1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi đâu, làm gì thì mình vẫn là người con xứ nghệ, không thể nào không quay đầu về núi. Trước đây nghe đến câu "lá rụng về cội" mình đã phủ nhận nó, đã cho rằng nó không đúng, không thể nào có chuyện ấy, mình đã cật lực bác bỏ những gì mà người khác đã nói, để làm theo ý mình, để không thể tha thứ cho một hành động. Bây giờ thì có thể mình nghĩ thoàng hơn một tí, nhưng nếu cho mình nghĩ lại thì mình vẫn từ chối hành động kia, chuyện buồn, chuyện mà mình không nói với ai, cả với những người mà mình kể tất cả về cuộc đời, nhưng chỉ mỗi chuyện ấy là không, mình không muốn bị thương hại.
    Đi đâu rồi cũng về đây viết bài, khi mình cảm thấy vui, buồn, chán nản thích thú, đều về đây, sống thật với chính mình. mà cũng chỉ có ở đây mình mới viết những gì thật với chính mình, chỉ có ở đây mình mới là mình, sống với người thật, nick thât. Nói vậy còn những chỗ khác thì không thật ?! Không phải, những chỗ khác chỉ có chọc ghẹo người khác thôi, chỉ có buôn chuyện , nói đùa, luôn là một người vui vẻ, không phải như những gì mình nghĩ trong lòng, không có tình cảm của mình mà chỉ có lý trí của mình mà thôi. Được trút tâm sự thật là hay, sẽ cảm thấy thanh thản hơn. hì...có lẽ mình cảm thấy ấm áp khi vào đây, cảm thấy tự tin , thoải mái, thân thiện nên có thể nói được những tâm sự.
    Có vẻ như mọi chuyện đã khá hơn rồi đấy nhỉ, có vẻ như những vết thương do mình gây ra đã lành, cuộc sống đã mở ra một trang khác, khi biết chuyện đấy thì cũng cảm thấy vui. Vì sao nhỉ, à, có lẽ là cảm giác tội lỗi nhẹ đi thì phải, không còn phải nghĩ ngợi nhiều như trước đây. Mình cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Để cho những gì của quá khứ ngủ yên.
  2. guwngf

    guwngf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em không biết anh nghĩ gì... Em cũng không biết em nghĩ gì nữa... Em chẳng phải là đứa ưa lãng mạn, em thích sự chân thành mộc mạc hơn.... nhjưng đôi khi em cứ có cảm gíac tủi thân,... không biết nữa.... Chẳng lẽ cứ phải để đến lúc em có một người khác thì lúc đấy em mới có thể thấy anh yêu em hơn họ sao?? Liệu có cần phải đợi đến lúc đấy, cần phải có sự so sánh thì em mới có thể được biết anh yêu em đến mức nào??? Em biết là anh yêu em, em tin, nhưng đôi khi, hãy để cho em cảm nhận được sự quan tâm của anh được không? Đôi khi anh thờ ơ đến mức em chỉ muốn khóc, nhưng em sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh đâu, em tự hứa thế!...
    Có lẽ trong mắt anh, em là đứa hiền lành, nhưng có lẽ phải nói đấy là hèn. Em hèn thật đấy, vì em cứ hay sợ sệt. Em sợ khi nói ra mình nghĩ gì và anh sẽ cáu và chúgn mình cãi nhau... Em sợ lắm anh biết không? Em cứ phải chịu đựng như thế này đến bao giờ hả anh??? Em chẳng trách anh vì không biết cách quan tâm, em chỉ trách mình tại sao không giám nói hết những gì mình nghĩ. Thực ra, em nói thì anh bảo rằng nếu nói nhhiều anh sẽ cố tình làm ngược lại. Anh cho rằng với những người thân thiết, đôi khi anh kệ không tỏ ra quá quan tâm.... Ừ, có lẽ anh là thế thật.... Nhưng anh không biết là em tủi thân lắm à???? Nhưng nếu em nói ra thì anh lại cho rằng em bắt anh phải thế này thế khác....
    Chẳng biết nữa, em thấy mình bề tắc.....
  3. guwngf

    guwngf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em không biết anh nghĩ gì... Em cũng không biết em nghĩ gì nữa... Em chẳng phải là đứa ưa lãng mạn, em thích sự chân thành mộc mạc hơn.... nhjưng đôi khi em cứ có cảm gíac tủi thân,... không biết nữa.... Chẳng lẽ cứ phải để đến lúc em có một người khác thì lúc đấy em mới có thể thấy anh yêu em hơn họ sao?? Liệu có cần phải đợi đến lúc đấy, cần phải có sự so sánh thì em mới có thể được biết anh yêu em đến mức nào??? Em biết là anh yêu em, em tin, nhưng đôi khi, hãy để cho em cảm nhận được sự quan tâm của anh được không? Đôi khi anh thờ ơ đến mức em chỉ muốn khóc, nhưng em sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh đâu, em tự hứa thế!...
    Có lẽ trong mắt anh, em là đứa hiền lành, nhưng có lẽ phải nói đấy là hèn. Em hèn thật đấy, vì em cứ hay sợ sệt. Em sợ khi nói ra mình nghĩ gì và anh sẽ cáu và chúgn mình cãi nhau... Em sợ lắm anh biết không? Em cứ phải chịu đựng như thế này đến bao giờ hả anh??? Em chẳng trách anh vì không biết cách quan tâm, em chỉ trách mình tại sao không giám nói hết những gì mình nghĩ. Thực ra, em nói thì anh bảo rằng nếu nói nhhiều anh sẽ cố tình làm ngược lại. Anh cho rằng với những người thân thiết, đôi khi anh kệ không tỏ ra quá quan tâm.... Ừ, có lẽ anh là thế thật.... Nhưng anh không biết là em tủi thân lắm à???? Nhưng nếu em nói ra thì anh lại cho rằng em bắt anh phải thế này thế khác....
    Chẳng biết nữa, em thấy mình bề tắc.....
  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra định không viết , nhưng mà tự nhiên thấy cảm thương cho các gái quá, nên phải viết ra mấy dòng gọi là chia sẻ.
    Biết đây là mục Tâm sự , không phải tư vấn , nhưng mà muốn có mấy lời với Guwngf . Trước tiên, Đừng nói mình là Hèn G nhé, vì trong tình yêu, cái đấy gọi là chịu đựng và hy sinh, không phải là hèn... Có thể bạn sợ mất đi cái gì đấy thật , nhưng mà đấy là chứng tỏ TY bạn dành cho người ta.
    Có thể G nghĩ là tôi có tư cách gì mà chia sẻ khuyên nhủ như thế, nhỉ. Nhưng mà tôi thấy các gái đều dại quá, giống y như nhau, nên đành phải viết ra để thấy rõ được cái ko ngửi được của bọn đàn ông
    Nói chung các gái khi yêu vào đều mê muội u si cái đầu đi cả, mà không nhìn nhận ra được là khi người ta yêu thì có nhu cầu ĐƯỢC QUAN TÂM và QUAN TÂM đến người mình yêu. Dù có bận rộn , hay là lạnh lùng kiểu gì đi nữa thì các giai mà máu thì vẫn cứ thể hiện quan tâm được. Thử nghĩ nhá, không quan tâm thì cua thế dek nào được một em dặm đấy, rồi lại giở trò không quan tâm? Đấy là nguỵ biện đấy G ạ. Bạn phải nhìn cho rõ nhé. Nó có một nguyên nhân gì đấy. Thỉnh thoảng thì không sao, nhưng trường kì thì nhất định có vấn đề. Cái kinh nghiệm quý báu này, các gái chắc phải trải qua rất nhiều thời gian và nước mắt mới có thể rút ra được. Các giai thì cũng thằng nào khôn thì không lộ, thằng nào có lương tâm một tí thì sẽ suy nghĩ và tìm cách thôi khỏi quan tâm luôn Cái này đã được kiểm chứng bằng vài ví dụ, ở đây không tiện nói ra, nhưng mà G muốn kiểm chứng thì cũng dễ lắm.
    Các gái, phải nhắc lại là , khi yêu hay hết mình nên hay đau khổ nghĩ ngợi hơn bọn đàn ông. Mà cái này thì thiệt thân, biết thế mà dek làm thế nào được. Bản tính vốn thế rồi, không sửa được. Không yêu mà chỉ just for fun thì cũng vẫn dính vào suy nghĩ, khốn khổ!!!!
    Thế nên , khuyên G một câu là phải tỉnh táo, và phải nói ra suy nghĩ của mình. Chân thành với nhau thì sợ gì. Giai nổi cáu thì sao, thì nói luôn cho ra nhẽ, chứ cứ chịu đựng thì con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
    Hơn một người sẽ nói với bạn là không quan tâm trường kì là CÓ VẤN ĐỀ , tôi có thể khẳng định với bạn như vậy. Mà nói chung, khi yêu rồi thì gái nào cũng sẽ bào chữa không công cho đối tượng đủ kiểu, tôi cũng thế đấy, thế mới ngu! Bây giờ viết ra vài dòng cho người đi sau rút kinh nghiệm.
    Chúc dũng cảm và vui vẻ (Cực kì mong thế đấy! )
    Thôi, biến đây !
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra định không viết , nhưng mà tự nhiên thấy cảm thương cho các gái quá, nên phải viết ra mấy dòng gọi là chia sẻ.
    Biết đây là mục Tâm sự , không phải tư vấn , nhưng mà muốn có mấy lời với Guwngf . Trước tiên, Đừng nói mình là Hèn G nhé, vì trong tình yêu, cái đấy gọi là chịu đựng và hy sinh, không phải là hèn... Có thể bạn sợ mất đi cái gì đấy thật , nhưng mà đấy là chứng tỏ TY bạn dành cho người ta.
    Có thể G nghĩ là tôi có tư cách gì mà chia sẻ khuyên nhủ như thế, nhỉ. Nhưng mà tôi thấy các gái đều dại quá, giống y như nhau, nên đành phải viết ra để thấy rõ được cái ko ngửi được của bọn đàn ông
    Nói chung các gái khi yêu vào đều mê muội u si cái đầu đi cả, mà không nhìn nhận ra được là khi người ta yêu thì có nhu cầu ĐƯỢC QUAN TÂM và QUAN TÂM đến người mình yêu. Dù có bận rộn , hay là lạnh lùng kiểu gì đi nữa thì các giai mà máu thì vẫn cứ thể hiện quan tâm được. Thử nghĩ nhá, không quan tâm thì cua thế dek nào được một em dặm đấy, rồi lại giở trò không quan tâm? Đấy là nguỵ biện đấy G ạ. Bạn phải nhìn cho rõ nhé. Nó có một nguyên nhân gì đấy. Thỉnh thoảng thì không sao, nhưng trường kì thì nhất định có vấn đề. Cái kinh nghiệm quý báu này, các gái chắc phải trải qua rất nhiều thời gian và nước mắt mới có thể rút ra được. Các giai thì cũng thằng nào khôn thì không lộ, thằng nào có lương tâm một tí thì sẽ suy nghĩ và tìm cách thôi khỏi quan tâm luôn Cái này đã được kiểm chứng bằng vài ví dụ, ở đây không tiện nói ra, nhưng mà G muốn kiểm chứng thì cũng dễ lắm.
    Các gái, phải nhắc lại là , khi yêu hay hết mình nên hay đau khổ nghĩ ngợi hơn bọn đàn ông. Mà cái này thì thiệt thân, biết thế mà dek làm thế nào được. Bản tính vốn thế rồi, không sửa được. Không yêu mà chỉ just for fun thì cũng vẫn dính vào suy nghĩ, khốn khổ!!!!
    Thế nên , khuyên G một câu là phải tỉnh táo, và phải nói ra suy nghĩ của mình. Chân thành với nhau thì sợ gì. Giai nổi cáu thì sao, thì nói luôn cho ra nhẽ, chứ cứ chịu đựng thì con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
    Hơn một người sẽ nói với bạn là không quan tâm trường kì là CÓ VẤN ĐỀ , tôi có thể khẳng định với bạn như vậy. Mà nói chung, khi yêu rồi thì gái nào cũng sẽ bào chữa không công cho đối tượng đủ kiểu, tôi cũng thế đấy, thế mới ngu! Bây giờ viết ra vài dòng cho người đi sau rút kinh nghiệm.
    Chúc dũng cảm và vui vẻ (Cực kì mong thế đấy! )
    Thôi, biến đây !
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Tin mới...Gã Kitten_vn đã thay đổi, hắn ta đã vứt cái chữ ký dùng từ thời lập nick cho đến nay để thay vào đấy là một chữ khác. Và thay đổi luôn bản chất của hắn. Hắn bây giờ không còn là một Kit hiền lành nữa đâu mà đã trở thành một gã cùn hết chỗ nói, với một phong cách rất đàn anh. hehe..hắn như anh Chí lang thang TTVN tìm THỊ NỞ, hơ..hơ..hắn đã thay đổi. Mà nghĩ cũng đúng thôi nhỉ, con người thì phải thay đổi theo thời gian thôi mà.
    chấm hết, lúc nào có tin gì khác sẽ cập nhật tiếp .
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Tin mới...Gã Kitten_vn đã thay đổi, hắn ta đã vứt cái chữ ký dùng từ thời lập nick cho đến nay để thay vào đấy là một chữ khác. Và thay đổi luôn bản chất của hắn. Hắn bây giờ không còn là một Kit hiền lành nữa đâu mà đã trở thành một gã cùn hết chỗ nói, với một phong cách rất đàn anh. hehe..hắn như anh Chí lang thang TTVN tìm THỊ NỞ, hơ..hơ..hắn đã thay đổi. Mà nghĩ cũng đúng thôi nhỉ, con người thì phải thay đổi theo thời gian thôi mà.
    chấm hết, lúc nào có tin gì khác sẽ cập nhật tiếp .
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cái tính theo chân thành viên của mình dẫn mình vào đây lần thứ 2.
    Không ngờ trong cái box này lại có một topic mang nhiều tâm sự như thế này, người viết thì ít nhưng người đọc thì nhiều,mà người viết cũng như viết cho một ai đấy đọc, và cũng chỉ người được đọc ấy mới hiểu người viết đang viết gì, nhưng cũng khó nhỉ, có thể là hiểu nhầm, hiểu không rõ cũng dễ xẩy ra, hì...muốn nói gì thì trực tiếp nói đi, mặc dù biết là khó, nhưng nói như thế này thì càng khó hơn đấy, chúc vui !!!
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cái tính theo chân thành viên của mình dẫn mình vào đây lần thứ 2.
    Không ngờ trong cái box này lại có một topic mang nhiều tâm sự như thế này, người viết thì ít nhưng người đọc thì nhiều,mà người viết cũng như viết cho một ai đấy đọc, và cũng chỉ người được đọc ấy mới hiểu người viết đang viết gì, nhưng cũng khó nhỉ, có thể là hiểu nhầm, hiểu không rõ cũng dễ xẩy ra, hì...muốn nói gì thì trực tiếp nói đi, mặc dù biết là khó, nhưng nói như thế này thì càng khó hơn đấy, chúc vui !!!
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giận rồi, thế là giận thật rồi đấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa thực sự giận nhau. Tại sao ?? Phải mình ích kỷ quá không? Có phải tại mình chỉ nghĩ đến mình mà ko hề nghĩ gì đến cảm giác của anh không ? Làm sao biết được, mình ko thoải mái.

Chia sẻ trang này