1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Anh đổi cái title ấy vì thấy câu của em nhầm một tí, chính xác phải nói rằng Người không có cái gai nào cũng là một chùm gai , đã được chứng minh và kiểm nghiệm !!!
    YM của anh thì vẫn vậy thôi, lúc nào gặp anh em mình nói chuyện. Anh làm sao rời xa NT được chứ, chỉ có điều là chưa về hẳn trong NT được thôi, còn nhiều việc cần làm và anh còn muốn lêu lổng tí nữa.
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời cảm ơn gửi đến vài người.
    Thỉnh thoảng nhận được sự quan tâm bất ngờ của mọi người thật là vui. Tuần này mình làm cho người này vui, thì chắc chắn tuần sau sẽ có niềm vui khác đến với minh. Lâu nay vẫn tin như thế. Mà đúng thật ...
    Cảm ơn nhiều món quà nho nhỏ mà ai đấy đã dành cho mình. Khi người ta cần ai đó ở bên cạnh để giảm nỗi đau, để được chia sẻ, thì mình luôn có ai đó. Thật hạnh phúc.
    Còn đôi khi nhận được một vài lời không biết là thật lòng hay không, thì cũng chả nghĩ gì. Anyway, thanks for caring
    Tuần này tối mắt vì bận rộn và hơi mệt mỏi. Làm sao mà người ta có thể chỉ có thể ăn ngủ, làm việc trong một thời gian dài nhỉ? Nếu không được nói chuyện, với mọi người, và nhất là với anh, chắc là sẽ tiêu mất. Lắm lời mà.
    Tuần này cá chọi lại gọi điện, mình cũng vô tình không nghe thôi, nhưng thực lòng cũng chả muốn liên lạc. CHả biết nói gì, ngại chết.
    Làm tí rau cải xanh thế, chuồn thôi.
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời cảm ơn gửi đến vài người.
    Thỉnh thoảng nhận được sự quan tâm bất ngờ của mọi người thật là vui. Tuần này mình làm cho người này vui, thì chắc chắn tuần sau sẽ có niềm vui khác đến với minh. Lâu nay vẫn tin như thế. Mà đúng thật ...
    Cảm ơn nhiều món quà nho nhỏ mà ai đấy đã dành cho mình. Khi người ta cần ai đó ở bên cạnh để giảm nỗi đau, để được chia sẻ, thì mình luôn có ai đó. Thật hạnh phúc.
    Còn đôi khi nhận được một vài lời không biết là thật lòng hay không, thì cũng chả nghĩ gì. Anyway, thanks for caring
    Tuần này tối mắt vì bận rộn và hơi mệt mỏi. Làm sao mà người ta có thể chỉ có thể ăn ngủ, làm việc trong một thời gian dài nhỉ? Nếu không được nói chuyện, với mọi người, và nhất là với anh, chắc là sẽ tiêu mất. Lắm lời mà.
    Tuần này cá chọi lại gọi điện, mình cũng vô tình không nghe thôi, nhưng thực lòng cũng chả muốn liên lạc. CHả biết nói gì, ngại chết.
    Làm tí rau cải xanh thế, chuồn thôi.
  4. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Chồng yêu, vợ yêu, anh yêu, em yêu, con yêu, bố yêu... Oài... Yêu vậy mệt chết. Ha ha ha ha...
    Tôi là người lữ khách, một chiều gió lặng quay, ngỡ hồn mình là rừng, ngỡ tình mình là cây, nhớ nhà châm điếu thuốc, khói buồn bay lên cây...
    Đúng không nhỉ? Mà kệ đi, nhở em yêu nhở, anh yêu nữa nhở...
    Lang thang phiêu bạt, lạc bước ghé qua chốn này, gửi lại một chút tình gọi là có lòng thương đất Nghệ gió Lào.
    Em! Đừng cãi nhau nữa, đừng trách móc nhau nữa. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tránh sao khỏi sự đớn đau đâu em. Gió vẫn thổi trên mái tóc em đấy, nắng vẫn cười trên đôi mắt em, và mưa, vẫn thấm ướt đôi bờ vai của em. Chỉ có anh là chẳng thể bên em như những ngày xưa yêu dấu mà thôi. Đúng rồi, cuộc sống là bon chen, gánh nặng cơm áo khiến anh không còn là anh của em nữa, nhưng em biết rõ điều này phải không? Rằng trái tim anh cho dù đã không còn nguyên vẹn, thì cũng chẳng thể nào xoá đi được những gì là dấu yêu thuộc về em.
    Sóng có thể nhấn chìm anh như những lời bạc ác thế gian, gió có thể che lấp khuôn mặt anh như những phù hoa ảo tưởng, nhưng tình yêu anh thì đã gửi về em như những gì là chân thành nhất.
    Chúng ta chẳng thể bên nhau như những gì hằng xây đắp, chúng ta chẳng thể vượt qua những định kiến khắt khe, chúng ta lại chẳng thể giúp đỡ nhau bằng tình yêu khao khát của mình.. Thì hạnh phúc chỉ đơn giản là điều bịa đặt thôi phải không em?
    Ừ thôi em về... anh sẽ đứng ở bên kia cuộc đời để dõi theo em, dù chẳng thể đỡ em đứng dậy mỗi khi em vấp ngã, cũng chẳng thể hoà theo men chiến thắng cùng em, nhưng em ạ, anh sẽ đau nỗi đau của người tình đơn độc, anh sẽ vui niềm vui của sự sẻ chia. Trái tim khô lại bước vào một mùa đông lạnh lẽo, giống như những con tàu, đến và đi như một kẻ lạnh lùng, chẳng nhớ gì đến bến cảng yêu thương, về phía biển, về phía những ngôi sao, con tàu - anh sẽ chứng kiến nụ hôn của Biển và Trời.
  5. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Chồng yêu, vợ yêu, anh yêu, em yêu, con yêu, bố yêu... Oài... Yêu vậy mệt chết. Ha ha ha ha...
    Tôi là người lữ khách, một chiều gió lặng quay, ngỡ hồn mình là rừng, ngỡ tình mình là cây, nhớ nhà châm điếu thuốc, khói buồn bay lên cây...
    Đúng không nhỉ? Mà kệ đi, nhở em yêu nhở, anh yêu nữa nhở...
    Lang thang phiêu bạt, lạc bước ghé qua chốn này, gửi lại một chút tình gọi là có lòng thương đất Nghệ gió Lào.
    Em! Đừng cãi nhau nữa, đừng trách móc nhau nữa. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tránh sao khỏi sự đớn đau đâu em. Gió vẫn thổi trên mái tóc em đấy, nắng vẫn cười trên đôi mắt em, và mưa, vẫn thấm ướt đôi bờ vai của em. Chỉ có anh là chẳng thể bên em như những ngày xưa yêu dấu mà thôi. Đúng rồi, cuộc sống là bon chen, gánh nặng cơm áo khiến anh không còn là anh của em nữa, nhưng em biết rõ điều này phải không? Rằng trái tim anh cho dù đã không còn nguyên vẹn, thì cũng chẳng thể nào xoá đi được những gì là dấu yêu thuộc về em.
    Sóng có thể nhấn chìm anh như những lời bạc ác thế gian, gió có thể che lấp khuôn mặt anh như những phù hoa ảo tưởng, nhưng tình yêu anh thì đã gửi về em như những gì là chân thành nhất.
    Chúng ta chẳng thể bên nhau như những gì hằng xây đắp, chúng ta chẳng thể vượt qua những định kiến khắt khe, chúng ta lại chẳng thể giúp đỡ nhau bằng tình yêu khao khát của mình.. Thì hạnh phúc chỉ đơn giản là điều bịa đặt thôi phải không em?
    Ừ thôi em về... anh sẽ đứng ở bên kia cuộc đời để dõi theo em, dù chẳng thể đỡ em đứng dậy mỗi khi em vấp ngã, cũng chẳng thể hoà theo men chiến thắng cùng em, nhưng em ạ, anh sẽ đau nỗi đau của người tình đơn độc, anh sẽ vui niềm vui của sự sẻ chia. Trái tim khô lại bước vào một mùa đông lạnh lẽo, giống như những con tàu, đến và đi như một kẻ lạnh lùng, chẳng nhớ gì đến bến cảng yêu thương, về phía biển, về phía những ngôi sao, con tàu - anh sẽ chứng kiến nụ hôn của Biển và Trời.
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài viết về Tuanchosoi01 tôi chợt rùng mình, một tháng ở bên nước bạn tôi cũng thấy cuộc sống người lớn của tôi khủng khiếp thật ,tôi đã chứng kiến những người Việt Nam thanh toán lẫn nhau bằng súng bằng mác những viên đạn bắn vào người mà ko cảm thấy ghê tay, 1 tháng hưởng khí trời Âu mà tôi đã sụt đi mấy ký lô, Khi ông nội mất tôi mới được quay trở lại Vn, đúng là chẳng đâu bằng quê hương mình, cuộc sống nước ngoài quả ko đơn giản, hẳn khi ai biết về Tuanchosoi01 khi biết về cái chết của bạn sẽ ko khỏi bàng hoàng, xót xa cho một người tài năng như bạn quá,bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ thế là chúng tôi ko còn có dịp để ngắm bạn cười nữa rồi, nụ cười thiên thần đã vụt mất,tiếc thương quá....xin gửi tới gia đình bạn niềm tiếc thương vô vàn......tôi cũng đang nghĩ ko biết cuối tháng tôi sang lại bên kia ko biết có viên đạn nào găm trúng tim ko? Tôi thực sự tôi sợ tôi như bạn lắm....
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài viết về Tuanchosoi01 tôi chợt rùng mình, một tháng ở bên nước bạn tôi cũng thấy cuộc sống người lớn của tôi khủng khiếp thật ,tôi đã chứng kiến những người Việt Nam thanh toán lẫn nhau bằng súng bằng mác những viên đạn bắn vào người mà ko cảm thấy ghê tay, 1 tháng hưởng khí trời Âu mà tôi đã sụt đi mấy ký lô, Khi ông nội mất tôi mới được quay trở lại Vn, đúng là chẳng đâu bằng quê hương mình, cuộc sống nước ngoài quả ko đơn giản, hẳn khi ai biết về Tuanchosoi01 khi biết về cái chết của bạn sẽ ko khỏi bàng hoàng, xót xa cho một người tài năng như bạn quá,bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ thế là chúng tôi ko còn có dịp để ngắm bạn cười nữa rồi, nụ cười thiên thần đã vụt mất,tiếc thương quá....xin gửi tới gia đình bạn niềm tiếc thương vô vàn......tôi cũng đang nghĩ ko biết cuối tháng tôi sang lại bên kia ko biết có viên đạn nào găm trúng tim ko? Tôi thực sự tôi sợ tôi như bạn lắm....
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm thấy TV đưa tin bên Nhật Bản liên tục bị động đất mạnh, không biết đồng bào box Nghệ Tĩnh bên ấy có sao không? Chú Kit đâu rồi?
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm thấy TV đưa tin bên Nhật Bản liên tục bị động đất mạnh, không biết đồng bào box Nghệ Tĩnh bên ấy có sao không? Chú Kit đâu rồi?
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    à...cảm ơn Zu quan tâm nha, vẫn còn sống nhăn răng, mặc dù là được mấy phen tưởng là không về VN nữa. Trận động đất này vẫn còn xa chỗ ở của Kit nên không sao, nhưng chỗ này cũng gần có động đất to rồi, không biết có còn đường về quê mẹ không nữa.
    Lâu rồi không vào đây nhỉ, cũng không có gì nhiều, vẫn vậy, vẫn lang thang, vẫn với đôi mắt nâu nói lên nhiều chuyện trên đời, vẫn chọc phá mọi người, à...có đi lang thang ở một vài chỗ, tìm hiểu xem thiên hạ sống như thế nào ấy mà. rồi thì...tin vui cũng có mà tin buồn cũng có, hì...nói như không nói ấy nhỉ, vì ai mà chẳng có tin vui và buồn ....

Chia sẻ trang này