!!!!!!!!!! Cậu có tin O không ???
    Hôm trước đọc một bài báo, so sánh về tình cảm giữa yêu và thích. O chợt so sánh tình cảm ấy với người cũ, với nhi đồng và với cậu. Kết quả ra sao cậu có biết không ??? Chắc cậu không bao giờ tin đâu! O cũng chẳng muốn nói nhiều về điều này nữa. O đang có một người anh thật đáng yêu mà! Có những điều đôi lúc câm lặng lại là hay hơn cả. Buồn cười thật, O lại có bí mật với cậu cơ đấy.
    Cậu sẽ về chứ ?? Con rối O mua cho cậu đã bắt đầu phủ bụi. O cũng chẳng thèm lau nữa. Dạo này O bắt đầu nặng ký rồi cậu ơi. Cậu hãy thỉnh thoảng gọi điện cho O nhé ! Chúc cậu vui vẻ.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt nhớ cậu. Lâu lâu rồi không nhớ cậu nhiều như hôm nay. Mấy ngày đi chơi, vẫn nghĩ và vẫn gọi điện cho cậu nhưng không nhớ cậu như hôm nay. O đã đổi cái title của nick angel , có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng O chẳng nghĩ được cái gì hay hơn.
    Người ta tưởng O đã bước vào một tình yêu mới cậu à. O cũng muốn như thế lắm, O cũng muốn tìm được cho mình một niềm hạnh phúc mới. O tin với nhi đồng, O sẽ là một người hạnh phúc. Nhưng O ko dám đi xa quá những gì mình đang có trong tầm tay. O đã để cho nhi đồng một niềm hy vọng, O đã mở lòng mình với anh ấy. Chỉ thế thôi!!! Tình yêu là điều không thể nói được. O cảm nhận thấy trái tim mình chưa thể rung động lúc này mà. Nhưng O đã rất vui vì có sự chăm sóc của nhi đồng dành cho mình. O đã bắt đầu nghĩ... Tất cả chỉ có thế !!!!!!!!!!! Cậu có tin O không ???
    Hôm trước đọc một bài báo, so sánh về tình cảm giữa yêu và thích. O chợt so sánh tình cảm ấy với người cũ, với nhi đồng và với cậu. Kết quả ra sao cậu có biết không ??? Chắc cậu không bao giờ tin đâu! O cũng chẳng muốn nói nhiều về điều này nữa. O đang có một người anh thật đáng yêu mà! Có những điều đôi lúc câm lặng lại là hay hơn cả. Buồn cười thật, O lại có bí mật với cậu cơ đấy.
    Cậu sẽ về chứ ?? Con rối O mua cho cậu đã bắt đầu phủ bụi. O cũng chẳng thèm lau nữa. Dạo này O bắt đầu nặng ký rồi cậu ơi. Cậu hãy thỉnh thoảng gọi điện cho O nhé ! Chúc cậu vui vẻ.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác sau mấy ngày ở Hạ Long thật lạ quá..Vui cũng k hẳn mà buồn cũng k đúng...Cũng chẳng hiểu là thế nào...
    Bi h người thì đau rã rời, họng thì tiêu luôn vì hét nhiều quá....
    Tý nữa về TH sớm kiểu gì đây???
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác sau mấy ngày ở Hạ Long thật lạ quá..Vui cũng k hẳn mà buồn cũng k đúng...Cũng chẳng hiểu là thế nào...
    Bi h người thì đau rã rời, họng thì tiêu luôn vì hét nhiều quá....
    Tý nữa về TH sớm kiểu gì đây???
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Điều chưa được nói
    Em có biết vì sao:
    Mặt trăng hoang tàn giá lạnh
    Nhưng ánh trăng lại dịu dàng thiết tha?
    Em có biết vì sao:
    Vầng dương kia bừng bừng nóng giận
    Nhưng tia nắng diệu kì lại khiến đất cằn nở hoa?
    Em có biết vì sao:
    Đại dương ồn ào và rộng lớn
    Nhưng con sóng vỗ bờ lại nồng nàn khúc nhạc say mê?
    ...
    Hãy trả lời Anh,trả lời anh đi nhé!
    Anh sẽ nói cho Em điều Em đã hỏi:
    Vì sao ANH YÊU EM./.
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  7. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Điều chưa được nói
    Em có biết vì sao:
    Mặt trăng hoang tàn giá lạnh
    Nhưng ánh trăng lại dịu dàng thiết tha?
    Em có biết vì sao:
    Vầng dương kia bừng bừng nóng giận
    Nhưng tia nắng diệu kì lại khiến đất cằn nở hoa?
    Em có biết vì sao:
    Đại dương ồn ào và rộng lớn
    Nhưng con sóng vỗ bờ lại nồng nàn khúc nhạc say mê?
    ...
    Hãy trả lời Anh,trả lời anh đi nhé!
    Anh sẽ nói cho Em điều Em đã hỏi:
    Vì sao ANH YÊU EM./.
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chiếc lá đầu tiên
    < HOÀNG NHUẬN CẦM >
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào mắt lắm mê say
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuông trái bàng đên
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em là nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
    .....
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ chớ bạc thêm
    Thôi hết rồi bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa vời
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá ! Mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - Chiếc lá buổi đầu tiên

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chiếc lá đầu tiên
    < HOÀNG NHUẬN CẦM >
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào mắt lắm mê say
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuông trái bàng đên
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em là nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
    .....
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ chớ bạc thêm
    Thôi hết rồi bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa vời
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá ! Mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - Chiếc lá buổi đầu tiên

  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Dungmilo, chợt nhớ về bài hát của một chàng trai ngày trước đã từng viết :
    Em thường hỏi anh tại sao
    Tại sao con gà trống có mào
    Tại sao cây chày giã gạo
    Tại sao bầu trời lại xanh
    ...............
    Em thường hỏi anh vì sao
    Vì sao anh lại yêu em
    Anh không biết phải trả lời
    Trả lời em như thế nào đây
    Anh chỉ biết hôn em,
    Hôn em thật nhiều
    Để em khỏi hỏi vì sao.

    Cũng chợt nghĩ về những gì đã qua. Đọc nhật ký của zulu, thấy anh than rằng bao giờ cho đến ngày xưa. Sao con người lại hay hồi tưởng về quá khứ. Cũng không hẳn đâu. Chắc rằng quá khứ của người đó thật đẹp thì người đó mới hay hồi tưởng mà. Mình cũng thường hồi tưởng về những ký ức đẹp nhất. Những ký ức sẽ chẳng bao giờ phai, phải không nhỉ ????????
    Tự nhiên thấy nhớ về ngày xưa.........

Chia sẻ trang này