1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Những đêm dài đừng hỏi mình là ai
    Đừng bâng khuâng với những điều đã cũ
    Bởi không khi nào ta yêu cho đủ
    Dẫu cuộc đời có dài rộng bao nhiêu

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/08/2004
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có dịp ngồi trò chuyện với chị. Ngoài mặt cố tỏ ra dửng dưng và mạnh mẽ nhưng trong lòng thì đánh lô tô phập phồng. Nghe chị kể về chị, về gia đình và những gì chị từng trải qua. Lúc đó cảm thấy chị thật gần gủi, nhưng chẳng biết trong chị, mọi chuyện như thế nào. Hy vọng là không có sóng gió gì nữa. Không tốt hơn cũng được nhưng lạy trời cho nó cũng đừng xấu đi.



  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có dịp ngồi trò chuyện với chị. Ngoài mặt cố tỏ ra dửng dưng và mạnh mẽ nhưng trong lòng thì đánh lô tô phập phồng. Nghe chị kể về chị, về gia đình và những gì chị từng trải qua. Lúc đó cảm thấy chị thật gần gủi, nhưng chẳng biết trong chị, mọi chuyện như thế nào. Hy vọng là không có sóng gió gì nữa. Không tốt hơn cũng được nhưng lạy trời cho nó cũng đừng xấu đi.



  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được ngồi trò chuyện trong đội hình của 3 ca nhỉ? ít liên lạc với chị quá, mà chị cũng bận rộn thế không biết! với em thì còn thỉnh thoảng thấy, chẳng nói nhiều nhưng cũng cảm nhận được một vài điều.
    Chiều nay SG mưa mù mịt...
    lại nghêu ngao no man no cry
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được ngồi trò chuyện trong đội hình của 3 ca nhỉ? ít liên lạc với chị quá, mà chị cũng bận rộn thế không biết! với em thì còn thỉnh thoảng thấy, chẳng nói nhiều nhưng cũng cảm nhận được một vài điều.
    Chiều nay SG mưa mù mịt...
    lại nghêu ngao no man no cry
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
    ....

    Để rồi một ngày hiểu ra rằng
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

    Phải không U?

    Cũng như mình những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía!

    Cũng tại vì
    Bởi biết yêu nên mình biết nhớ
    Mãi yêu nên không hết nhớ bao giờ

  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
    ....

    Để rồi một ngày hiểu ra rằng
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

    Phải không U?

    Cũng như mình những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía!

    Cũng tại vì
    Bởi biết yêu nên mình biết nhớ
    Mãi yêu nên không hết nhớ bao giờ

  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nghĩ mình là một cái gì đấy khác cơ. Một con người sống có ích, biết nhìn về phía trước và vươn tới tương lai. Nhưng hôm nay để ra 1 hôm nhìn lại chính bản thân mình thì thấy cuộc sống xuống dốc quá. Làm bao nhiêu là chuyện vô ích , không biết là để làm gì nữa...Mình đâu phải là người như vậy chứ ?! Bạn bè đâu có quen một người như mình bây giờ, mà trong mắt họ mình khác. Chẳng lẽ nào mình đã thay đổi nhiều đến như vậy ?! Hoàn cảnh ??? cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh là xong hết được sao ? Không phải là do mình thiếu ý chí sao ? Cứ như thế này thì làm sao vượt qua những khó khăn ??? Rồi lại chùn bước trước khó khăn và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mệt mỏi ? uhm...lại là do hoàn cảnh làm mình mệt mỏi, trăm sự đều do hoàn cảnh...mình đã đưa ra nhiều quyết định, những điều mà mình có thể làm, nhưng...luôn yếu đuối khi thực hiện, đã làm được gì đâu, biết là lý trí luôn bị trái tim lừa gạt, nhưng mình đâu phải là người sống yếu đuối đâu,vậy mà.....!!!
    Phải làm sao sống cho có ích hơn, lúc nào cũng nghĩ vậy, luôn nói với mấy thằng kia như vậy, nhưng mình không thấy mục tiêu cho tương lai đâu cả, có phấn đấu thế nào rồi thì cũng không làm chủ được tương lai. Nhưng..mình đang sống vô ích quá, một cuộc sống không mục đích, không định hướng...
    Có phải con người luôn có những lúc như thế này không nhỉ ??? Khi không quyết định được tương lai của mình, khi mà phải chờ quyết định của người khác, cảm thấy thời gian thật vô ích, mọi viêc đều vô nghĩa. Tuần sau là bắt đầu thi rồi, sau đấy thì phải lên kế hoạch khác thôi, một cuộc sống như mình đã sống.

  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nghĩ mình là một cái gì đấy khác cơ. Một con người sống có ích, biết nhìn về phía trước và vươn tới tương lai. Nhưng hôm nay để ra 1 hôm nhìn lại chính bản thân mình thì thấy cuộc sống xuống dốc quá. Làm bao nhiêu là chuyện vô ích , không biết là để làm gì nữa...Mình đâu phải là người như vậy chứ ?! Bạn bè đâu có quen một người như mình bây giờ, mà trong mắt họ mình khác. Chẳng lẽ nào mình đã thay đổi nhiều đến như vậy ?! Hoàn cảnh ??? cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh là xong hết được sao ? Không phải là do mình thiếu ý chí sao ? Cứ như thế này thì làm sao vượt qua những khó khăn ??? Rồi lại chùn bước trước khó khăn và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mệt mỏi ? uhm...lại là do hoàn cảnh làm mình mệt mỏi, trăm sự đều do hoàn cảnh...mình đã đưa ra nhiều quyết định, những điều mà mình có thể làm, nhưng...luôn yếu đuối khi thực hiện, đã làm được gì đâu, biết là lý trí luôn bị trái tim lừa gạt, nhưng mình đâu phải là người sống yếu đuối đâu,vậy mà.....!!!
    Phải làm sao sống cho có ích hơn, lúc nào cũng nghĩ vậy, luôn nói với mấy thằng kia như vậy, nhưng mình không thấy mục tiêu cho tương lai đâu cả, có phấn đấu thế nào rồi thì cũng không làm chủ được tương lai. Nhưng..mình đang sống vô ích quá, một cuộc sống không mục đích, không định hướng...
    Có phải con người luôn có những lúc như thế này không nhỉ ??? Khi không quyết định được tương lai của mình, khi mà phải chờ quyết định của người khác, cảm thấy thời gian thật vô ích, mọi viêc đều vô nghĩa. Tuần sau là bắt đầu thi rồi, sau đấy thì phải lên kế hoạch khác thôi, một cuộc sống như mình đã sống.

  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc được đọc những dòng tâm sự của mình ngay trong tâm sự của người khác. Cảm thấy mình chẳng phải một mình như trước đây mình nghĩ.
    Cũng đôi khi, thấy sự yêu thương của mình trong đôi mắt của người khác.
    Hôm nay chẳng nói nhiều về nhau, chỉ ngồi trêu chọc nhau thôi. Nhưng tự nhiên thấy hạnh phúc của mình nằm trong đôi mắt ấy. Cũng không dám nói trước điều không thể nói, nhưng mà hắn đã nói là tương lai sẽ thật khó khăn, sẽ có khoảng cách, hai đứa phải cần cùng vượt qua. Mình không thể nói, cũng không dám nói. Đúng hơn là mình sợ. Ít nhất điều nói trước đã ko thành sự thật với mình một lần rồi. Mình chỉ mỉm cười và nói sẽ cố.
    Vẫn biết sẽ có người dị nghị về mình, nhưng có lẽ không nên vì điều dị nghị ấy mà chối bỏ tình cảm của chính mình. Là lúc yêu thương và được yêu thương. Đã bao giờ mình nhận được sự yêu thương và quý trọng của người kia như bây giờ đâu. Ôi cuộc sống ! Chẳng biết đi về đâu...

Chia sẻ trang này