1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ừhm...cùng một hành vi nhưng mà có người thì xem đó là sự quan tâm, có người thì cho rằng đó là sự lừa dối, diễn trò. Đấy mới là con người nhỉ, nhưng nên nói chuyện để hiểu nhau hơn, sao mà cho đến bây giờ mình vẫn muốn 2 người này nói chuyện với nhau thế nhỉ,
    Nên nói hết những gì hiểu nhầm....
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Các bác tâm sự vui vẻ nhể? Cho em tham gia với, em dạo này đói ăn nên nhiều tâm sự lắm ạ.
    Vừa đọc qua bài của em buzi thấy em có vẻ nhiều bức xúc quá. Hehe, kinh cung chi điểu. Vẫn biết thế biết thế mà k0 làm được thế.
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Các bác tâm sự vui vẻ nhể? Cho em tham gia với, em dạo này đói ăn nên nhiều tâm sự lắm ạ.
    Vừa đọc qua bài của em buzi thấy em có vẻ nhiều bức xúc quá. Hehe, kinh cung chi điểu. Vẫn biết thế biết thế mà k0 làm được thế.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hai con người nào vậy hả U????Nói cho I biết với nào
    U mọi việc thế nào?Có gì vui k?

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hai con người nào vậy hả U????Nói cho I biết với nào
    U mọi việc thế nào?Có gì vui k?

  6. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Nhớ anh thật nhiều
    Ngày đã sang...
    Đêm qua em mơ, mơ về anh.
    Muôn vì sao trên trời
    Mơ về anh!..................................
    Dạo này mình thích nghe bài hát này của Đỗ Bảo quá, những lúc mệt nhọc, hay buồn bực thường nghe bài này và thấy mình thoải mái lên rất nhiều..Cũng chẳng biết sao lại thế ...
    Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, nhiều chuyện lung tung cùng đến làm mình rối tung lên..Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó....

  7. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Nhớ anh thật nhiều
    Ngày đã sang...
    Đêm qua em mơ, mơ về anh.
    Muôn vì sao trên trời
    Mơ về anh!..................................
    Dạo này mình thích nghe bài hát này của Đỗ Bảo quá, những lúc mệt nhọc, hay buồn bực thường nghe bài này và thấy mình thoải mái lên rất nhiều..Cũng chẳng biết sao lại thế ...
    Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, nhiều chuyện lung tung cùng đến làm mình rối tung lên..Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó....

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ông anh làm gì mà nhảy vào đây thía hử...Chẹp, đói quá sang nhà em đê..Gì chứ cơm thì đơn giản thui,hehe...
    Ông anh cũng thông cảm cho bà chị em,chẳng hỉu sao ai làm gì mà bà chị viết nghe sợ quá, em đọc cứ rợn hết cả tóc gáy lên...
    To Bà chị: Chuyện gì thế????

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ông anh làm gì mà nhảy vào đây thía hử...Chẹp, đói quá sang nhà em đê..Gì chứ cơm thì đơn giản thui,hehe...
    Ông anh cũng thông cảm cho bà chị em,chẳng hỉu sao ai làm gì mà bà chị viết nghe sợ quá, em đọc cứ rợn hết cả tóc gáy lên...
    To Bà chị: Chuyện gì thế????

  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là lỗi tại ai. khi có thể nói được hết những gì muốn nói thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Vậy đấy, nhẹ nhàng hơn.
    Thời gian sắp tới, hứa hẹn một thời gian bận rộn, nhưng không sao, tất cả rồi sẽ qua, cũng chỉ có 1 cái luận văn thôi mà, có gì to lớn đâu
    quá khứ ơi, hãy ngủ yên

Chia sẻ trang này