1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ặ hoĂ ra trong này toàn thành phỏĐn quen ma anh không biỏt. Sao folder ỏÊnh cỏằĐa vỏằÊ anh có 'ỏn mỏy chỏằƠc cĂi ỏÊnh tơnh cỏằ** cỏằĐa em trong avatar emyeuanh_chutchut nó. HoĂ ra huyentrang lỏĂi là bỏĂn thÂn cỏằĐa vỏằÊ anh.. :)
  2. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoĂ ra em Huyỏằn Trang ỏằY Viỏằ?t Nam à? Sao ỏÊnh ỏằY nhà anh em Huyỏằn Trang lỏĂi chỏằƠp ỏằY Nhỏưt mà hặĂi khĂc khĂc. Chỏc trong ỏÊnh 'ang yêu say 'ỏm quĂ nên xinh hặĂn, thỏƠy vỏằÊ anh khen suỏằ't.
  3. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoĂ ra em Huyỏằn Trang ỏằY Viỏằ?t Nam à? Sao ỏÊnh ỏằY nhà anh em Huyỏằn Trang lỏĂi chỏằƠp ỏằY Nhỏưt mà hặĂi khĂc khĂc. Chỏc trong ỏÊnh 'ang yêu say 'ỏm quĂ nên xinh hặĂn, thỏƠy vỏằÊ anh khen suỏằ't.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đôi khi có một ý nghĩ dại dột đấy là cái chết để giải quyết cái bế tắc trong cuộc sống của mình...Nhưng lại nhìn lại thì những cái đó chỉ là cái rất nhỏ trong hàng vạn cái lớn mà mình phải chấp nhận...Có thể trong cuộc sống mình sẽ gặp rất nhiều điều k may mắn nó cùng đến một lúc, nhưng nghĩ lại chính điều đó lại làm cho mình lớn hơn lên và hoàn thiện bản thân hơn...
    "Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông, cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộc trào vô tình như bị thôi miên va sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh:
    - Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà!
    Nối rồi ông lãi cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại.
    _First News_"


    "Dù mặt trời đã qua đi nhưng tôi vẫn còn ánh sáng,dù một ngày đã qua đi nhưng tôi vẫn còn thấy hạnh phúc,và tôi biết rằng mình thật hạnh phúc vì đã có mặt trên trần gian này...."
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đôi khi có một ý nghĩ dại dột đấy là cái chết để giải quyết cái bế tắc trong cuộc sống của mình...Nhưng lại nhìn lại thì những cái đó chỉ là cái rất nhỏ trong hàng vạn cái lớn mà mình phải chấp nhận...Có thể trong cuộc sống mình sẽ gặp rất nhiều điều k may mắn nó cùng đến một lúc, nhưng nghĩ lại chính điều đó lại làm cho mình lớn hơn lên và hoàn thiện bản thân hơn...
    "Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông, cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộc trào vô tình như bị thôi miên va sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh:
    - Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà!
    Nối rồi ông lãi cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại.
    _First News_"


    "Dù mặt trời đã qua đi nhưng tôi vẫn còn ánh sáng,dù một ngày đã qua đi nhưng tôi vẫn còn thấy hạnh phúc,và tôi biết rằng mình thật hạnh phúc vì đã có mặt trên trần gian này...."
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một mình
    Khi con đường một mình
    Hai hàng cây nhớ gió
    Khi con trăng một mình
    Trăng soi hồn sáng tỏ
    Khi ngọn đèn một mình
    Đèn thắp hoài mắt đỏ
    ..
    Và khi em một mình
    Em âm thầm nhớ anh
    ..
    Khi sông về biển xanh
    Một mình sông nhớ bến
    Khi chiều mưa loanh quanh
    Mưa một mình nhớ nắng
    ..
    Và khi .. anh xa vắng
    Em một mình nhớ anh...

    Chị à! Có giống như những gì chúng mình đang cảm giác không???? Em thích bài này lắm và đã một thời gian làm chữ ký cho mình đấy.....
    Khi sông về biển xanh
    Một mình sông nhớ bến
    ......
    Và khi anh xa vắng
    Em một mình nhớ anh


    Thật hạnh phúc khi sống có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để mà hy vọng

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một mình
    Khi con đường một mình
    Hai hàng cây nhớ gió
    Khi con trăng một mình
    Trăng soi hồn sáng tỏ
    Khi ngọn đèn một mình
    Đèn thắp hoài mắt đỏ
    ..
    Và khi em một mình
    Em âm thầm nhớ anh
    ..
    Khi sông về biển xanh
    Một mình sông nhớ bến
    Khi chiều mưa loanh quanh
    Mưa một mình nhớ nắng
    ..
    Và khi .. anh xa vắng
    Em một mình nhớ anh...

    Chị à! Có giống như những gì chúng mình đang cảm giác không???? Em thích bài này lắm và đã một thời gian làm chữ ký cho mình đấy.....
    Khi sông về biển xanh
    Một mình sông nhớ bến
    ......
    Và khi anh xa vắng
    Em một mình nhớ anh


    Thật hạnh phúc khi sống có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để mà hy vọng

  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dear my little girl : Tình yêu và sóng biển tại sao lại hay được vào thơ thế nhỉ? Nhớ là hồi trước chị còn làm thơ về mùa thu, về nắng, về gió, nhớ nhung kinh lắm, nhưng mà dần dần rồi cũng phôi phai ...
    My dearest : Tao thật sự rất vui vì có được sự chia sẻ của mày... Nếu trên đời này còn có những niềm vui, còn có những người yêu thương mình, thì không việc gì phải buồn đúng không?
    Hạnh phúc và khổ đau, đen xen để có thể biết được giá trị của nhau... Nếu không có khổ đau thì bạn sao biết hạnh phúc ngọt ngào ra sao....
    Yêu những người bạn tôi thật nhiều
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 24/06/2004
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dear my little girl : Tình yêu và sóng biển tại sao lại hay được vào thơ thế nhỉ? Nhớ là hồi trước chị còn làm thơ về mùa thu, về nắng, về gió, nhớ nhung kinh lắm, nhưng mà dần dần rồi cũng phôi phai ...
    My dearest : Tao thật sự rất vui vì có được sự chia sẻ của mày... Nếu trên đời này còn có những niềm vui, còn có những người yêu thương mình, thì không việc gì phải buồn đúng không?
    Hạnh phúc và khổ đau, đen xen để có thể biết được giá trị của nhau... Nếu không có khổ đau thì bạn sao biết hạnh phúc ngọt ngào ra sao....
    Yêu những người bạn tôi thật nhiều
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 24/06/2004
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Biz thân yêu!
    Đúng là rất nhiều bài thơ về tình yêu hay đi cùng với biển..Có lẽ tình yêu cũng như biển thôi...Lúc thì hiền hoà, lúc thì dữ dội....Khi biển hiền hoà,lúc đó tình yêu cũng đang trong những ngày thơ mộng và đẹp đẽ..Trong con mắt của những người đang yêu chỉ thấy tràn ngập một màu hồng hạnh phúc...
    Nhưng khi biển gào thét dữ dội, cũng là khi tình yêu đang chênh vênh, cũng có thể qua cái sự chênh vênh ấy người ta sẽ đến cùng nhau và yêu nhau hơn...Nhưng cũng có thể là họ sẽ chia tay nhau mãi mãi...
    Nhưng dù gì, thì biển lại về với cõi bình yên của mình..Cũng như lòng người, sau cơn giông bão người ta lại tĩnh tâm và tìm về cho mình một bến bờ hạnh phúc mới...

    Bài thơ này cũng là một lời tâm sự của một người bạn của em, khi anh ấy chia tay bạn gái, anh ấy đã gửi nó cho em...Cũng là biển đó chị à
    Biển hôm nay trắng quá đi thôi
    Áo em trắng như biển kia em hỡi
    Đôi bồ câu ,bay quanh em ...lộng lẫy
    Anh giật mình... biển và em
    Em làgió cho tình anh thổi mãi
    Em là mây cho anh cuốn mù khơi
    Em ,biển đó...ru hồn anh cháy mãi
    Một tình yêu, tình của gió biển khơi
    Rồi như gió ,em lại bay đi mãi
    Để lại anh , cùng biển khóc thương em
    Anh vẫn biết rằng sẽ không hối tiếc
    Nhưng em ơi,l òng anh chẳng thể quên
    Dẫu biển trắng xoá nhạt nhoà kí ức
    Hình bóng em mãi mãi ở bên anh
    Gió biển đó hay hồn em đang hát
    Hát khúc tự tình ,tình của lứa đôi ta

Chia sẻ trang này