1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giận rồi, thế là giận thật rồi đấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa thực sự giận nhau. Tại sao ?? Phải mình ích kỷ quá không? Có phải tại mình chỉ nghĩ đến mình mà ko hề nghĩ gì đến cảm giác của anh không ? Làm sao biết được, mình ko thoải mái.
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi rỗi hơi đọc lại mấy bài post trong này, từ những ngày cách đây gần nửa năm... Không ngờ mình là một trong những người viết lắm thế. 26 bài cho hơn 20 trang trong topic này....
    Cũng thấy mình có nhiều cái thay đổi và đúng là thời gian thì không đợi ai cả. Hàng tuần tuần nào cũng phải viết Nhật kí tuần để xem đã làm được cái gì, tuần sau sẽ làm cái gì từ gần 2 năm nay. Chính điều ấy làm cho mình bắt buộc phải làm cái gì để có cái mà viết cho người khác đọc.
    Tuần này thấy vô công rồi nghề quá thể. Từ ngày mai trở đi thì lại không mở mắt ra được. Ngày mai...
    Mai em phải đi đến chỗ có anh đấy, mà lại không có ai chờ em ở đấy cả. Ngày mai em lại phải chiến đấu với những công việc mới, với những mối quan hệ mới. Có ai cổ vũ cho tôi không nhỉ?
    Nhớ đến đôi mắt mà ngày xưa mình còn không dám nhìn thẳng.... Bây giờ thì lại nói được bao nhiêu chuyện với nhau. Hôm nọ suýt nữa là mình làm một người buồn, may quá sửa chữa kịp thời. Dạo này không còn nhớ đến SN của bất cứ ai nếu không memo lại.
    Ngày hôm nay thì lại là ngày cưới của một người bạn tôi, xa nhau lâu không liên lạc, tôi cũng chỉ biết bạn cưới qua những người bạn chơi chung. Đúng là xa mặt cách lòng thật , mà cách xa nhau rồi, lại không liên lạc nữa thì nói chuyện cũng chả biết nói chuyện gì. Có con bạn thân thì cả mấy tháng nay nó không thèm nhắn gì cả... Cũng chả biết phải làm thế nào để hâm nóng tình cảm lên, giữa hai đứa có cái gì cứ như vô hình tồn tại... BUồn ghê cơ. Mà mới nghe một tin, chả hiểu thật hay hư, choáng quá!
    Viết linh tinh vài dòng! Chuồn thôi ...
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi rỗi hơi đọc lại mấy bài post trong này, từ những ngày cách đây gần nửa năm... Không ngờ mình là một trong những người viết lắm thế. 26 bài cho hơn 20 trang trong topic này....
    Cũng thấy mình có nhiều cái thay đổi và đúng là thời gian thì không đợi ai cả. Hàng tuần tuần nào cũng phải viết Nhật kí tuần để xem đã làm được cái gì, tuần sau sẽ làm cái gì từ gần 2 năm nay. Chính điều ấy làm cho mình bắt buộc phải làm cái gì để có cái mà viết cho người khác đọc.
    Tuần này thấy vô công rồi nghề quá thể. Từ ngày mai trở đi thì lại không mở mắt ra được. Ngày mai...
    Mai em phải đi đến chỗ có anh đấy, mà lại không có ai chờ em ở đấy cả. Ngày mai em lại phải chiến đấu với những công việc mới, với những mối quan hệ mới. Có ai cổ vũ cho tôi không nhỉ?
    Nhớ đến đôi mắt mà ngày xưa mình còn không dám nhìn thẳng.... Bây giờ thì lại nói được bao nhiêu chuyện với nhau. Hôm nọ suýt nữa là mình làm một người buồn, may quá sửa chữa kịp thời. Dạo này không còn nhớ đến SN của bất cứ ai nếu không memo lại.
    Ngày hôm nay thì lại là ngày cưới của một người bạn tôi, xa nhau lâu không liên lạc, tôi cũng chỉ biết bạn cưới qua những người bạn chơi chung. Đúng là xa mặt cách lòng thật , mà cách xa nhau rồi, lại không liên lạc nữa thì nói chuyện cũng chả biết nói chuyện gì. Có con bạn thân thì cả mấy tháng nay nó không thèm nhắn gì cả... Cũng chả biết phải làm thế nào để hâm nóng tình cảm lên, giữa hai đứa có cái gì cứ như vô hình tồn tại... BUồn ghê cơ. Mà mới nghe một tin, chả hiểu thật hay hư, choáng quá!
    Viết linh tinh vài dòng! Chuồn thôi ...
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận nữa anh yêu, em chẳng biết phải làm thế nào để cho anh nguôi đi cái giận trong lòng. Em không thể nào nói được lời xin lỗi dù biết rằng mình có lỗi thật nhiều. Em cảm thấy lúng túng quá, chưa bao giờ em thấy mình lúng túng như thế này. Em muốn chạy sang đấy, để nhìn thấy anh, để nói xin lỗi và xoa dịu những gì anh đang bực bội về em. Nhưng sao em không thể đi, cái tính ương ngạnh của em lại không muốn em đi. Em không làm sao mà xoá bỏ nó đi được.
    Em biết là anh đang giận lắm, nhưng làm ơn hãy nhấc máy khi em gọi đến, làm ơn hãy nghe em nói em xin lỗi. Nếu cứ như thế này, làm sao mà em biết được anh đang thế nào.
    Ngày mai anh đi rồi, chẳng lẽ anh không muốn nói lời nào với em hay sao, chẳng lẽ anh cứ lẳng lặng thế mà đi sao? Đừng làm tội em cũng đừng làm tội chính mình như thế.
    Cái thân xác nặng nề của em đang muốn nổ tung ra lúc này anh có biết không? Hãy về với em đi , đừng như thế nữa.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận nữa anh yêu, em chẳng biết phải làm thế nào để cho anh nguôi đi cái giận trong lòng. Em không thể nào nói được lời xin lỗi dù biết rằng mình có lỗi thật nhiều. Em cảm thấy lúng túng quá, chưa bao giờ em thấy mình lúng túng như thế này. Em muốn chạy sang đấy, để nhìn thấy anh, để nói xin lỗi và xoa dịu những gì anh đang bực bội về em. Nhưng sao em không thể đi, cái tính ương ngạnh của em lại không muốn em đi. Em không làm sao mà xoá bỏ nó đi được.
    Em biết là anh đang giận lắm, nhưng làm ơn hãy nhấc máy khi em gọi đến, làm ơn hãy nghe em nói em xin lỗi. Nếu cứ như thế này, làm sao mà em biết được anh đang thế nào.
    Ngày mai anh đi rồi, chẳng lẽ anh không muốn nói lời nào với em hay sao, chẳng lẽ anh cứ lẳng lặng thế mà đi sao? Đừng làm tội em cũng đừng làm tội chính mình như thế.
    Cái thân xác nặng nề của em đang muốn nổ tung ra lúc này anh có biết không? Hãy về với em đi , đừng như thế nữa.
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bận quá đi mất....Không có thời gian ăn với ngủ nữa, híc...
    Nhưng cũng gần qua rồi. à..mà bận có vẻ lại hay, mình thấy sống có ý nghĩa hơn, sống không phải nghĩ gì nhiều, suốt ngày đầu óc đầy chuyện phải nghĩ rồi
    ha..ha...tốt thật đấy, xong lần này phải học thêm một số thứ nữa, để hoàn thiện con người ấy mà
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bận quá đi mất....Không có thời gian ăn với ngủ nữa, híc...
    Nhưng cũng gần qua rồi. à..mà bận có vẻ lại hay, mình thấy sống có ý nghĩa hơn, sống không phải nghĩ gì nhiều, suốt ngày đầu óc đầy chuyện phải nghĩ rồi
    ha..ha...tốt thật đấy, xong lần này phải học thêm một số thứ nữa, để hoàn thiện con người ấy mà
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Như thế là anh ra đi thật rồi. Tối qua, lúc anh vừa ra đi thì anh Độ gọi cho em, nhưng em để ĐT ngoài phòng khách nên Mẹ nghe. Có lẻ thấy em trông cháu đến khuya, ngại em mệt nên đến sáng Mẹ mới nói cho em biết. Thật bàng hoàng và xót xa. Em đã như người mất hồn từ sáng đến giờ. Em không biết phải như thế nào. Gọi ĐT ra nhà lúc chuẩn bị tẩm liệm anh, em đã không nói được tiếng nào vì nước mắt đã nghẹn lòng em.
    Hãy yên nghỉ anh nhé...........
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Như thế là anh ra đi thật rồi. Tối qua, lúc anh vừa ra đi thì anh Độ gọi cho em, nhưng em để ĐT ngoài phòng khách nên Mẹ nghe. Có lẻ thấy em trông cháu đến khuya, ngại em mệt nên đến sáng Mẹ mới nói cho em biết. Thật bàng hoàng và xót xa. Em đã như người mất hồn từ sáng đến giờ. Em không biết phải như thế nào. Gọi ĐT ra nhà lúc chuẩn bị tẩm liệm anh, em đã không nói được tiếng nào vì nước mắt đã nghẹn lòng em.
    Hãy yên nghỉ anh nhé...........
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh cáu và em biết em sai. Dẫu sao thì em đang cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em thấy rằng mình có một điều cần phải sửa nữa. Cũng cảm ơn anh đã để em luôn là chính em! Không bao giờ anh bắt em phải thế này thế nọ, nhưng cái gì em nghĩ là cần phải sửa thì em sẽ sửa... Promise!

Chia sẻ trang này