1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà phải kêu ầm lên thế hả cưng? KHóc lóc giề, đau lòng mà kêu ầm lên thế gọi là ... đãi bôi đấy, biết không cưng? Hehe
  2. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự mình đánh mất mình rồi khó mà lấy lại bằng vài câu nói và những lời hứa vô nghĩa .Giờ thì có kinh nghiệm không nên hứa .Bởi khi hứa là khi ta cần thực hiện .Tất cả những lời hứa là vô nghĩa nếu chỉ tồn tại trên lời nói .
    ---------------------------*****------------------------------

    Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bị lừa. Người ta lừa nó ngọt ngào quá để nó deck biết là nó đang bị lừa. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Đáng đời cho con hảo ngọt.
    ----------------------------*****------------------------------
    reng ....reng.....
    _ Có chuyện gì thế em???
    -----> Chẳng lẻ phải quát vào DT ah! Chẳng lẻ phải có chuyện mới được gọi ah. Rách việc....
    ----------------------------******-------------------------------
    reng....reng..
    - Em đấy ah?
    ---> Ừa,
    - Khoẻ không?
    ----> Khoẻ.
    - Đang làm gì đấy?
    ----> Đang câu cơm.
    - Câu cơm là gì?
    Tức ko chịu được. Đúng là mấy thằng lắm tiền ở ko? Đang bực mình lại gặp chó dại.
  3. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự mình đánh mất mình rồi khó mà lấy lại bằng vài câu nói và những lời hứa vô nghĩa .Giờ thì có kinh nghiệm không nên hứa .Bởi khi hứa là khi ta cần thực hiện .Tất cả những lời hứa là vô nghĩa nếu chỉ tồn tại trên lời nói .
    ---------------------------*****------------------------------

    Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bị lừa. Người ta lừa nó ngọt ngào quá để nó deck biết là nó đang bị lừa. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Đáng đời cho con hảo ngọt.
    ----------------------------*****------------------------------
    reng ....reng.....
    _ Có chuyện gì thế em???
    -----> Chẳng lẻ phải quát vào DT ah! Chẳng lẻ phải có chuyện mới được gọi ah. Rách việc....
    ----------------------------******-------------------------------
    reng....reng..
    - Em đấy ah?
    ---> Ừa,
    - Khoẻ không?
    ----> Khoẻ.
    - Đang làm gì đấy?
    ----> Đang câu cơm.
    - Câu cơm là gì?
    Tức ko chịu được. Đúng là mấy thằng lắm tiền ở ko? Đang bực mình lại gặp chó dại.
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của người khác lúc nào cũng buồn, có vẻ như mình là người sống với những tâm sự, vì thế mà mới lập ra topic tâm sự. Mà lại thích đọc tâm sự của người khác mới chết chứ
    Hôm trước thông báo với mọi người là 27 này ở trên kia có chuyện vui. Thằng em hỏi anh có đi không thì cười mà bảo với nó "đi rồi biết phải xử sự thế nào, thôi thì chú em lên xem tình hình thế nào về nói cho anh nghe", vậy là hắn lên xong về thông báo là có người hỏi "anh Thanh thế nào ???", Hình như thằng em bắt chẹt người khác, nhưng không có dám bắt chẹt anh nó, anh nó cho một phát thì chỉ có tiêu nên thành khẩn khai báo tình hình, haha.....
    Mình cũng chẳng biết thế nào nữa. Chuyện gì phải đến thì đã đến, và ai hiểu nó như thế nào thì hiểu thôi, bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì, ừhm....mình là người sống để nghe chuyện của mọi người. Để tự mình nghĩ và giải quyết chuyện của mình, biết là không hay, biết là phải làm như ai đấy nói "nói mọi chuyện rõ ràng, và luôn thẳng thắn" , nhưng mình không có làm được, không thể thay đổi được mình, biết sao được, có bị trách, bị nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ biết.......mà thôi.]
    Có vẻ như ngày 27 ấy đã có nhiều chuyện quá nhỉ, nếu mình có mặt thì đúng là không biết phải làm thế nào, và mình cũng không thể hình dung ra được từ đây về sau sẽ phải làm thế nào, chuẩn bị có đá bóng rồi, mấy hôm nay phải chuẩn bị linh tinh cho giải bóng năm nay lại nhớ đến sau mùa bóng năm ngoái, mình phải mang rưọu đi loanh quanh chúc mọi người, hì...buồn có , vui có...Vui nhất là làm người khác vui, buồn nhất là để lại vết thương không dễ phai trong lòng người. Mình cũng muốn mọi chuyện tốt đẹp, nhưng....

    Mình và một người nữa rất thân nhau, mình đã nhờ người ta hỏi tình hình qua mạng, và biết là bây giờ đã có thể cười vui vẻ khi gặp lại rồi thì phải...ừhm...no comment
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của người khác lúc nào cũng buồn, có vẻ như mình là người sống với những tâm sự, vì thế mà mới lập ra topic tâm sự. Mà lại thích đọc tâm sự của người khác mới chết chứ
    Hôm trước thông báo với mọi người là 27 này ở trên kia có chuyện vui. Thằng em hỏi anh có đi không thì cười mà bảo với nó "đi rồi biết phải xử sự thế nào, thôi thì chú em lên xem tình hình thế nào về nói cho anh nghe", vậy là hắn lên xong về thông báo là có người hỏi "anh Thanh thế nào ???", Hình như thằng em bắt chẹt người khác, nhưng không có dám bắt chẹt anh nó, anh nó cho một phát thì chỉ có tiêu nên thành khẩn khai báo tình hình, haha.....
    Mình cũng chẳng biết thế nào nữa. Chuyện gì phải đến thì đã đến, và ai hiểu nó như thế nào thì hiểu thôi, bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì, ừhm....mình là người sống để nghe chuyện của mọi người. Để tự mình nghĩ và giải quyết chuyện của mình, biết là không hay, biết là phải làm như ai đấy nói "nói mọi chuyện rõ ràng, và luôn thẳng thắn" , nhưng mình không có làm được, không thể thay đổi được mình, biết sao được, có bị trách, bị nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ biết.......mà thôi.]
    Có vẻ như ngày 27 ấy đã có nhiều chuyện quá nhỉ, nếu mình có mặt thì đúng là không biết phải làm thế nào, và mình cũng không thể hình dung ra được từ đây về sau sẽ phải làm thế nào, chuẩn bị có đá bóng rồi, mấy hôm nay phải chuẩn bị linh tinh cho giải bóng năm nay lại nhớ đến sau mùa bóng năm ngoái, mình phải mang rưọu đi loanh quanh chúc mọi người, hì...buồn có , vui có...Vui nhất là làm người khác vui, buồn nhất là để lại vết thương không dễ phai trong lòng người. Mình cũng muốn mọi chuyện tốt đẹp, nhưng....

    Mình và một người nữa rất thân nhau, mình đã nhờ người ta hỏi tình hình qua mạng, và biết là bây giờ đã có thể cười vui vẻ khi gặp lại rồi thì phải...ừhm...no comment
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    "hãy khóc khi còn có thể"
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    "hãy khóc khi còn có thể"
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi, kiệt sức.... Quá lắm rồi, đầu óc trống rỗng....
    Ôi, hư hư ảo ảo ... Ôi cái gì là thật? Cái gì là giả đây? Cái gì là ko có mục đích? Chả có gì cả.
    Ôi, sao mà lắm trò thế? Bị dắt mũi và bị làm trò, sao mà người ta nỡ thế ?
    Câu này của bà chị, sao thấy đúng thật: Ôi, cuộc đời đen bạc làm sao.
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi, kiệt sức.... Quá lắm rồi, đầu óc trống rỗng....
    Ôi, hư hư ảo ảo ... Ôi cái gì là thật? Cái gì là giả đây? Cái gì là ko có mục đích? Chả có gì cả.
    Ôi, sao mà lắm trò thế? Bị dắt mũi và bị làm trò, sao mà người ta nỡ thế ?
    Câu này của bà chị, sao thấy đúng thật: Ôi, cuộc đời đen bạc làm sao.
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ừhm...cùng một hành vi nhưng mà có người thì xem đó là sự quan tâm, có người thì cho rằng đó là sự lừa dối, diễn trò. Đấy mới là con người nhỉ, nhưng nên nói chuyện để hiểu nhau hơn, sao mà cho đến bây giờ mình vẫn muốn 2 người này nói chuyện với nhau thế nhỉ,
    Nên nói hết những gì hiểu nhầm....

Chia sẻ trang này