1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời lại làm mất cái sự sung sướng của U roài, rất tiếc U k vớ được gái xứ Nghệ roài, I cũng chỉ lang thang vào đây chơi thôi...Nên nếu có dính líu tý nèo đến nhau thì cũng chẳng có rể Nghệ mà cũng k có dâu Nghệ....
    I chẳng định cho U ăn dưa bở, nhưng mà U nên suy nghĩ kỹ càng, k có dính vào I roài, lúc đó hối cũng muộn roài vì có muốn cũng k rút được...Chẹp chẹp..( Bà chị Moon thấy em hơi bị lịch sự chưa, còn khuyến cáo trước cho người ta bít nhé, hehe)

  2. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cái bác này, ăn nói lung tung...Chẹp, bac đi xuyên tạc cái nick của người ta..Bác cứ tưởng ai cũng bị ghẻ như bác mà phải dùng thuốc dep.....Chẹp, đúng là xấu bụng quá...
    Lại nói tiếp về cái xấu bụng của bác...Cái phụ lục đưới tên nick của em là một bài hát của Mỹ Tâm em rất thích " một lần và mãi mãi trái tim em luôn trao về anh" Chẳng lẽ yêu ca nhạc k được à.Cứ yêu mới được viết thế...Chẹp , thía thì chết..Vớ vẩn quá

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cái bác này, ăn nói lung tung...Chẹp, bac đi xuyên tạc cái nick của người ta..Bác cứ tưởng ai cũng bị ghẻ như bác mà phải dùng thuốc dep.....Chẹp, đúng là xấu bụng quá...
    Lại nói tiếp về cái xấu bụng của bác...Cái phụ lục đưới tên nick của em là một bài hát của Mỹ Tâm em rất thích " một lần và mãi mãi trái tim em luôn trao về anh" Chẳng lẽ yêu ca nhạc k được à.Cứ yêu mới được viết thế...Chẹp , thía thì chết..Vớ vẩn quá

  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôh, cảm ơn U đã khuyến cáo trước, nhưng cái chuyện này ấy mà, mặc dù biết là khổ nhưng người ta vẫn không chịu lùi bước, thế mới....khổ chứ
    Suy nghĩ kỹ rồi,hi`...mà không biết là có bác nào chuẩn bị nhảy ra nữa không nhỉ?
    Cả 2 cùng không phải là dân nghệ, nhưng lại cùng gặp nhau ở đây, híc...thế mới đúng là...hữu duyện thiên lý năng tương ngộ đấy nhỉ [/green]
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôh, cảm ơn U đã khuyến cáo trước, nhưng cái chuyện này ấy mà, mặc dù biết là khổ nhưng người ta vẫn không chịu lùi bước, thế mới....khổ chứ
    Suy nghĩ kỹ rồi,hi`...mà không biết là có bác nào chuẩn bị nhảy ra nữa không nhỉ?
    Cả 2 cùng không phải là dân nghệ, nhưng lại cùng gặp nhau ở đây, híc...thế mới đúng là...hữu duyện thiên lý năng tương ngộ đấy nhỉ [/green]
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác tuantk tìm hiểu nàng thế nào mà để cho nàng nói thế này vậy?? bác làm như vậy thì đừng có gửi nắng ấm từ nam ra nha, em sợ là nắng ấm của bác cũng lạc địa chỉ, lang thang không đường về thôi. híc...tội nghiệp.
    huyentrang dạo này viết bài cứ thêm cái chữ "chẹp" nhỉ, đọc mấy bài trước đâu có vậy, thời gian thay đổi thì con người cũng thay đổi??? Tình cảm dành cho người yêu thì thế nào nhỉ???
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác tuantk tìm hiểu nàng thế nào mà để cho nàng nói thế này vậy?? bác làm như vậy thì đừng có gửi nắng ấm từ nam ra nha, em sợ là nắng ấm của bác cũng lạc địa chỉ, lang thang không đường về thôi. híc...tội nghiệp.
    huyentrang dạo này viết bài cứ thêm cái chữ "chẹp" nhỉ, đọc mấy bài trước đâu có vậy, thời gian thay đổi thì con người cũng thay đổi??? Tình cảm dành cho người yêu thì thế nào nhỉ???
  10. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Tâm sự chuyển từ nước mắt sang dần màu hồng rồi đây, vui đáo để.
    Dân tình đong đưa nhau, tớ cũng thấy hồi hộp xao xuyến lạ thường ...
    Các bác làm gì thì làm, đi là không được về tay không đấy nhé. Cô em mình lại sắp bội thu rồi, hi hi ...

Chia sẻ trang này