1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là lỗi tại ai. khi có thể nói được hết những gì muốn nói thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Vậy đấy, nhẹ nhàng hơn.
    Thời gian sắp tới, hứa hẹn một thời gian bận rộn, nhưng không sao, tất cả rồi sẽ qua, cũng chỉ có 1 cái luận văn thôi mà, có gì to lớn đâu
    quá khứ ơi, hãy ngủ yên
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    2 con người nào ấy hả, 1 người không phải là U, và một người là người vừa kêu gáo thảm thiết bên kia
    chữ "U" thứ 2 đâu phải dành cho mình đâu nhỉ. U lười viết quá đấy, dùng mỗi chữ "U" rồi viết loạn hết cả lên.Cứ gọi thẳng tên ra xem nào
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    2 con người nào ấy hả, 1 người không phải là U, và một người là người vừa kêu gáo thảm thiết bên kia
    chữ "U" thứ 2 đâu phải dành cho mình đâu nhỉ. U lười viết quá đấy, dùng mỗi chữ "U" rồi viết loạn hết cả lên.Cứ gọi thẳng tên ra xem nào
  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng thích bài này cực, nhưng mà thích nghe từ hồi có một người hát và nhìn tớ đắm đuối cơ...hị hị ....
    Và thấy hắn ta hát diễn cảm như ca sĩ, lên tặng hoa còn không chịu buông tay cho về. Chết cười
    Hôm qua cũng bị người nói thế này thế kia, nhưng mà tớ thấy chả có gì , dự đoán được là một cái rất hay . Hôm nay cũng bị người chửi, nhưng mà cũng dự đoán được , nên cũng hơi choáng tí teo thui. Dạo này càng ngày càng lĩnh đòn rất được.
    Gửi bác Xích văn lô: Kính cung chi điểu là gì bác cắt nghĩa hộ em cái? Dạo này cứ bị bắt đọc nhiều thứ rồi mới được nói cho mục đích bắt mình đọc là gì, em toét hết cả mắt rồi. Bác thông cảm, đầu óc nó ngu si đi . (Bình thường thì cũng không đến nỗi )
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng thích bài này cực, nhưng mà thích nghe từ hồi có một người hát và nhìn tớ đắm đuối cơ...hị hị ....
    Và thấy hắn ta hát diễn cảm như ca sĩ, lên tặng hoa còn không chịu buông tay cho về. Chết cười
    Hôm qua cũng bị người nói thế này thế kia, nhưng mà tớ thấy chả có gì , dự đoán được là một cái rất hay . Hôm nay cũng bị người chửi, nhưng mà cũng dự đoán được , nên cũng hơi choáng tí teo thui. Dạo này càng ngày càng lĩnh đòn rất được.
    Gửi bác Xích văn lô: Kính cung chi điểu là gì bác cắt nghĩa hộ em cái? Dạo này cứ bị bắt đọc nhiều thứ rồi mới được nói cho mục đích bắt mình đọc là gì, em toét hết cả mắt rồi. Bác thông cảm, đầu óc nó ngu si đi . (Bình thường thì cũng không đến nỗi )
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ah, thấy các cụ dịch ra nghĩa là chim bị tên rồi thấy cành cong cũng sợ. Vậy là hiểu rồi chứ nhỉ .
    Dưng mà chắc chỉ vài bữa, chả ai sợ mãi được, nhể .
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ah, thấy các cụ dịch ra nghĩa là chim bị tên rồi thấy cành cong cũng sợ. Vậy là hiểu rồi chứ nhỉ .
    Dưng mà chắc chỉ vài bữa, chả ai sợ mãi được, nhể .
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Đúng đúng. Thanks bác.
    Nó giống như người uống ruợu say khuớt luôn đến sợ một lần , hôm sau nhìn thấy hay là ngửi thấy đã thấy sợ rồi, hehe.... Nhưng cỡ tuần, lâu lâu thì vài ba tuần lại uống vô tư, lại nhậu nhẹt liên miên....
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Đúng đúng. Thanks bác.
    Nó giống như người uống ruợu say khuớt luôn đến sợ một lần , hôm sau nhìn thấy hay là ngửi thấy đã thấy sợ rồi, hehe.... Nhưng cỡ tuần, lâu lâu thì vài ba tuần lại uống vô tư, lại nhậu nhẹt liên miên....
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lên gặp thầy để trao đổi, không ngờ thầy kéo ra quán nhậu, say khật khừ rồi thầy trò mới bắt đầu nói đến chuyện học hành. Híc...con biết gì mà nói nữa chứ....thấy thầy là 2 ông, trên bàn thì có đến 4 côc rượu và một đống bát đũa. May mà chạy một đoạn trên đường về bây giờ mới lọ mọ lên mạng viết được thế này đây.
    Học hành...vừa muốn học cho xong luôn cũng vừa cảm thấy mệt. Híc....làm sao bây giờ nhỉ ??? à, mà có được học tiếp không còn là vấn đề nữa. Thôi thì...cho đời mình trôi theo dòng nước vậy nhỉ
    ...thôi đi ngủ cho nó khoẻ vậy

Chia sẻ trang này