1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Anh biết anh sai rồi!Một người sắp đi xa mà cứ dằn vặt mãi, cứ làm phiền lòng người ở lại. Cứ mãi đau đáu trong lòng hy vọng về một tình yêu bền vững, trường cửu của một người con gái, trong khi đến cái kỷ nhiệm nhỏ nhoi với người ta cũng không thể có!
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sorry cậu nhiều, O thực sự không muốn làm cậu khó xử, chỉ là vì O muốn được rõ ràng trong mọi chuyện mà. O quên là có những cái không nên quá rõ ràng, đúng không ? Bây giờ thì xí xoá nhé !
    Bây giờ chưa hẳn là cuối hè, chưa hẳn là sang thu mà đi qua đường Minh Khai đã nghe hoa sữa rồi. Thời gian kể ra cũng nhanh đúng không ? Mới đó mà giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Rồi O cũng sẽ bước vào cuộc sống mới, cuộc sống không được như O từng mong đợi, nhưng O sẽ vui vẻ tiếp đón nó, như nhiều điều mà trước đây O đã không thể tiếp đón.
    O đang nợ nần, nhiều lắm, và O cũng không biết cách trả những món nợ kiểu như thế.Có thể cậu và những người xung quanh O không hiểu được điều này trong lòng O, nhưng O mong cậu và những người bạn thân của O hiểu được rằng, O không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của chính mình.
    Cụng ly cho những ngày hè cuối cùng của cậu ở nhà nào !!!!
    Nhớ là đang nợ O một điều kiện đấy.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sorry cậu nhiều, O thực sự không muốn làm cậu khó xử, chỉ là vì O muốn được rõ ràng trong mọi chuyện mà. O quên là có những cái không nên quá rõ ràng, đúng không ? Bây giờ thì xí xoá nhé !
    Bây giờ chưa hẳn là cuối hè, chưa hẳn là sang thu mà đi qua đường Minh Khai đã nghe hoa sữa rồi. Thời gian kể ra cũng nhanh đúng không ? Mới đó mà giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Rồi O cũng sẽ bước vào cuộc sống mới, cuộc sống không được như O từng mong đợi, nhưng O sẽ vui vẻ tiếp đón nó, như nhiều điều mà trước đây O đã không thể tiếp đón.
    O đang nợ nần, nhiều lắm, và O cũng không biết cách trả những món nợ kiểu như thế.Có thể cậu và những người xung quanh O không hiểu được điều này trong lòng O, nhưng O mong cậu và những người bạn thân của O hiểu được rằng, O không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của chính mình.
    Cụng ly cho những ngày hè cuối cùng của cậu ở nhà nào !!!!
    Nhớ là đang nợ O một điều kiện đấy.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ol mà có ol đi chăng nữa thì cũng không vào chỗ này , forum này......... là có tội chăng? mình có phải là người ở đây? là dâu , là dâu thôi bởi mình yêu người NGHỆ TĨNH . Hơn một năm rồi đấy , nhanh quá đi ........ sao mà đuổi kịp thời gian đây, xa nhau ..... lâu quá, thời gian lâu qua vậy mà lại là nhanh quá đi. Cứ đọc rồi thấy ở đây toàn người tâm sự ,những người buồn , đọc rồi cũng cảm thấy có gì đấy xót xa ,xót xa cho mình chăng? không mình là người hạnh phúc bởi có ai đó đang phải yêu nhau một thứ tình yêu xa cách , hay bởi câu chuyện chia ly ..... có ngày nào những chuyện như thế xẩy đến không? chắc không đâu cứ tin tưởng như thế thì sẽ không bao giờ xẩy đến . Lại một ngày nữa xa nhau , anh ốm rồi , ước thì cứ ước để anh hình dung ra mình đang bên cạnh . Hai đứa cứ đeo đuổi nhau những câu chuyện buồn và cũng chỉ có câu chuyện xa nhau là buồn nhất
    Ốm rồi thì cứ nghỉ đi anh ,ngủ đi và nghĩ rằng có người bên cạnh , biết đâu lại thành thật
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ol mà có ol đi chăng nữa thì cũng không vào chỗ này , forum này......... là có tội chăng? mình có phải là người ở đây? là dâu , là dâu thôi bởi mình yêu người NGHỆ TĨNH . Hơn một năm rồi đấy , nhanh quá đi ........ sao mà đuổi kịp thời gian đây, xa nhau ..... lâu quá, thời gian lâu qua vậy mà lại là nhanh quá đi. Cứ đọc rồi thấy ở đây toàn người tâm sự ,những người buồn , đọc rồi cũng cảm thấy có gì đấy xót xa ,xót xa cho mình chăng? không mình là người hạnh phúc bởi có ai đó đang phải yêu nhau một thứ tình yêu xa cách , hay bởi câu chuyện chia ly ..... có ngày nào những chuyện như thế xẩy đến không? chắc không đâu cứ tin tưởng như thế thì sẽ không bao giờ xẩy đến . Lại một ngày nữa xa nhau , anh ốm rồi , ước thì cứ ước để anh hình dung ra mình đang bên cạnh . Hai đứa cứ đeo đuổi nhau những câu chuyện buồn và cũng chỉ có câu chuyện xa nhau là buồn nhất
    Ốm rồi thì cứ nghỉ đi anh ,ngủ đi và nghĩ rằng có người bên cạnh , biết đâu lại thành thật
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có ai như mình không nhỉ? Cả buổi sáng gặp nhau mà chẳng thể gần nhau hơn. Chắc cái quán nước ấy sẽ trở thành nơi kỉ niệm của mình thôi... Có lẽ mình sẽ phải làm quen chị chủ quán để bảo chị ấy giành chỗ cho bọn mình....
    Cảm ơn cuộc sống đã mang một người đến với tôi....
    Miss U!
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có ai như mình không nhỉ? Cả buổi sáng gặp nhau mà chẳng thể gần nhau hơn. Chắc cái quán nước ấy sẽ trở thành nơi kỉ niệm của mình thôi... Có lẽ mình sẽ phải làm quen chị chủ quán để bảo chị ấy giành chỗ cho bọn mình....
    Cảm ơn cuộc sống đã mang một người đến với tôi....
    Miss U!
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình cảm thấy cách viết của mình khác đi, nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Ngày trước đọc những gì mình viết, cứ cảm giác dồn dập, ồn ào.. bây giờ thì thấy vui, nhưng không ồn ào nữa. Đôi khi, một người xuất hiện trong cuộc đời mình làm mình thay đổi. Và điều đó không chỉ mình mới nhận ra....
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình cảm thấy cách viết của mình khác đi, nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Ngày trước đọc những gì mình viết, cứ cảm giác dồn dập, ồn ào.. bây giờ thì thấy vui, nhưng không ồn ào nữa. Đôi khi, một người xuất hiện trong cuộc đời mình làm mình thay đổi. Và điều đó không chỉ mình mới nhận ra....
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Những đêm dài đừng hỏi mình là ai
    Đừng bâng khuâng với những điều đã cũ
    Bởi không khi nào ta yêu cho đủ
    Dẫu cuộc đời có dài rộng bao nhiêu

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này