1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot

    dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên post vài dòng ở mục "quê choa" tâm trạng cứ xen lẫn thế nào ấy. Mình sinh ra và lớn lên ở đó, mảnh đất sáng nắng chiều mưa, tứ mùa giông bão... nhưng chưa một lần mình không biết tự hào về nơi ấy, ở đó đầy ắp tình người, ở đó đầy ắp niềm vui và hạnh phúc...
    Hình như các bạn quen nhau hết thì phải nhỉ, đúng là dân xứ nghệ, tui rất khoái phong cách đó, biết vươn lên, biết dựa vào nhau để sống...
    Mình đang ở xa, rất xa nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng mỗi lần ngắm trăng ở nơi xa xôi, trái tìm mình vẫn luôn nhớ về những ngày tháng tuổi thơ lăn mình dưới ánh trăng để bắn trận giả, chạy khắp vườn để chơi trò trốn tìm... nhớ lắm...
    Khoảnh khắc quá khứ sao trôi qua quá nhanh, còn tương lai thì lâu đến vậy, mình mong ngày trở lại, mong được chứng kiến những đổi thay... Con người xứ nghệ, dẫu đi đâu cũng vẫn mang trong mình dòng máu ấy... Đi mô rồi củng nhớ về Hà Tĩnh...
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới ra cái box Nghệ Tĩnh này...rất vui khi được làm quen với mọi người
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới ra cái box Nghệ Tĩnh này...rất vui khi được làm quen với mọi người
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    NÓI VỚI ANH

    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Để phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Đừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn
    Lý trí đã là bức tường cách ngăn
    Em không thể vượt qua
    Anh đừng mang đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là lòai hoa nhỏ mong manh
    Đừng cố hiểu nhé anh!
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thóang qua rất vội
    Em đã quen, đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Đừng dùng vệt màu phía hòang hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Đến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể dấu mình niềm đắng khát khao

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    NÓI VỚI ANH

    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Để phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Đừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn
    Lý trí đã là bức tường cách ngăn
    Em không thể vượt qua
    Anh đừng mang đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là lòai hoa nhỏ mong manh
    Đừng cố hiểu nhé anh!
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thóang qua rất vội
    Em đã quen, đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Đừng dùng vệt màu phía hòang hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Đến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể dấu mình niềm đắng khát khao

  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày hơi bị tốt lành với mình. Tự nhiên biết bao nhiêu là tin vui . Vậy là cuối cùng thì đời nó cũng không bạc quá. Chả nhẽ gõ mãi mà cửa không mở ? Đời mà bạc quá thì nhờ mấy anh đủn vào mông mà đạp cho cửa mở chứ lị .
    Tự nhiên sau một thời gian nhìn lại mọi thứ , thì thấy sao mà mấy cái mình tưởng ghê gớm, có ý nghĩa lắm hoá ra lại là ... cám cả. Còn những cái mà lúc nào cũng ở ngay cạnh mình coi như hiển nhiên thì hoá ra lại quý giá vô cùng.
    Cái câu : Con cá ở trong tay người khác mới là con cá to , đúng là thâm thật . Dek gì, đôi khi đến khi vào tay mình lại hoá ra cá uơn. May là chưa cầm cá ươn nào lâu quá đến bốc mùi ra cả , là vứt được đi rồi He he , dek biết nữa .
    Thỉnh thoảng gặp mấy con cá chọi , cũng sợ phết. Hôm nọ , tự nhiên có một con cá chọi đòi gửi ảnh . Đúng là vớ vẩn! Từ chối khéo mà còn không biết đường bơi đi cho người ta nhờ. Bây giờ mình lẩn như trạch, khổ thật. Đúng là: Cuộc đời vòng quanh một vòng tiều tụy (Hình như càng ngày mình càng thích nhạc Trịnh hơn hay sao ấy nhỉ.... ) Thích nhạc Trịnh từ khi thất tình lần thứ nhất he he ...Kiểu này năm 30 tuổi chắc là sưu tập toàn nhạc Trịnh mất thôi ! Hừm.... Vớ vẩn. Vẫn thích cả nhạc Rock Ballad và Jazz cơ mà .
    Nhớ ra có một quán Jazz cực phê, cốc tail cũng ngon, hôm nào phải luợn lờ tí mới được. Thêm ai tri kỉ đi cùng tán chuyện nữa mới tuyệt. Lại nhớ ra một chú đi 500 km đến gặp mình chỉ để đi nghe nhạc cùng, thấy mình ác quá Nhưng mà đành vậy.... Người ta bảo là nhạc Jazz là bắt nguồn từ những người di cư đau khổ và cô đơn nhưng đầy lòng ham sống. Nhạc dàn trải và đầy suy tư, hợp với những đứa hay lan man vớ vẩn như mình .
    Để hôm khác đi uống bia đen Guiness với cả nhẩy nhót thì lại chuyển tông sang dân chơi sành điệu vậy. Con người có n mặt và cuộc đời như sàn diễn mà. Mình cực khâm phục bác nào diễn tốt trên mặt trận tình yêu. Mình thì không làm được thế mà . Cái gì không có là phục lắm, tính em thế các bác ạ !! !!!

    Hôm nay hơi phê , và điên tiết , vì đọc được vài đòng giả dối kô ra gì , dek gì, làm gì có tư cách khuyên người khác mà khuyên với bảo . he he , làm vài dòng nhố nhăng sì pam tí. Các dòng liên tưởng hơi lung tung tí , nhưng mà hơi bị triết kí đấy, các bác nhẩy ?

  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày hơi bị tốt lành với mình. Tự nhiên biết bao nhiêu là tin vui . Vậy là cuối cùng thì đời nó cũng không bạc quá. Chả nhẽ gõ mãi mà cửa không mở ? Đời mà bạc quá thì nhờ mấy anh đủn vào mông mà đạp cho cửa mở chứ lị .
    Tự nhiên sau một thời gian nhìn lại mọi thứ , thì thấy sao mà mấy cái mình tưởng ghê gớm, có ý nghĩa lắm hoá ra lại là ... cám cả. Còn những cái mà lúc nào cũng ở ngay cạnh mình coi như hiển nhiên thì hoá ra lại quý giá vô cùng.
    Cái câu : Con cá ở trong tay người khác mới là con cá to , đúng là thâm thật . Dek gì, đôi khi đến khi vào tay mình lại hoá ra cá uơn. May là chưa cầm cá ươn nào lâu quá đến bốc mùi ra cả , là vứt được đi rồi He he , dek biết nữa .
    Thỉnh thoảng gặp mấy con cá chọi , cũng sợ phết. Hôm nọ , tự nhiên có một con cá chọi đòi gửi ảnh . Đúng là vớ vẩn! Từ chối khéo mà còn không biết đường bơi đi cho người ta nhờ. Bây giờ mình lẩn như trạch, khổ thật. Đúng là: Cuộc đời vòng quanh một vòng tiều tụy (Hình như càng ngày mình càng thích nhạc Trịnh hơn hay sao ấy nhỉ.... ) Thích nhạc Trịnh từ khi thất tình lần thứ nhất he he ...Kiểu này năm 30 tuổi chắc là sưu tập toàn nhạc Trịnh mất thôi ! Hừm.... Vớ vẩn. Vẫn thích cả nhạc Rock Ballad và Jazz cơ mà .
    Nhớ ra có một quán Jazz cực phê, cốc tail cũng ngon, hôm nào phải luợn lờ tí mới được. Thêm ai tri kỉ đi cùng tán chuyện nữa mới tuyệt. Lại nhớ ra một chú đi 500 km đến gặp mình chỉ để đi nghe nhạc cùng, thấy mình ác quá Nhưng mà đành vậy.... Người ta bảo là nhạc Jazz là bắt nguồn từ những người di cư đau khổ và cô đơn nhưng đầy lòng ham sống. Nhạc dàn trải và đầy suy tư, hợp với những đứa hay lan man vớ vẩn như mình .
    Để hôm khác đi uống bia đen Guiness với cả nhẩy nhót thì lại chuyển tông sang dân chơi sành điệu vậy. Con người có n mặt và cuộc đời như sàn diễn mà. Mình cực khâm phục bác nào diễn tốt trên mặt trận tình yêu. Mình thì không làm được thế mà . Cái gì không có là phục lắm, tính em thế các bác ạ !! !!!

    Hôm nay hơi phê , và điên tiết , vì đọc được vài đòng giả dối kô ra gì , dek gì, làm gì có tư cách khuyên người khác mà khuyên với bảo . he he , làm vài dòng nhố nhăng sì pam tí. Các dòng liên tưởng hơi lung tung tí , nhưng mà hơi bị triết kí đấy, các bác nhẩy ?

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    keke, em thích đọc bài này của chị nhất..Được, quá được...
    Em được nghỉ bốn này liền..Về Thanh Hoá cũng papa và mama vui lắm chị ạ..Hum nào chị em mình chat đê..Em có nhiều cái mới lém

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    keke, em thích đọc bài này của chị nhất..Được, quá được...
    Em được nghỉ bốn này liền..Về Thanh Hoá cũng papa và mama vui lắm chị ạ..Hum nào chị em mình chat đê..Em có nhiều cái mới lém

  10. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    uh, hay nhỉ. Thỉnh thoảng sì pam tí nhá. Chat đi nhỉ, xem có cái gì mới mà máu me khoe với chị thế? Chắc là tin vui đây . hẹ hẹ
    Hôm nay cá chọi lại nhắn, bảo muốn nói chuyện , lại phải lẩn như trạch. Khổ thế không biết. Có lúc thì mình là cá cho người ta câu, có lúc lại ngồi quan sát mấy con cá bơi bơi hì hì Đời nhiều cái thú vị thật đấy.
    Hôm nay fan mail bảo là thế này thế no, vui phết. Kể ra trên đời này lắm người tốt thật, nhưng nhiều khi cũng phải xem có mục đích gì không đây .
    Mấy hôm mưa rầm rĩ, đang có bão. Trên Tokyo thì còn đang mưa gió, cũng ngập nước một số chỗ như Ha nội ngày mưa. Tự nhiên cũng thấy nhớ Hà nội , đang có mùa thu nắng vàng và hoa sữa nồng nàn. Có những kỉ niệm cho một thời vu vơ khờ dại nhưng rất đẹp .
    Hôm nào rỗi rỗi, post truyện em viết cho các bác đọc , nhẩy .
    Đi xem phim thôi

Chia sẻ trang này