1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi...lại như mấy ca sỹ trước chứ gì, một ngôi sao đang lên và sắp xuống, Vậy thì có gì đâu chứ, ở VN bao nhiêu là người như vậy, có gì để mà phải làm cho huyentrang tỏ ra nghiêm trang khi nói đến như vậy nhỉ.
    Mấy bài hát mới của VN thì mình...tịt, hì...sorry nha, kiếm mấy ca sỹ cũ cũ nói chuyện đi
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại ấy không biết là số giả mới là lạ ha.
    Cho số thật thì U cũng đâu có gọi được cơ chứ, híc...vì thế mà không muốn nói ra thôi mà.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại ấy không biết là số giả mới là lạ ha.
    Cho số thật thì U cũng đâu có gọi được cơ chứ, híc...vì thế mà không muốn nói ra thôi mà.
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vui vẻ, đã định không lên tiếng, nhưng hình như có ai đấy nói gì đấy với mình thì phải.
    ừhm...mình vẫn đâu vào đấy. Lang thang khắp mọi nơi trên net, bây giờ lười đi chơi ngoài đời rồi hay sao ấy, thứ 7, CN nào cũng lọ mọ ở nhà, làm mấy việc linh tinh, và úp mặt vào computer. ừh....biết như vậy là không tốt lắm, nhưng chờ cho đến lúc thấy vui vẻ trở lại rồi mới đi chơi được, để cho mặt hồ phẳng lặng lại rồi mới soi mình vào trong ấy được, có như vậy thì mới đúng là mặt mình chứ, nếu không thì không biết là mặt gì nữa.
    Thời gian trở về cũng gần đến, đang đếm từng ngày để được về, để xa cai nơi này, cảm thấy tù túng và nó làm mình nghĩ linh tinh nhiều quá. ừh... mặc dù không nói chuyện, không liên lạc nhưng chưa bao giờ xem U là người không quen cả. Nhưng là gì thì cũng không biết nữa. Thử nghĩ xem, tại sao lại xẩy ra như vậy, nếu cứ nghĩ về nhau như vậy thì có thể trở thành gì của nhau chứ, ngoài việc trở thành những người...có biết qua.
    à...vui lên nào. Đi xem một bộ phim để quên những gì hiện tại, my sassy girl
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vui vẻ, đã định không lên tiếng, nhưng hình như có ai đấy nói gì đấy với mình thì phải.
    ừhm...mình vẫn đâu vào đấy. Lang thang khắp mọi nơi trên net, bây giờ lười đi chơi ngoài đời rồi hay sao ấy, thứ 7, CN nào cũng lọ mọ ở nhà, làm mấy việc linh tinh, và úp mặt vào computer. ừh....biết như vậy là không tốt lắm, nhưng chờ cho đến lúc thấy vui vẻ trở lại rồi mới đi chơi được, để cho mặt hồ phẳng lặng lại rồi mới soi mình vào trong ấy được, có như vậy thì mới đúng là mặt mình chứ, nếu không thì không biết là mặt gì nữa.
    Thời gian trở về cũng gần đến, đang đếm từng ngày để được về, để xa cai nơi này, cảm thấy tù túng và nó làm mình nghĩ linh tinh nhiều quá. ừh... mặc dù không nói chuyện, không liên lạc nhưng chưa bao giờ xem U là người không quen cả. Nhưng là gì thì cũng không biết nữa. Thử nghĩ xem, tại sao lại xẩy ra như vậy, nếu cứ nghĩ về nhau như vậy thì có thể trở thành gì của nhau chứ, ngoài việc trở thành những người...có biết qua.
    à...vui lên nào. Đi xem một bộ phim để quên những gì hiện tại, my sassy girl
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    3h30 sáng rồi, vậy mà vẫn lọ mọ trên mạng, nghĩ cũng lạ, sao hôm nay không buồn ngủ gì vậy nhỉ???
    ừhm...vì biết có người đọc nên mới viết mà, biết là những chuyện không hay xẩy ra nhưng có người vẫn muốn biết thông tin về mình nên thỉnh thoảng vẫn ghé qua đây để lại mấy dòng, đôi lúc chỉ là những dòng không đầu không đuôi, cũng là để cho ai đấy đọc.
    Rất tiếc là đã để lại trong lòng người khác những suy nghĩ buồn, những dấu ấn khó phai mờ như vậy. Khi mình để lại trong lòng người khác một dấu ấn thì tất nhiên người khác cũng để lại trong lòng mình một dấu ấn tương tự.
    Nhưng....vết thương đang dần lành theo thời gian, phải làm sao bây giờ??? Có nên chăng khi để cho vết thương lành hẳn, hay đi bới lại vết thương cũ, mà không thể chắc chắn là sẽ không có một vêt thương mới. Đôi mắt, một đôi mắt làm cho mình cũng không thể tin tưởng vào bản thân được, đôi mắt làm cho người khác, và làm cho cả mình phải khổ.
    Mình phải suy nghĩ kỹ một tí vậy, để cho không ai phải khổ vì mình nữa. Và người khác cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một chuyện gì đấy.
    đêm nay lại trằn trọc rồi.....
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    3h30 sáng rồi, vậy mà vẫn lọ mọ trên mạng, nghĩ cũng lạ, sao hôm nay không buồn ngủ gì vậy nhỉ???
    ừhm...vì biết có người đọc nên mới viết mà, biết là những chuyện không hay xẩy ra nhưng có người vẫn muốn biết thông tin về mình nên thỉnh thoảng vẫn ghé qua đây để lại mấy dòng, đôi lúc chỉ là những dòng không đầu không đuôi, cũng là để cho ai đấy đọc.
    Rất tiếc là đã để lại trong lòng người khác những suy nghĩ buồn, những dấu ấn khó phai mờ như vậy. Khi mình để lại trong lòng người khác một dấu ấn thì tất nhiên người khác cũng để lại trong lòng mình một dấu ấn tương tự.
    Nhưng....vết thương đang dần lành theo thời gian, phải làm sao bây giờ??? Có nên chăng khi để cho vết thương lành hẳn, hay đi bới lại vết thương cũ, mà không thể chắc chắn là sẽ không có một vêt thương mới. Đôi mắt, một đôi mắt làm cho mình cũng không thể tin tưởng vào bản thân được, đôi mắt làm cho người khác, và làm cho cả mình phải khổ.
    Mình phải suy nghĩ kỹ một tí vậy, để cho không ai phải khổ vì mình nữa. Và người khác cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một chuyện gì đấy.
    đêm nay lại trằn trọc rồi.....
  8. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Tệ thật, mình cũng có đôi mắt nâu, rất nâu là khác...hồi bé đã thấy lạ lắm, hoá ra cũng có một số người giống mình...Những người mắt nâu sống rất tình cảm, nội tâm và dễ bị tổn thương...nhưng...đầy bản lĩnh và không biết khóc bao giờ (không biết mắt nâu của bạn có như vậy không?)
    Hôm nay chủ nhật buồn quá, không có gì để làm, ko có ai để đi chơi...biết thế này mình đến văn phòng đi làm còn thoải mái hơn...Tự nhiên thấy thất vọng về bản thân ghê gớm, thật tệ...
    Bạn còn có chàng U nào đó để mà nhớ, mối tình đầu của mình đi...lấy chồng rồi, cuộc sống vẫn trôi như nó vốn có, một vài sự thay đổi đến cũng không sao xoá nhoà được hồi ức, rốt cuộc chỉ khổ, lại vùi đầu vào công việc...
    Nhiều lúc tự hỏi, khi nào thì "Con ngựa bất kham" trong mình mỏi mệt và dừng lại...
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 29/11/2004
  9. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Tệ thật, mình cũng có đôi mắt nâu, rất nâu là khác...hồi bé đã thấy lạ lắm, hoá ra cũng có một số người giống mình...Những người mắt nâu sống rất tình cảm, nội tâm và dễ bị tổn thương...nhưng...đầy bản lĩnh và không biết khóc bao giờ (không biết mắt nâu của bạn có như vậy không?)
    Hôm nay chủ nhật buồn quá, không có gì để làm, ko có ai để đi chơi...biết thế này mình đến văn phòng đi làm còn thoải mái hơn...Tự nhiên thấy thất vọng về bản thân ghê gớm, thật tệ...
    Bạn còn có chàng U nào đó để mà nhớ, mối tình đầu của mình đi...lấy chồng rồi, cuộc sống vẫn trôi như nó vốn có, một vài sự thay đổi đến cũng không sao xoá nhoà được hồi ức, rốt cuộc chỉ khổ, lại vùi đầu vào công việc...
    Nhiều lúc tự hỏi, khi nào thì "Con ngựa bất kham" trong mình mỏi mệt và dừng lại...
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 29/11/2004
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau đến không ngờ
    kiểu này phải lập forum cho những người có đôi mắt nâu vậy nhỉ

Chia sẻ trang này