1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    uh, hay nhỉ. Thỉnh thoảng sì pam tí nhá. Chat đi nhỉ, xem có cái gì mới mà máu me khoe với chị thế? Chắc là tin vui đây . hẹ hẹ
    Hôm nay cá chọi lại nhắn, bảo muốn nói chuyện , lại phải lẩn như trạch. Khổ thế không biết. Có lúc thì mình là cá cho người ta câu, có lúc lại ngồi quan sát mấy con cá bơi bơi hì hì Đời nhiều cái thú vị thật đấy.
    Hôm nay fan mail bảo là thế này thế no, vui phết. Kể ra trên đời này lắm người tốt thật, nhưng nhiều khi cũng phải xem có mục đích gì không đây .
    Mấy hôm mưa rầm rĩ, đang có bão. Trên Tokyo thì còn đang mưa gió, cũng ngập nước một số chỗ như Ha nội ngày mưa. Tự nhiên cũng thấy nhớ Hà nội , đang có mùa thu nắng vàng và hoa sữa nồng nàn. Có những kỉ niệm cho một thời vu vơ khờ dại nhưng rất đẹp .
    Hôm nào rỗi rỗi, post truyện em viết cho các bác đọc , nhẩy .
    Đi xem phim thôi
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới Login để viết bài trong Nghệ Tĩnh , nơi mà mình đã đặt rất nhiều tâm huyết để cho nó phát triển .... và cũng để thấm thía nỗi đau từ những người được xem như là anh em , được xem như những người bạn thân thiết (?)
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới Login để viết bài trong Nghệ Tĩnh , nơi mà mình đã đặt rất nhiều tâm huyết để cho nó phát triển .... và cũng để thấm thía nỗi đau từ những người được xem như là anh em , được xem như những người bạn thân thiết (?)
  4. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú sai rồi!
    Người Nghệ mình rất đoàn kết, cục bộ và tất nhiên sống nhiệt tình và tình cảm. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói rằng không nơi nào cái tôi trong mỗi người lại lớn như dân Nghệ.
    Tình cảm quê hương là thiêng liêng. Chú nhắc lại câu "đặt rất nhiều tâm huyết cho nó phát triển ..." ra đây để làm gì? Để mọi người Nghệ phải quay lại nói với chú là cảm ơn Sanu, cảm ơn bạn đã cho NT-TTVN phát triển được như ngày hôm nay à?. Dòng máu Nghệ trong mỗi người luôn là sự tự nguyện. Sự phát triển của NT-TTVN là nhờ ở tất cả mỗi người, những ngưỡi con trưởng thành từ xứ Nghệ sau những mệt nhọc của cuộc sống mưu sinh, của những ngày học hành thi cử vất vả, họ lại vào đây, cùng viết bài, cùng sẻ chia buồn vui... Những cái đó mới làm nên sự phát triển chú ạ. Anh chú ý thấy cái tên Sanu ở trong danh sách Mod đã khá lâu, nhưng thử hỏi xem chú để thế có phải tượng trưng cho những "đóng góp" của chú trước đây với box Nghệ không? hay là thành viên lúc nào online cũng phải nhìn thấy nick Sanu để nhớ rằng chú là mod đầu tiên của box Nghệ?. Chú nên biết rằng, dòng máu quê hương đang chảy trong mỗi người. Có những thành viên ngày ngày online, ngày ngày duyệt bài, ngày ngày lo lắng xem thành viên xứ Nghệ vào đây có tâm tư tình cảm gì không, họ đâu cần ai nhắc đến, vẫn âm thàm làm những việc mà các chú không hề biết chỉ với một mong muốn box Nghệ phát triển. Ở đây không có chỗ cho cái tôi cá nhân đâu chú a.
    Chú bảo "và cũng để thấm thía nỗi đau từ những người được xem như là anh em , được xem như những người bạn thân thiết (?)". Chú lại sai nữa rồi, những thành viên Nghệ Tĩnh TTVN luôn xem nhau là anh em thân thiết một nhà, chỗ này có thể anh không cần dài dòng, chỉ trích 1 vài câu mà anh đọc được để tặng chú thôi
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó
  5. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú sai rồi!
    Người Nghệ mình rất đoàn kết, cục bộ và tất nhiên sống nhiệt tình và tình cảm. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói rằng không nơi nào cái tôi trong mỗi người lại lớn như dân Nghệ.
    Tình cảm quê hương là thiêng liêng. Chú nhắc lại câu "đặt rất nhiều tâm huyết cho nó phát triển ..." ra đây để làm gì? Để mọi người Nghệ phải quay lại nói với chú là cảm ơn Sanu, cảm ơn bạn đã cho NT-TTVN phát triển được như ngày hôm nay à?. Dòng máu Nghệ trong mỗi người luôn là sự tự nguyện. Sự phát triển của NT-TTVN là nhờ ở tất cả mỗi người, những ngưỡi con trưởng thành từ xứ Nghệ sau những mệt nhọc của cuộc sống mưu sinh, của những ngày học hành thi cử vất vả, họ lại vào đây, cùng viết bài, cùng sẻ chia buồn vui... Những cái đó mới làm nên sự phát triển chú ạ. Anh chú ý thấy cái tên Sanu ở trong danh sách Mod đã khá lâu, nhưng thử hỏi xem chú để thế có phải tượng trưng cho những "đóng góp" của chú trước đây với box Nghệ không? hay là thành viên lúc nào online cũng phải nhìn thấy nick Sanu để nhớ rằng chú là mod đầu tiên của box Nghệ?. Chú nên biết rằng, dòng máu quê hương đang chảy trong mỗi người. Có những thành viên ngày ngày online, ngày ngày duyệt bài, ngày ngày lo lắng xem thành viên xứ Nghệ vào đây có tâm tư tình cảm gì không, họ đâu cần ai nhắc đến, vẫn âm thàm làm những việc mà các chú không hề biết chỉ với một mong muốn box Nghệ phát triển. Ở đây không có chỗ cho cái tôi cá nhân đâu chú a.
    Chú bảo "và cũng để thấm thía nỗi đau từ những người được xem như là anh em , được xem như những người bạn thân thiết (?)". Chú lại sai nữa rồi, những thành viên Nghệ Tĩnh TTVN luôn xem nhau là anh em thân thiết một nhà, chỗ này có thể anh không cần dài dòng, chỉ trích 1 vài câu mà anh đọc được để tặng chú thôi
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi ! Tôi ko nói đến cái diễn đàn này , cũng như tôi chưa bao giờ mong đợi những lời cám ơn , bởi nó ko có thực chẳng ai phải cám ơn ai ở đây hết .Nick này hơi lạ , nhưng lại là người quen ??? có thể thế , bởi vì thế nên mới nói ra nhưng câu như thế ? Ko qua trọng !
    Với tôi , tôi ko đề cao cá nhân và cũng chẳng có cái tôi cá nhân nào hết .... Nghệ Tĩnh box này tôi chơi cũng ko nhiều ... bởi vì cũng lâu lắm rồi tôi ko có điều kiện tham gia, song những người tôi chơi , hay nói đúng hơn những người đã xem tôi như em út , bạn bè , nó vượt qua ngưỡng cái box này rồi , và đấy là những con người hiện hữu song lại đang làm cho tôi cảm thấy tủi thân ..... đây hoàn toàn ko phải là những suy nghĩ yếu đuối mà với tôi cũng như nhiều người trân trọng tình cảm , họ ko sử sự như thế . Những gì anh nói ( nếu như hơn tuổi tôi) chỉ là những lời nói suông ... các vị chân thành cái gì chứ?
    MOD là gì chứ ? anh tôi trước đây đã nói , đó cũng chẳng qua chỉ là người quét rác thôi mà ... ko bận tâm đến ....Nếu là người hiểu chuyện , anh đã ko nói thế ... tất nhiên là anh ko hiểu rồi ... nói về box , tôi ko phải là người đầu tiên là mod , ko phải là người đầu tiên kêu gọi thành lập ... vậy thì tôi lấy cớ gì để mà bắt người khác phải nhớ , bắt người khác phải nhắc đến mình .... Ý của tôi anh ko hiểu đc , tôi viết bài trong "Tâm sự " cơ mà .... chẳng liên quan gì đến box hết ... tôi đang nói đến những ai cũng ko liên quan đến anh ... nói tóm lại ko phải việc của anh ... đừng chõ mũi vào .... Diễn đàn cho phép tất cả mọi người nói lên những điều mình muốn , miễn là nó ko đi ngượi lại những tiêu chí vốn có ... chỉ thế thôi .. Đừng lên tiếng dạy khôn người khác , ko hay ho gì đâu .(!)
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi ! Tôi ko nói đến cái diễn đàn này , cũng như tôi chưa bao giờ mong đợi những lời cám ơn , bởi nó ko có thực chẳng ai phải cám ơn ai ở đây hết .Nick này hơi lạ , nhưng lại là người quen ??? có thể thế , bởi vì thế nên mới nói ra nhưng câu như thế ? Ko qua trọng !
    Với tôi , tôi ko đề cao cá nhân và cũng chẳng có cái tôi cá nhân nào hết .... Nghệ Tĩnh box này tôi chơi cũng ko nhiều ... bởi vì cũng lâu lắm rồi tôi ko có điều kiện tham gia, song những người tôi chơi , hay nói đúng hơn những người đã xem tôi như em út , bạn bè , nó vượt qua ngưỡng cái box này rồi , và đấy là những con người hiện hữu song lại đang làm cho tôi cảm thấy tủi thân ..... đây hoàn toàn ko phải là những suy nghĩ yếu đuối mà với tôi cũng như nhiều người trân trọng tình cảm , họ ko sử sự như thế . Những gì anh nói ( nếu như hơn tuổi tôi) chỉ là những lời nói suông ... các vị chân thành cái gì chứ?
    MOD là gì chứ ? anh tôi trước đây đã nói , đó cũng chẳng qua chỉ là người quét rác thôi mà ... ko bận tâm đến ....Nếu là người hiểu chuyện , anh đã ko nói thế ... tất nhiên là anh ko hiểu rồi ... nói về box , tôi ko phải là người đầu tiên là mod , ko phải là người đầu tiên kêu gọi thành lập ... vậy thì tôi lấy cớ gì để mà bắt người khác phải nhớ , bắt người khác phải nhắc đến mình .... Ý của tôi anh ko hiểu đc , tôi viết bài trong "Tâm sự " cơ mà .... chẳng liên quan gì đến box hết ... tôi đang nói đến những ai cũng ko liên quan đến anh ... nói tóm lại ko phải việc của anh ... đừng chõ mũi vào .... Diễn đàn cho phép tất cả mọi người nói lên những điều mình muốn , miễn là nó ko đi ngượi lại những tiêu chí vốn có ... chỉ thế thôi .. Đừng lên tiếng dạy khôn người khác , ko hay ho gì đâu .(!)
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, tỉnh giấc vì một tin nhắn chúc ngủ ngon đến muộn, trằn trọc mãi không ngủ tiếp được, mà cả đêm mới chợp mắt có 8 tiếng chứ có nhiều nhặn chi mô! ****** cấy thằng vinaphone!
    Cuối cùng thì bò dậy chui vô box, chộ cái topic "tâm sự" đổi mùi! Bác unfor, bác đồng ý với em là không cần thiết phải tiếp tục nữa, đúng không?
    Với sanU: cậu à, chị nghĩ nếu cậu không có thời gian và hứng thú để làm mod - người quét rác - cho box Nghệ Tĩnh nữa, cậu có thể yêu cầu rút mod, đó là quyền của cậu mà?!
  9. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, tỉnh giấc vì một tin nhắn chúc ngủ ngon đến muộn, trằn trọc mãi không ngủ tiếp được, mà cả đêm mới chợp mắt có 8 tiếng chứ có nhiều nhặn chi mô! ****** cấy thằng vinaphone!
    Cuối cùng thì bò dậy chui vô box, chộ cái topic "tâm sự" đổi mùi! Bác unfor, bác đồng ý với em là không cần thiết phải tiếp tục nữa, đúng không?
    Với sanU: cậu à, chị nghĩ nếu cậu không có thời gian và hứng thú để làm mod - người quét rác - cho box Nghệ Tĩnh nữa, cậu có thể yêu cầu rút mod, đó là quyền của cậu mà?!
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0

    Qua cách xưng hô thì có thể thấy Unfortunatelove là người bạn từ lâu rồi phải không ??? Đã là người có mặt trong này lâu ngày thì phải hiểu những chuyện gì đã xẩy ra trong box chứ ?! Và phải hiểu tại sao sanu lại nói như vậy, phải không ?!
    Mình nghĩ bạn đã hiểu nhầm về sanu rồi, hay nói đúng hơn là bạn không liên kết những gì sanu nói với những gì đã xẩy ra.
    Còn mấy lời khuyên của bạn,hay lắm đấy, mình đã rút ra được nhiều bài học trong đấy, cảm ơn bạn nhiều. Mấy bài học ấy có lẽ dành cho mọi người thì dúng hơn là chỉ dành cho SANU
    nhắn sanU , chú em dạo này thế nào rồi, lâu lắm không gặp, có nhanh nhanh tốt nghiệp đi không , để anh về là anh cho chú ở lại dài dài đấy !!!

Chia sẻ trang này