1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0

    Qua cách xưng hô thì có thể thấy Unfortunatelove là người bạn từ lâu rồi phải không ??? Đã là người có mặt trong này lâu ngày thì phải hiểu những chuyện gì đã xẩy ra trong box chứ ?! Và phải hiểu tại sao sanu lại nói như vậy, phải không ?!
    Mình nghĩ bạn đã hiểu nhầm về sanu rồi, hay nói đúng hơn là bạn không liên kết những gì sanu nói với những gì đã xẩy ra.
    Còn mấy lời khuyên của bạn,hay lắm đấy, mình đã rút ra được nhiều bài học trong đấy, cảm ơn bạn nhiều. Mấy bài học ấy có lẽ dành cho mọi người thì dúng hơn là chỉ dành cho SANU
    nhắn sanU , chú em dạo này thế nào rồi, lâu lắm không gặp, có nhanh nhanh tốt nghiệp đi không , để anh về là anh cho chú ở lại dài dài đấy !!!
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em vẫn bình thường , anh thì sao ? bao giờ đc (hay phải) về .? muốn em tốt nghiệp sớm ??? thì chắc phải để bị logout ra khỏi trường đây !
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em vẫn bình thường , anh thì sao ? bao giờ đc (hay phải) về .? muốn em tốt nghiệp sớm ??? thì chắc phải để bị logout ra khỏi trường đây !
  4. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tâm sự ầm ầm cho cả xóm nghe, tui cũng thì thầm cho thiên hạ biết.
    Tui nói nhỏ nhỏ cho bà con gần xa biết nhé, tui yêu quý tất cả những ai là dân Nghệ Tĩnh dù họ là ai, nếu họ tốt thì tui chơi thân thiết, nếu họ không như mình mong muốn thì chỉ coi họ là đồng hương bình thường.
    Bây giờ, tui có rất nhiều bạn bè thông qua Box này mai mối, những người bạn đó có thể hơn tuổi tui, có thể kém tuổi tui, trai cũng có mà gái cũng không hiếm. Những người bạn đó tui luôn coi họ là anh em một nhà, là những người tui có thể chia sẻ với họ những buồn vui trong cuộc sống, những người tui có thể vui đùa hay nổi cáu với họ. Đáng quý thay những người bạn, mỗi lúc ta gặp trắc trở trong cuộc sống, chỉ một dòng tin nhắn cũng là ta vững vàng hơn trong cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách quê người.
    Đã gần 10 năm ở Hà Nội, nhưng một lòng vẫn hướng về quê hương Nghệ Tĩnh. Có ai đó nhận Hà Nội là quê hương thứ hai, còn tui chỉ có một quê hương duy nhất là Nghệ Tĩnh!
    P/S: Úi chà, tui vừa viết tâm sự đấy nhá!
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tâm sự ầm ầm cho cả xóm nghe, tui cũng thì thầm cho thiên hạ biết.
    Tui nói nhỏ nhỏ cho bà con gần xa biết nhé, tui yêu quý tất cả những ai là dân Nghệ Tĩnh dù họ là ai, nếu họ tốt thì tui chơi thân thiết, nếu họ không như mình mong muốn thì chỉ coi họ là đồng hương bình thường.
    Bây giờ, tui có rất nhiều bạn bè thông qua Box này mai mối, những người bạn đó có thể hơn tuổi tui, có thể kém tuổi tui, trai cũng có mà gái cũng không hiếm. Những người bạn đó tui luôn coi họ là anh em một nhà, là những người tui có thể chia sẻ với họ những buồn vui trong cuộc sống, những người tui có thể vui đùa hay nổi cáu với họ. Đáng quý thay những người bạn, mỗi lúc ta gặp trắc trở trong cuộc sống, chỉ một dòng tin nhắn cũng là ta vững vàng hơn trong cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách quê người.
    Đã gần 10 năm ở Hà Nội, nhưng một lòng vẫn hướng về quê hương Nghệ Tĩnh. Có ai đó nhận Hà Nội là quê hương thứ hai, còn tui chỉ có một quê hương duy nhất là Nghệ Tĩnh!
    P/S: Úi chà, tui vừa viết tâm sự đấy nhá!
  6. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    À, quên, rủ rỉ thêm chút nữa.
    Tui thích cách viết bài của đ/c Ăn-phở, thích cách nêu ý kiến thẳng thắn, viết bài khúc chiết... Nói túm lại là tui thích cách diễn đạt bài viết của đ/c.
    Hey, đói bụng quá rồi, CLB Cơm trư văn phòng mô cả rồi, đi ăn đê.
  7. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    À, quên, rủ rỉ thêm chút nữa.
    Tui thích cách viết bài của đ/c Ăn-phở, thích cách nêu ý kiến thẳng thắn, viết bài khúc chiết... Nói túm lại là tui thích cách diễn đạt bài viết của đ/c.
    Hey, đói bụng quá rồi, CLB Cơm trư văn phòng mô cả rồi, đi ăn đê.
  8. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú sanu đừng hiểu nhầm ý anh. Anh không hề chỉ trích cá nhân chú. Anh chỉ nói đến những cái sai hoặc ngộ nhận không đúng mà thôi. Nếu anh cảm thấy sai anh sẽ phê bình mà đã phê bình thì phải đúng và ở ngoài tình cảm cá nhân. K0 phải người nào đạp lên chú cũng đều là kẻ thù cả đâu. Anh nói rộng ra cho tất cả chứ không phải mỗi cá nhân chú. Cái tôi sẽ không tồn tại được trong 1 cộng đồng đoàn kết. Mặc dù khi sinh ra con người ta ai cũng có cái tôi cả. Nhưng chú nên nhớ thành công hay vinh quang của mình là do người khác đánh giá vậy thì càng nhiều đánh giá chú càng thành công. Muốn vậy tính cộng đồng quan trọng lắm chú ạ. Anh không có nhiều thời gian, chỉ vài dòng mong chú hiểu và hãy vui vẻ lên. Anh và chú vẫn là đồng hương và mãi là đồng hương.
    p/s: Cảm ơn ViThanh về lời nhận xét
  9. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú sanu đừng hiểu nhầm ý anh. Anh không hề chỉ trích cá nhân chú. Anh chỉ nói đến những cái sai hoặc ngộ nhận không đúng mà thôi. Nếu anh cảm thấy sai anh sẽ phê bình mà đã phê bình thì phải đúng và ở ngoài tình cảm cá nhân. K0 phải người nào đạp lên chú cũng đều là kẻ thù cả đâu. Anh nói rộng ra cho tất cả chứ không phải mỗi cá nhân chú. Cái tôi sẽ không tồn tại được trong 1 cộng đồng đoàn kết. Mặc dù khi sinh ra con người ta ai cũng có cái tôi cả. Nhưng chú nên nhớ thành công hay vinh quang của mình là do người khác đánh giá vậy thì càng nhiều đánh giá chú càng thành công. Muốn vậy tính cộng đồng quan trọng lắm chú ạ. Anh không có nhiều thời gian, chỉ vài dòng mong chú hiểu và hãy vui vẻ lên. Anh và chú vẫn là đồng hương và mãi là đồng hương.
    p/s: Cảm ơn ViThanh về lời nhận xét
  10. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Ăn phở em lại nhớ cái mùi văn của lão Quốc Bảo , nó nhừa nhựa mùi của sự điêu toa , cóp nhặt ,viển vông.Đặc biệt là luôn có thói quen fê bình chỉ trích bằng giọng trịch thượng kiểu giơ tay năm ngón chỉ vào mấy thằng dở hơi rồi vỗ ngực mặc nhiên công nhận mình là giỏi.

Chia sẻ trang này