1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, và đúng nhỉ.
    Còn có mấy câu nữa này:
    Câu dài: "Không có ai hoàn hảo cả nhưng hãy biết nhận thức đươc tình yêu hoàn toàn của những người không hoàn hảo đã cố gắng trong những hoàn cảnh không hoàn hảo , và biết cách đáp lại tình yêu hoàn toàn ấy một cách tương đối hoàn hảo nhất"
    Câu ngắn hơn: "KHông phải tiến đến sự hoàn hảo mà phải đi tìm sự hoà hợp của hai cái không hoàn hảo "
    Câu ngắn hơn nữa "Hãy yêu hoàn toàn lẫn nhau", ấy cũng được coi như đường tiệm cận của sự hoàn hảo cho một TY ?
    (đã đăng kí bản quyền- Biz )

    Chúc cả nhà có một tuần gần như hoàn hảo
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trong này có 1 chàng trai và 2 cô gái, lẻ thì không tốt, cho howdeep vào cho đủ 2 cặp đi.
    Mấy người thích đọc mấy câu kiểu ấy hả, sang bên box tư vẫn tình yêu ấy, đầy ra đấy, tha hồ mà học hỏi nha (dụ dỗ tí )
    Hãy cho người ta một cơ hội, khi còn có thế
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trong này có 1 chàng trai và 2 cô gái, lẻ thì không tốt, cho howdeep vào cho đủ 2 cặp đi.
    Mấy người thích đọc mấy câu kiểu ấy hả, sang bên box tư vẫn tình yêu ấy, đầy ra đấy, tha hồ mà học hỏi nha (dụ dỗ tí )
    Hãy cho người ta một cơ hội, khi còn có thế
  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua chơi bình luận tí:
    Dạo này thấy có nhiều nhân vật mới nhỉ? Sẽ rất rôm rả đây... hì ....Thấy mấy cái IP giống giống nhau nhỉ(hình như đều của VN cả thì nó thế...hehe )
    Tâm sự một tí:
    Hôm qua có người bảo là nếu mình không viết thì cũng thấy buồn vì không được đọc, nên lại viết... hi hi ... Nói chung mình sao mà lại ưa được nịnh thế nhỉ
    Này nhé, bận rộn đây nhé, trăn trở đây nhé, nhưng mà không biết chuyển cái trằn trọc trăn trở cho ai mới gọi là có vấn đề.
    Gửi người nào muốn đọc : Cuộc đời này phức tạp thật, và con người ta thì cũng quá phức tạp. Tình cờ hôm nọ, em gặp lại một người quen, hỏi thăm thì cũng chả dám hỏi gì, biết gì mà hỏi. Mà các thứ thì chắc là vẫn vậy thôi. Ẩn sâu sau những cái bình thường thì người ta không biết. Đến như cả những người thân nhất thì ai đã được coi là hiểu hết anh khi mà anh không muốn và không cho người ta hiểu. Vậy đấy, thế là chỉ biết là tất cả vẫn cứ BÌNH THƯỜNG. Câu này em cũng hay nói với tất cả mọi người. Mặc dù có lúc bình thường một cách rất không bình thường.
    Hôm nọ , gặp bao nhiêu là người lâu không gặp, cũng vui lắm. Tưởng là thông tin các chiều mọi người đã được update, vậy mà vẫn có người hỏi thăm... Hơi cảm thấy sao sao đó....
    Thêm một tí về giáo dục và tìm hiểu TÍNH CÁCH người khác phái:
    Lại các con cá lượn lờ, tán tỉnh vớ vẩn, nhưng chỉ thấy buồn cười và hơi tức nữa. Các giai tán tỉnh như cuội, cho sướng cái miệng , và mình sao lại cũng phải lịch sự để mà tán qua tán lại thế nhỉ? Bực mình... NHưng mà người ta gọi đấy là sự vui vẻ. Chua chát thay! Vui xong, ai biến đường người nấy, có đọng lại ấn tượng gì trong nhau không mà nói lắm thế nhỉ? con bạn bình luận: Các giai ở đâu cũng thế cả mày ạ. CHua chát thay!
    Vậy mà,đôi khi em thấy thế này: ( không biết đôi khi là mức độ nhiều hay ít? ) Mình vẫn nhớ và hoang tưởng, và mình vẫn vùng vẫy để lấp đi cái khoảng trống ấy.
    Trích các phần đối thoại :
    Con bạn bảo: Nhu cầu tình cảm của chị em lớn quá, lấp mãi không đầy! Đấy, không biết nó đã bị đào sâu bao nhiêu mà lấp mãi không đầy. Và trên đường đi tìm "giải pháp cho các vấn đề của tâm hồn", như ngôn ngữ trong các Luận văn em phải đọc, em lại gặp phải những cái hữu ích cũng cần phải học hỏi thêm về tính cách con người, thấy nhiều kiểu giả dối và nguỵ biện khác nữa anh ạ, nó hơi khác của anh. Anh đừng giận khi em nói anh thế, nhưng mà đấy là từ sát nghĩa nhất , em chả nghĩ ra từ nào hơn cả.
    Mấy đàn anh nhận xét: Mày vẫn chả thay đổi gì cả, nghĩ cho người ta nhiều quá. Thế mà lại là nguy cho mình ư? Ừ nguy hiểm lắm, con bạn bình luận. Và em thì tự nhủ: Ừ có thể là nguy hiểm thật, vì xung quanh tâm hồn mình chả có gì bảo vệ cả, yếu đuối quá. Chỉ có cái đầu thì tự nhủ là: Gì thì gì, mình cũng phải cố gắng hộ tớ nhá, mình đi học và đi làm các thứ đi!
    Ừ, thế em đi nhé.

    Và... Lời của gió: ANh có nghe thấy em nói gì không?
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua chơi bình luận tí:
    Dạo này thấy có nhiều nhân vật mới nhỉ? Sẽ rất rôm rả đây... hì ....Thấy mấy cái IP giống giống nhau nhỉ(hình như đều của VN cả thì nó thế...hehe )
    Tâm sự một tí:
    Hôm qua có người bảo là nếu mình không viết thì cũng thấy buồn vì không được đọc, nên lại viết... hi hi ... Nói chung mình sao mà lại ưa được nịnh thế nhỉ
    Này nhé, bận rộn đây nhé, trăn trở đây nhé, nhưng mà không biết chuyển cái trằn trọc trăn trở cho ai mới gọi là có vấn đề.
    Gửi người nào muốn đọc : Cuộc đời này phức tạp thật, và con người ta thì cũng quá phức tạp. Tình cờ hôm nọ, em gặp lại một người quen, hỏi thăm thì cũng chả dám hỏi gì, biết gì mà hỏi. Mà các thứ thì chắc là vẫn vậy thôi. Ẩn sâu sau những cái bình thường thì người ta không biết. Đến như cả những người thân nhất thì ai đã được coi là hiểu hết anh khi mà anh không muốn và không cho người ta hiểu. Vậy đấy, thế là chỉ biết là tất cả vẫn cứ BÌNH THƯỜNG. Câu này em cũng hay nói với tất cả mọi người. Mặc dù có lúc bình thường một cách rất không bình thường.
    Hôm nọ , gặp bao nhiêu là người lâu không gặp, cũng vui lắm. Tưởng là thông tin các chiều mọi người đã được update, vậy mà vẫn có người hỏi thăm... Hơi cảm thấy sao sao đó....
    Thêm một tí về giáo dục và tìm hiểu TÍNH CÁCH người khác phái:
    Lại các con cá lượn lờ, tán tỉnh vớ vẩn, nhưng chỉ thấy buồn cười và hơi tức nữa. Các giai tán tỉnh như cuội, cho sướng cái miệng , và mình sao lại cũng phải lịch sự để mà tán qua tán lại thế nhỉ? Bực mình... NHưng mà người ta gọi đấy là sự vui vẻ. Chua chát thay! Vui xong, ai biến đường người nấy, có đọng lại ấn tượng gì trong nhau không mà nói lắm thế nhỉ? con bạn bình luận: Các giai ở đâu cũng thế cả mày ạ. CHua chát thay!
    Vậy mà,đôi khi em thấy thế này: ( không biết đôi khi là mức độ nhiều hay ít? ) Mình vẫn nhớ và hoang tưởng, và mình vẫn vùng vẫy để lấp đi cái khoảng trống ấy.
    Trích các phần đối thoại :
    Con bạn bảo: Nhu cầu tình cảm của chị em lớn quá, lấp mãi không đầy! Đấy, không biết nó đã bị đào sâu bao nhiêu mà lấp mãi không đầy. Và trên đường đi tìm "giải pháp cho các vấn đề của tâm hồn", như ngôn ngữ trong các Luận văn em phải đọc, em lại gặp phải những cái hữu ích cũng cần phải học hỏi thêm về tính cách con người, thấy nhiều kiểu giả dối và nguỵ biện khác nữa anh ạ, nó hơi khác của anh. Anh đừng giận khi em nói anh thế, nhưng mà đấy là từ sát nghĩa nhất , em chả nghĩ ra từ nào hơn cả.
    Mấy đàn anh nhận xét: Mày vẫn chả thay đổi gì cả, nghĩ cho người ta nhiều quá. Thế mà lại là nguy cho mình ư? Ừ nguy hiểm lắm, con bạn bình luận. Và em thì tự nhủ: Ừ có thể là nguy hiểm thật, vì xung quanh tâm hồn mình chả có gì bảo vệ cả, yếu đuối quá. Chỉ có cái đầu thì tự nhủ là: Gì thì gì, mình cũng phải cố gắng hộ tớ nhá, mình đi học và đi làm các thứ đi!
    Ừ, thế em đi nhé.

    Và... Lời của gió: ANh có nghe thấy em nói gì không?
  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vào đi , nhá.
    Chả mất gì mà, nhà công cộng, cậu cứ vào nhá...
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vào đi , nhá.
    Chả mất gì mà, nhà công cộng, cậu cứ vào nhá...
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá... muốn khóc quá huhuhu
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá... muốn khóc quá huhuhu
  10. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà phải kêu ầm lên thế hả cưng? KHóc lóc giề, đau lòng mà kêu ầm lên thế gọi là ... đãi bôi đấy, biết không cưng? Hehe

Chia sẻ trang này