1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K cần Moon trả lời đâu, em tự trả lời nhá, hehe, em đồng ý, chẹp chẹp, lạnh lẽo quá đi mất
    To Moon: Chuối nó vừa vừa thôi, thư thoảng cũng phải kêu gào một tý để còn được chú ý chứ...Chưa gì đã thích choảng nhau roài...Chẹp, vụ quà miền Nam đâu nhở?????
    To Tuantk: Cám ơn bác đã cảm thông với hoàn cảnh tội nghiệp của em , nhưng mà chuối tý thui bác ạ....Sống như vậy chết già sớm mất

  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôh..la..la...sướng quá đi mất, mình chuẩn bị trở thành rể Nghệ Tĩnh rồi
    Nhưng mà...hì....bạn đừng có cho mình ăn dưa bở chứ, đọc bài của bạn thì mình biết là không có chuyện này đâu, hì....
    bác TuanTK đâu rồi, bác lại là người đến sau cả em rồi, mặc dù bác là người biết nàng trước, một dẫn chứng cho bác thấy rồi nha, cẩn thận mà chăm sóc nàng đi, không thì chờ cả đời cũng không được đâu à.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôh..la..la...sướng quá đi mất, mình chuẩn bị trở thành rể Nghệ Tĩnh rồi
    Nhưng mà...hì....bạn đừng có cho mình ăn dưa bở chứ, đọc bài của bạn thì mình biết là không có chuyện này đâu, hì....
    bác TuanTK đâu rồi, bác lại là người đến sau cả em rồi, mặc dù bác là người biết nàng trước, một dẫn chứng cho bác thấy rồi nha, cẩn thận mà chăm sóc nàng đi, không thì chờ cả đời cũng không được đâu à.
  4. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tui se mãi là người đênsau luôn he! chuc mừng bác nha.
    hôm qua trời sài gòn chợt mưa, một mình đi giữa sài gòn mà lòng sao chợt buồn, bỗng trông thấy đâu đố một cánh diều, long tôi chợt se lại, lại nhớ, lại mong một cánh diều quê hương.
    không biết tự bao giờ ta lại cảm thấy buồn khi trông thấy cánh diều cho dù là ở HN ,Huế hay SG nữa. không biết là lúc nào nữa khi mình chợt nghe một câu nói của ai đó"Đời trai là một cánh diều , không có đàn bà giữ lại thì chỉ có mà đi đứt" lòng lại cảm thấy buồn, không lẽ đời mình lại như cánh diều ư?
    bạn đã bao giờ có cảm giác tương tự chưa?
    Chúc hai bạn hạnh phúc nhe.
  5. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tui se mãi là người đênsau luôn he! chuc mừng bác nha.
    hôm qua trời sài gòn chợt mưa, một mình đi giữa sài gòn mà lòng sao chợt buồn, bỗng trông thấy đâu đố một cánh diều, long tôi chợt se lại, lại nhớ, lại mong một cánh diều quê hương.
    không biết tự bao giờ ta lại cảm thấy buồn khi trông thấy cánh diều cho dù là ở HN ,Huế hay SG nữa. không biết là lúc nào nữa khi mình chợt nghe một câu nói của ai đó"Đời trai là một cánh diều , không có đàn bà giữ lại thì chỉ có mà đi đứt" lòng lại cảm thấy buồn, không lẽ đời mình lại như cánh diều ư?
    bạn đã bao giờ có cảm giác tương tự chưa?
    Chúc hai bạn hạnh phúc nhe.
  6. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    K cần Moon trả lời đâu, em tự trả lời nhá, hehe, em đồng ý, chẹp chẹp, lạnh lẽo quá đi mất
    To Moon: Chuối nó vừa vừa thôi, thư thoảng cũng phải kêu gào một tý để còn được chú ý chứ...Chưa gì đã thích choảng nhau roài...Chẹp, vụ quà miền Nam đâu nhở?????
    To Tuantk: Cám ơn bác đã cảm thông với hoàn cảnh tội nghiệp của em , nhưng mà chuối tý thui bác ạ....Sống như vậy chết già sớm mất[/green][/i]
    chúc mung nghen. trông cô bế cung quen quen, không biết là ngày xưa học trường nào? chôn rau cắt rốn chốn nào?. tui ở vinh. học HTK, tốt nghiệp 98.
    tui bi giừ đang bị chôn chân ở SG nè không biết là còn lành lặn mà ra HN nội không nữa. trong này nhiều cao thủ quá, dang chiién đấu để tồn tại đây nè. không biết bà beer có rộng lòng tha cho tui trở về HN không nữa. ai đó ở ngoài khia kéo tui ra với.
  7. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    K cần Moon trả lời đâu, em tự trả lời nhá, hehe, em đồng ý, chẹp chẹp, lạnh lẽo quá đi mất
    To Moon: Chuối nó vừa vừa thôi, thư thoảng cũng phải kêu gào một tý để còn được chú ý chứ...Chưa gì đã thích choảng nhau roài...Chẹp, vụ quà miền Nam đâu nhở?????
    To Tuantk: Cám ơn bác đã cảm thông với hoàn cảnh tội nghiệp của em , nhưng mà chuối tý thui bác ạ....Sống như vậy chết già sớm mất[/green][/i]
    chúc mung nghen. trông cô bế cung quen quen, không biết là ngày xưa học trường nào? chôn rau cắt rốn chốn nào?. tui ở vinh. học HTK, tốt nghiệp 98.
    tui bi giừ đang bị chôn chân ở SG nè không biết là còn lành lặn mà ra HN nội không nữa. trong này nhiều cao thủ quá, dang chiién đấu để tồn tại đây nè. không biết bà beer có rộng lòng tha cho tui trở về HN không nữa. ai đó ở ngoài khia kéo tui ra với.
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự?
    Bẵng đi một thời gian không theo sát được tình hình box nhà, hôm nay vào box thấy xuất hiện thật là nhiều tâm sự, toàn là những tâm sự nóng hổi, loại vừa thổi vừa đọc .
    Huh.. uhm, nghe tin là bão tố đang đi ngang ở đâu đó..
    Lại nghe đồn hôm qua trời Sài Gòn chợt lãng mạn bay bay vài giọt mưa, 3na2 tha hồ mà đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái S
    Mình dạo này chẳng có gì để đem khoe với các bác cả, vô box thấy các bác toàn nói chuyện về ?~tình yêu?T, cái thứ của nả ấy đối với mình nghe xa xỉ quá!
    Loăng quăng một chút, có vẻ như thời buổi này hai chữ ?~tình yêu?T ấy cũng chỉ có giá trị tương đối, khi cần thì cứ Ctrl+H (Find and Replace) rồi save là xong. Cái đó được cho là thể hiện sự năng động và tính quyết đoán của những con người trẻ tài ba ngày nay!
    Trong cuộc sống có những lúc thật mệt mỏi, đôi khi muốn nhấc máy lên bấm số điện thoại của ai đó, để được nghe giọng nói ấy ?" giọng nói có thể làm tan biến mọi sự mỏi mệt ?" nhưng rồi không rồi không đủ can đảm.. vì trong tài khoản chỉ còn có mấy trăm đồng
    Thôi đi ngủ không thì ông già xích lô lại cằn nhằn: sao em không vào ủng hộ topic ?oĐêm? của cụ? keke
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự?
    Bẵng đi một thời gian không theo sát được tình hình box nhà, hôm nay vào box thấy xuất hiện thật là nhiều tâm sự, toàn là những tâm sự nóng hổi, loại vừa thổi vừa đọc .
    Huh.. uhm, nghe tin là bão tố đang đi ngang ở đâu đó..
    Lại nghe đồn hôm qua trời Sài Gòn chợt lãng mạn bay bay vài giọt mưa, 3na2 tha hồ mà đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái S
    Mình dạo này chẳng có gì để đem khoe với các bác cả, vô box thấy các bác toàn nói chuyện về ?~tình yêu?T, cái thứ của nả ấy đối với mình nghe xa xỉ quá!
    Loăng quăng một chút, có vẻ như thời buổi này hai chữ ?~tình yêu?T ấy cũng chỉ có giá trị tương đối, khi cần thì cứ Ctrl+H (Find and Replace) rồi save là xong. Cái đó được cho là thể hiện sự năng động và tính quyết đoán của những con người trẻ tài ba ngày nay!
    Trong cuộc sống có những lúc thật mệt mỏi, đôi khi muốn nhấc máy lên bấm số điện thoại của ai đó, để được nghe giọng nói ấy ?" giọng nói có thể làm tan biến mọi sự mỏi mệt ?" nhưng rồi không rồi không đủ can đảm.. vì trong tài khoản chỉ còn có mấy trăm đồng
    Thôi đi ngủ không thì ông già xích lô lại cằn nhằn: sao em không vào ủng hộ topic ?oĐêm? của cụ? keke
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời lại làm mất cái sự sung sướng của U roài, rất tiếc U k vớ được gái xứ Nghệ roài, I cũng chỉ lang thang vào đây chơi thôi...Nên nếu có dính líu tý nèo đến nhau thì cũng chẳng có rể Nghệ mà cũng k có dâu Nghệ....
    I chẳng định cho U ăn dưa bở, nhưng mà U nên suy nghĩ kỹ càng, k có dính vào I roài, lúc đó hối cũng muộn roài vì có muốn cũng k rút được...Chẹp chẹp..( Bà chị Moon thấy em hơi bị lịch sự chưa, còn khuyến cáo trước cho người ta bít nhé, hehe)

Chia sẻ trang này