1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ,em cũng chưa biết chị là ai ,nhưng răng mà chị tâm sự lắm rứa , em có chi quá lời mong chị thông cảm , tại trời nóng quá ! chị tâm sự cho em mấy cái sự nóng chắc em còn đọc ,còn biết chị
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    U biết câu " nhàn cư vi bất thiện chưa" , hic, I đang trong tình cảnh đó đấy, học thì đang được nghỉ....Nên ở nhà nhiều chẳng có việc gì làm, mà đi ra ngoài đường thì k được, nên lên mạng và viết lăng quăng...Chứ làm gì mà có nhiều tâm sự thế.....
    Có mỗi một cái tâm sự nó ở xa tít mù tắp rồi

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    U biết câu " nhàn cư vi bất thiện chưa" , hic, I đang trong tình cảnh đó đấy, học thì đang được nghỉ....Nên ở nhà nhiều chẳng có việc gì làm, mà đi ra ngoài đường thì k được, nên lên mạng và viết lăng quăng...Chứ làm gì mà có nhiều tâm sự thế.....
    Có mỗi một cái tâm sự nó ở xa tít mù tắp rồi

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Gửi nỗi nhớ thương
    Tôi giấu nỗi buồn trong hòn đá
    Từng ngày lại từng ngày
    Để hôm nay
    Hòn đá vỡ và nỗi buồn trải ra lênh láng
    Tôi giấu đi những ngày tháng
    Những phút giây đã bỏ phí của ngày xưa
    Để hôm nay bất ngờ
    Tôi nhận ra mình đã mất đi một phần cuộc sống
    Tôi giấu những nhớ mong
    Vào rất xâu trong hòn đá
    Hòn đá nhỏ bé quá
    Vỡ tan ra làm nỗi nhớ dâng đầy
    Tôi giửi nhớ thương vào bóng tối đêm nay
    Để chẳng biết bây giờ xung quanh tôi là nhớ thương hay là bóng tối
    Ánh mặt trời chói lọi
    Bóng tối đã lùi xa
    Bên tôi bây giờ chỉ còn là
    Nhớ thương và thương nhớ
    Tôi chợt nhận ra mình đã gửi vào bóng tối đêm qua nhiều quá
    Những thương yêu
    Chiều bâng khuâng nên ngẩn ngơ chiều
    Thương nhớ nhiều nên yêu thương nồng cháy
    Ở một nơi nào đấy
    Anh có nhớ về em?
    Em nhắm mắt lại, và thấy Anh yêu gửi nỗi nhớ vào biển xanh
    Biển cồn cào nổi sóng.
    Tặng cho bạn đấy: Yêu chưa hẳn đã được yêu đúng k bạn...Nhưng mà sung sướng khi là được thấy người mình yêu hạnh phúc....K duyên , k phận thì chỉ có thể làm một người bạn tốt thôi

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Gửi nỗi nhớ thương
    Tôi giấu nỗi buồn trong hòn đá
    Từng ngày lại từng ngày
    Để hôm nay
    Hòn đá vỡ và nỗi buồn trải ra lênh láng
    Tôi giấu đi những ngày tháng
    Những phút giây đã bỏ phí của ngày xưa
    Để hôm nay bất ngờ
    Tôi nhận ra mình đã mất đi một phần cuộc sống
    Tôi giấu những nhớ mong
    Vào rất xâu trong hòn đá
    Hòn đá nhỏ bé quá
    Vỡ tan ra làm nỗi nhớ dâng đầy
    Tôi giửi nhớ thương vào bóng tối đêm nay
    Để chẳng biết bây giờ xung quanh tôi là nhớ thương hay là bóng tối
    Ánh mặt trời chói lọi
    Bóng tối đã lùi xa
    Bên tôi bây giờ chỉ còn là
    Nhớ thương và thương nhớ
    Tôi chợt nhận ra mình đã gửi vào bóng tối đêm qua nhiều quá
    Những thương yêu
    Chiều bâng khuâng nên ngẩn ngơ chiều
    Thương nhớ nhiều nên yêu thương nồng cháy
    Ở một nơi nào đấy
    Anh có nhớ về em?
    Em nhắm mắt lại, và thấy Anh yêu gửi nỗi nhớ vào biển xanh
    Biển cồn cào nổi sóng.
    Tặng cho bạn đấy: Yêu chưa hẳn đã được yêu đúng k bạn...Nhưng mà sung sướng khi là được thấy người mình yêu hạnh phúc....K duyên , k phận thì chỉ có thể làm một người bạn tốt thôi

  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huyentrang, đúng là không duyên không phận thì cố gắng làm bạn tốt....
    Nhưng cũng không hẳn là không yêu và không được yêu đâu, ht ạ! Biết làm thế nào được khi tình cảm đổi thay, và không còn có thể đi cùng với nhau đến cuối con đường nữa phải không?
    Đọc huyentrang tâm sự, thì cũng thấy là đang thương nhớ gửi về ai đấy phải không? Chúc may mắn nhé
    (Ở cái TTVNOL này , chả thấy cái tim nào cả nhỉ )
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huyentrang, đúng là không duyên không phận thì cố gắng làm bạn tốt....
    Nhưng cũng không hẳn là không yêu và không được yêu đâu, ht ạ! Biết làm thế nào được khi tình cảm đổi thay, và không còn có thể đi cùng với nhau đến cuối con đường nữa phải không?
    Đọc huyentrang tâm sự, thì cũng thấy là đang thương nhớ gửi về ai đấy phải không? Chúc may mắn nhé
    (Ở cái TTVNOL này , chả thấy cái tim nào cả nhỉ )
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại huyentrang bài thơ này:
    Trong tình yêu , thì trái tim người con gáihay mộng mơ bao giờ cũng dạt dào như sóng biển phải không?
    Biển trong ta
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Bao nhiêu nước biển mặn rồi
    Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn.
    Lòng người cái biển tí hon
    Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa
    Có bờ để đánh thuyền ra
    Không bờ để tự bao la sóng dào.
    Trong ta bờ bến thế nào
    Mà con tim cứ thiết trao một người
    Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
    Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau
    Mà sung sướng mà khổ đau
    Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh
    Mà lên thác, mà xuống ghềnh
    Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
    Biển ngoài kia đã lặng rồi
    Trong ta, biển vẫn chưa nguôi dạt dào.
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại huyentrang bài thơ này:
    Trong tình yêu , thì trái tim người con gáihay mộng mơ bao giờ cũng dạt dào như sóng biển phải không?
    Biển trong ta
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Bao nhiêu nước biển mặn rồi
    Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn.
    Lòng người cái biển tí hon
    Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa
    Có bờ để đánh thuyền ra
    Không bờ để tự bao la sóng dào.
    Trong ta bờ bến thế nào
    Mà con tim cứ thiết trao một người
    Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
    Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau
    Mà sung sướng mà khổ đau
    Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh
    Mà lên thác, mà xuống ghềnh
    Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
    Biển ngoài kia đã lặng rồi
    Trong ta, biển vẫn chưa nguôi dạt dào.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cái gì đã tạo nên định mệnh
    Cái gì đã tạo nên nỗi nhớ?
    Để người ta cứ thao thức không nguôi
    Để người ta đứng lặng trong chiều lạnh
    Thầm gọi tên, thầm nhắc một người
    Cái gì đã tạo nên hạnh phúc?
    Để mơ màng, 2 người nghĩ đến nhau
    Để tình yêu có được màu thắm đỏ
    Để thế gian tràn ngập sắc màu
    Cái gì đã tạo nên hi vọng?
    Để một người mãi đợi một người kia
    Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi
    Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ
    Cái gì đã tạo nên định mệnh?
    Cho một người xa mãi, mãi xa
    Cho cảm xúc dâng trào trong uất hận
    Cho trái tim hoá đá, nua già
    Than ôi Mecghi bé bỏng, Mecghi với đôi mắt to dũng cảm nhìn cuộc đời, nhưng làm gì trên đời có ai tên là Ranfơ của nàng, cho nàng thấy nàng còn bé bỏng
    Mecghi với đôi mắt to dũng cảm nhìn 6 mặt trên viên xúc xắc đen đỏ cuộc đời, trân chối, câm lặng.....
    Mecghi..Mecghi ơi
    Thương cả gia đình nhà Kliri.Mecghi tội nghiệp cố bám đuổi, đánh cắp những gì không thuộc về mình.Cái không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, và tình yêu cũng vậy thôi.......Bạn thấy thế nào???

Chia sẻ trang này