1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thanks to the life for giving me a friend like you!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 17/08/2004
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sống giữa dòng đời cuộc sống bon chen
    Em chẳng dám tin ai một điều gì tuyệt đối
    Chỉ dám yêu bằng nửa con tim yếu đuối
    Còn nửa kia giành lại để nghi ngờ

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sống giữa dòng đời cuộc sống bon chen
    Em chẳng dám tin ai một điều gì tuyệt đối
    Chỉ dám yêu bằng nửa con tim yếu đuối
    Còn nửa kia giành lại để nghi ngờ

  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình cả ngày hôm nay nữa thì chúng nó đã nghĩ chơi với nhau được 1 tháng rồi.
    Một tháng không phải là quá dài, nhưng với kẻ phải chờ đợi như nó quả thật là khũng khiếp. Nó chờ đợi, không phải là sự quay lại của gả người yêu cũ. Nó chờ đợi gả nói với nó lời chia tay mà gả đã nợ nó suốt 1 tháng nay. Với nó :" Khi mới yêu nhau cứ luôn tìm những lời hoa mỹ để nói với nó. Thì cớ sau đến khi chia tay lại không thể thẳng thắng mà nói với nó". Nó không cần gả giải thích gì nhiều. Chỉ cần gả nói :" Anh không còn yêu em nữa( hay anh cảm thấy không hợp nhau nữa) mình chia tay em nhé. ".....


  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình cả ngày hôm nay nữa thì chúng nó đã nghĩ chơi với nhau được 1 tháng rồi.
    Một tháng không phải là quá dài, nhưng với kẻ phải chờ đợi như nó quả thật là khũng khiếp. Nó chờ đợi, không phải là sự quay lại của gả người yêu cũ. Nó chờ đợi gả nói với nó lời chia tay mà gả đã nợ nó suốt 1 tháng nay. Với nó :" Khi mới yêu nhau cứ luôn tìm những lời hoa mỹ để nói với nó. Thì cớ sau đến khi chia tay lại không thể thẳng thắng mà nói với nó". Nó không cần gả giải thích gì nhiều. Chỉ cần gả nói :" Anh không còn yêu em nữa( hay anh cảm thấy không hợp nhau nữa) mình chia tay em nhé. ".....


  6. nhoemkhong

    nhoemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế là tan vỡ rồi phải không anh? ngày em ra đi em cứ nghĩ thế là tốt cho anh , cho em và cho cả người ấy nữa, nhưng hình như em đã nhầm. Anh đã phụ lại lòng tốt của em, phụ lại sự hi sinh của em. Em cứ nghĩ mình đã cao thượng khi lặng lẽ ra đi nhường lại anh cho người khác . Thế mà bây giờ thì sao nhỉ? em đã chẳng giữ nổi bước chân anh thì ai có thể giữ anh lại. Em biết rằng em chẳng phải là người duy nhất mà anh lựa chọn , nhưng em không nghĩ anh lại là kẻ đa tình đến thế. Anh cứ mải miết chinh phục xong rồi anh lại để đó , sao lại thế hả anh? chẳng lẽ với anh tình yêu chỉ như một trò chơi?
    Em đã không khóc cũng chẳng tiếc nuối khi làm kẻ ra đi , nhưng em lại thấy thương cho người con gái đến sau em cũng giống em mà chẳng dám kêu ai...
  7. nhoemkhong

    nhoemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế là tan vỡ rồi phải không anh? ngày em ra đi em cứ nghĩ thế là tốt cho anh , cho em và cho cả người ấy nữa, nhưng hình như em đã nhầm. Anh đã phụ lại lòng tốt của em, phụ lại sự hi sinh của em. Em cứ nghĩ mình đã cao thượng khi lặng lẽ ra đi nhường lại anh cho người khác . Thế mà bây giờ thì sao nhỉ? em đã chẳng giữ nổi bước chân anh thì ai có thể giữ anh lại. Em biết rằng em chẳng phải là người duy nhất mà anh lựa chọn , nhưng em không nghĩ anh lại là kẻ đa tình đến thế. Anh cứ mải miết chinh phục xong rồi anh lại để đó , sao lại thế hả anh? chẳng lẽ với anh tình yêu chỉ như một trò chơi?
    Em đã không khóc cũng chẳng tiếc nuối khi làm kẻ ra đi , nhưng em lại thấy thương cho người con gái đến sau em cũng giống em mà chẳng dám kêu ai...
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    không lẽ mình biết ghen sao? Mà sao nó cứ hay kể những chuyện như thế cho mình nghe làm gì chứ? Không thể hiểu nổi. Đã thế lại còn hỏi: "Mày có ghen không đấy!" Mình mạnh mồm: "Tao mà ghen thì thế giới này bị đảo lộn mất. Mà có ghen thì tìm chỗ mà ghen chứ!" Ấy thế mà hình như mình ghen thật....
    Trời ạ! Đừng thế mà tôi ơi!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 20/08/2004
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    không lẽ mình biết ghen sao? Mà sao nó cứ hay kể những chuyện như thế cho mình nghe làm gì chứ? Không thể hiểu nổi. Đã thế lại còn hỏi: "Mày có ghen không đấy!" Mình mạnh mồm: "Tao mà ghen thì thế giới này bị đảo lộn mất. Mà có ghen thì tìm chỗ mà ghen chứ!" Ấy thế mà hình như mình ghen thật....
    Trời ạ! Đừng thế mà tôi ơi!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 20/08/2004
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Anh biết anh sai rồi!Một người sắp đi xa mà cứ dằn vặt mãi, cứ làm phiền lòng người ở lại. Cứ mãi đau đáu trong lòng hy vọng về một tình yêu bền vững, trường cửu của một người con gái, trong khi đến cái kỷ nhiệm nhỏ nhoi với người ta cũng không thể có!

Chia sẻ trang này