1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    này cô bé, anh biết nói ra không hay lắm, nhưng em có thể thay cái chữ ký này đi không ??? cái chữ ký của em gợi lại một kỷ niệm buồn, cực buồn của anh. Không phải kỷ niệm của yêu đương vớ vẩn đâu, mà là chuyện buồn hơn cơ. Mỗi lần đọc bài em xong thì cứ phải đọc luôn dòng chữ này, buồn lắm, thông cảm nha, nếu em không thay thì anh sẽ không bao giờ đọc bài em viết nữa đâu.
  2. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    thử nghe bài hát ấy đúng 5 lần, hy vọng 5 lần đối mặt với nó anh sẽ cảm thấy dễ chụi hơn
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    thử nghe bài hát ấy đúng 5 lần, hy vọng 5 lần đối mặt với nó anh sẽ cảm thấy dễ chụi hơn
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện không thể nào hiểu được nhỉ, có thể là mình đã mơ mờ biết được câu chuyện này như thế nào. tại sao bạn không gửi một chút nắng , một chút nhớ, một chút thương từ trong nam ra bắc nhỉ, khi mà cả 2 cùng có những nỗi niềm riêng. Thiết nghĩ là đã có gì đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Hạnh phúc là lúc ta biết nắm bắt nó.
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện không thể nào hiểu được nhỉ, có thể là mình đã mơ mờ biết được câu chuyện này như thế nào. tại sao bạn không gửi một chút nắng , một chút nhớ, một chút thương từ trong nam ra bắc nhỉ, khi mà cả 2 cùng có những nỗi niềm riêng. Thiết nghĩ là đã có gì đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Hạnh phúc là lúc ta biết nắm bắt nó.
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác Howdeep cũng hay lăn tăn nhỉ, đúng là hôịh Bồ câu chim én... Nhiều khi nó thế đấy HD ạ, muốn gửi các "chút " đi mà không biết gửi đi đâu cho đúng cả...hi hi ... Thêm nữa là không biết gửi đi nhận được niềm vui hay nỗi buồn...
    Hôm nọ mình cũng nhận được một món quà, nhận được vui lắm nhưng mà lại áy náy, không hiểu để có được món quà ấy người ta phải chất chứa vào bao nhiêu thứ. Nhưng mà người ta nói với mình rằng, người nhận mà vui thì người gửi cũng vui biết nhường nào. CHỉ sợ rằng gửi mà không đến nơi cần cái đấy mà thôi.
    "Cuộc đời vòng quanh một vòng tiều tuỵ" mà...
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác Howdeep cũng hay lăn tăn nhỉ, đúng là hôịh Bồ câu chim én... Nhiều khi nó thế đấy HD ạ, muốn gửi các "chút " đi mà không biết gửi đi đâu cho đúng cả...hi hi ... Thêm nữa là không biết gửi đi nhận được niềm vui hay nỗi buồn...
    Hôm nọ mình cũng nhận được một món quà, nhận được vui lắm nhưng mà lại áy náy, không hiểu để có được món quà ấy người ta phải chất chứa vào bao nhiêu thứ. Nhưng mà người ta nói với mình rằng, người nhận mà vui thì người gửi cũng vui biết nhường nào. CHỉ sợ rằng gửi mà không đến nơi cần cái đấy mà thôi.
    "Cuộc đời vòng quanh một vòng tiều tuỵ" mà...
  10. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này