1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Khi ta buồn vì một sự đổi thay.
    Hôm qua còn cười vui, hôm nay mặt lạnh.
    Cơn gió chiều đang tung tăng nhí nhảnh, bỗng lầm lì nín lặng tựa vô tâm.
    Đừng thắc mắc tại sao? Bởi lòng người phức tạp tựa dòng sông. Ta không biết chiều xoay của sóng. Lúc rất đầy khi thì rất mỏng, can cớ gì phải buồn bã ưu tư!
    Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru, bằng câu hát ngàn năm đừng rắc rối.
    Người đổi thay đâu phải người có tội, mà chính mình đang mắc tội vu vơ...!

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh chạm vào cuộc sống của tôi với tất cả sự dịu dàng đêm đêm.
    Tôi đã ước có Anh cho tới khi Anh rời bỏ tình yêu của tôi , nói với tôi rằng tôi tự do, và có cơ hội sống cuộc sống ích kỷ chỉ vì mình.
    Giờ đây, cần gì phải vội vã trở về nhà khi mà Anh đã ra đi...
    Làm sao tôi có thể hàn gắn tất cả.
    Tôi đã cảm thấy bị tổn thương, dường như có một lưỡi dao đâm vào tận sâu thẳm trái tim tôi, dường như Anh đã mang nó ra khỏi cuộc sống của tôi.
    Khi tôi đã nói dối, với một nụ cười để lừa gạt những người bạn yêu thương nhất của mình, tôi đã băn khoăn nếu họ biết đó chỉ là 1 vở kịch.
    Tôi đang ở trong màn diễn của mình, ngày và đêm trải qua tất cả, chịu đựng tất cả do chính mình gây nên .
    Nhưng làm sao tôi có thế che giấu nổi những điều trong mắt mình đây ?
    Tôi đã cố quên đi nỗi đau đớn trong lòng nhưng tôi cần có Anh...........

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh chạm vào cuộc sống của tôi với tất cả sự dịu dàng đêm đêm.
    Tôi đã ước có Anh cho tới khi Anh rời bỏ tình yêu của tôi , nói với tôi rằng tôi tự do, và có cơ hội sống cuộc sống ích kỷ chỉ vì mình.
    Giờ đây, cần gì phải vội vã trở về nhà khi mà Anh đã ra đi...
    Làm sao tôi có thể hàn gắn tất cả.
    Tôi đã cảm thấy bị tổn thương, dường như có một lưỡi dao đâm vào tận sâu thẳm trái tim tôi, dường như Anh đã mang nó ra khỏi cuộc sống của tôi.
    Khi tôi đã nói dối, với một nụ cười để lừa gạt những người bạn yêu thương nhất của mình, tôi đã băn khoăn nếu họ biết đó chỉ là 1 vở kịch.
    Tôi đang ở trong màn diễn của mình, ngày và đêm trải qua tất cả, chịu đựng tất cả do chính mình gây nên .
    Nhưng làm sao tôi có thế che giấu nổi những điều trong mắt mình đây ?
    Tôi đã cố quên đi nỗi đau đớn trong lòng nhưng tôi cần có Anh...........

  6. ca_chua_chin_

    ca_chua_chin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Híc, trời thì mưa to quá, đường đầy nước, ko đi chơi được mô, buồn quá
  7. ca_chua_chin_

    ca_chua_chin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Híc, trời thì mưa to quá, đường đầy nước, ko đi chơi được mô, buồn quá
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng thể nào nói tiếp về anh
    Về những kỉ niệm đã chìm vào mờ tối
    Dẫu trong em không một niềm vui mới
    Nhưng tâm hồn chẳng thể hướng về anh
    Suốt đêm dài ngồi đợi ánh bình minh
    Em đã tưởng anh sẽ là tất cả
    Tại em lầm hay tại anh vội vã?
    Nên tình yêu không thể gọi thành tên.
    Những đau buồn gói gọn một chữ quên
    Anh không phải là người em chờ đợi
    Một lần dối mình là một lần mắc lỗi
    Rồi thời gian sẽ xóa hết anh ơi

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng thể nào nói tiếp về anh
    Về những kỉ niệm đã chìm vào mờ tối
    Dẫu trong em không một niềm vui mới
    Nhưng tâm hồn chẳng thể hướng về anh
    Suốt đêm dài ngồi đợi ánh bình minh
    Em đã tưởng anh sẽ là tất cả
    Tại em lầm hay tại anh vội vã?
    Nên tình yêu không thể gọi thành tên.
    Những đau buồn gói gọn một chữ quên
    Anh không phải là người em chờ đợi
    Một lần dối mình là một lần mắc lỗi
    Rồi thời gian sẽ xóa hết anh ơi

  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thanks to the life for giving me a friend like you!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 17/08/2004

Chia sẻ trang này