1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lại online ......... lại tiếp diễn một thói quen xấu ............... từng tưởng là đã bỏ được. Nó luôn tái diễn vào những lúc thế này , như chưa từng bị lãng quên . Mình đã thay đổi được đâu . Khó quá phải không ?cười, vẫn cười , nhưng sao gượng gạo , mệt mỏi . Tệ quá .
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lại online ......... lại tiếp diễn một thói quen xấu ............... từng tưởng là đã bỏ được. Nó luôn tái diễn vào những lúc thế này , như chưa từng bị lãng quên . Mình đã thay đổi được đâu . Khó quá phải không ?cười, vẫn cười , nhưng sao gượng gạo , mệt mỏi . Tệ quá .
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi, mấy man của NT Hà nội biến đi đâu hết rồi mà để cho em tôi cô đơn và lạnh lẽo thế này.
    Mà này, để chị xem lại xem là béo như em thì vòng tay ai đủ rộng và mạnh để ôm thật chặt nhỉ, chắc phải là người béo nhất trong box này rồi., chứ vớ vẩn là bị cột nhà đè chết ngay.
    Thôi, chịu khó mặc ấm vào đảm bảo sức khoẻ để nuôi topic Tâm sự nhá.
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi, mấy man của NT Hà nội biến đi đâu hết rồi mà để cho em tôi cô đơn và lạnh lẽo thế này.
    Mà này, để chị xem lại xem là béo như em thì vòng tay ai đủ rộng và mạnh để ôm thật chặt nhỉ, chắc phải là người béo nhất trong box này rồi., chứ vớ vẩn là bị cột nhà đè chết ngay.
    Thôi, chịu khó mặc ấm vào đảm bảo sức khoẻ để nuôi topic Tâm sự nhá.
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác là nguời đến sau à??? Vậy thì cũng có gì đây, đến sau hay đến trước không quan trọng, à...ở bên box tư vấn tình yêu có một topic bàn về chuyện người đến sau rất hay đấy, bác hãy sang bên ấy tham khảo nha, để biết là phải làm sao khi mình là người đến sau.
    Còn chuyện gửi cho ai và gửi vào lúc nào thì em nghĩ bác phải biết gửi cho ai chứ. Chẳng lẽ bác gửi cho người bác không có tình cảm??? Còn gửi vào lúc nào thì bác cứ gửi lúc nào bác có thể, không phải là gửi tình yêu mà gửi sự quan tâm, chăm sóc, bác sẽ được đến đáp.
    Nhưng em thấy bạn huyentrang đang "vườn không nhà trống " mà, sao bác không làm gì mà lên mạng kêu ca vậy? Bác có gửi không hay để em gửi nào?
    Bác đứng lại chờ thì không ổn đâu bác ạ, nhầm đấy, bác phải đi song hành với người ấy, dù bác là người đến sau thì cũng phải đi song hành rồi bác mới có thể biết người ấy rẽ ở đâu để mà đi theo, để lỡ giữa đường người ta có ngã thì bác còn biết mà giang tay ra đỡ chứ, bác đứng xa xa chờ thì...tiêu. Bác sẽ đến sau...vài người nữa chứ không phải chỉ 1 người hiện nay đâu
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác là nguời đến sau à??? Vậy thì cũng có gì đây, đến sau hay đến trước không quan trọng, à...ở bên box tư vấn tình yêu có một topic bàn về chuyện người đến sau rất hay đấy, bác hãy sang bên ấy tham khảo nha, để biết là phải làm sao khi mình là người đến sau.
    Còn chuyện gửi cho ai và gửi vào lúc nào thì em nghĩ bác phải biết gửi cho ai chứ. Chẳng lẽ bác gửi cho người bác không có tình cảm??? Còn gửi vào lúc nào thì bác cứ gửi lúc nào bác có thể, không phải là gửi tình yêu mà gửi sự quan tâm, chăm sóc, bác sẽ được đến đáp.
    Nhưng em thấy bạn huyentrang đang "vườn không nhà trống " mà, sao bác không làm gì mà lên mạng kêu ca vậy? Bác có gửi không hay để em gửi nào?
    Bác đứng lại chờ thì không ổn đâu bác ạ, nhầm đấy, bác phải đi song hành với người ấy, dù bác là người đến sau thì cũng phải đi song hành rồi bác mới có thể biết người ấy rẽ ở đâu để mà đi theo, để lỡ giữa đường người ta có ngã thì bác còn biết mà giang tay ra đỡ chứ, bác đứng xa xa chờ thì...tiêu. Bác sẽ đến sau...vài người nữa chứ không phải chỉ 1 người hiện nay đâu
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    box khác có được vào ứng cử viên không chị Glorymoon???
    Em cao 1m70, nặng 70kg, cái gì chứ sức khoẻ thì có thừa, muốn ôm chặt đến mức nào cũng được.hi`...có đủ tiêu chuẩn không nhỉ ???
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    box khác có được vào ứng cử viên không chị Glorymoon???
    Em cao 1m70, nặng 70kg, cái gì chứ sức khoẻ thì có thừa, muốn ôm chặt đến mức nào cũng được.hi`...có đủ tiêu chuẩn không nhỉ ???
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K cần Moon trả lời đâu, em tự trả lời nhá, hehe, em đồng ý, chẹp chẹp, lạnh lẽo quá đi mất
    To Moon: Chuối nó vừa vừa thôi, thư thoảng cũng phải kêu gào một tý để còn được chú ý chứ...Chưa gì đã thích choảng nhau roài...Chẹp, vụ quà miền Nam đâu nhở?????
    To Tuantk: Cám ơn bác đã cảm thông với hoàn cảnh tội nghiệp của em , nhưng mà chuối tý thui bác ạ....Sống như vậy chết già sớm mất

Chia sẻ trang này