1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lên gặp thầy để trao đổi, không ngờ thầy kéo ra quán nhậu, say khật khừ rồi thầy trò mới bắt đầu nói đến chuyện học hành. Híc...con biết gì mà nói nữa chứ....thấy thầy là 2 ông, trên bàn thì có đến 4 côc rượu và một đống bát đũa. May mà chạy một đoạn trên đường về bây giờ mới lọ mọ lên mạng viết được thế này đây.
    Học hành...vừa muốn học cho xong luôn cũng vừa cảm thấy mệt. Híc....làm sao bây giờ nhỉ ??? à, mà có được học tiếp không còn là vấn đề nữa. Thôi thì...cho đời mình trôi theo dòng nước vậy nhỉ
    ...thôi đi ngủ cho nó khoẻ vậy
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chữ U thứ hai là cho U đấy chứ chẳng cho ai khác cả...Tai mấy hôm liền k trêu U nên hỏi thăm thôi...I chẳng viết nhầm bao giờ đâu..Hiểu chứ???
    Thân
    Cuối tuần vui vẻ![/green]

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chữ U thứ hai là cho U đấy chứ chẳng cho ai khác cả...Tai mấy hôm liền k trêu U nên hỏi thăm thôi...I chẳng viết nhầm bao giờ đâu..Hiểu chứ???
    Thân
    Cuối tuần vui vẻ![/green]

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi!
    Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau!
    Anh khóc rồi em có khóc đâu
    Anh là đàn ông nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau
    Anh khóc rồi à! đừng khóc nữa em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.
    -------------------------------------------------------------------------
    Một ngày cuối tuần ngồi nhà như bao ngày khác, cầm quyển ?oHà Nội ngàn năm? đọc bài viết của Lam Điền về ?oNhững bài thơ tình hay nhất thế giới? với vài câu thơ trích dẫn tự dưng thèm được đọc một bài thơ tình thế!!! Tác giả bài viết có viết rằng "thơ hay chính là sự trải nghiệm, đôi khi là sự trả giá của mỗi cá thể và cái làm nên sự đồng cảm, chia sẻ đến mức ngạc nhiên ... Ai đã từng yêu, từng buồn cũng sẽ nhận ra thơ tình luôn phản ánh tâm trạng của những người đang yêu với ... một tình yêu" ...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 05/12/2004
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi!
    Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau!
    Anh khóc rồi em có khóc đâu
    Anh là đàn ông nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau
    Anh khóc rồi à! đừng khóc nữa em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.
    -------------------------------------------------------------------------
    Một ngày cuối tuần ngồi nhà như bao ngày khác, cầm quyển ?oHà Nội ngàn năm? đọc bài viết của Lam Điền về ?oNhững bài thơ tình hay nhất thế giới? với vài câu thơ trích dẫn tự dưng thèm được đọc một bài thơ tình thế!!! Tác giả bài viết có viết rằng "thơ hay chính là sự trải nghiệm, đôi khi là sự trả giá của mỗi cá thể và cái làm nên sự đồng cảm, chia sẻ đến mức ngạc nhiên ... Ai đã từng yêu, từng buồn cũng sẽ nhận ra thơ tình luôn phản ánh tâm trạng của những người đang yêu với ... một tình yêu" ...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 05/12/2004
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các mod nha, tui hơi lạc đề 1 chút.
    Huyentrang đợt này có vẻ rỗi rãi nhỉ, nếu không có việc gì làm thì sang giúp em Gen đi bán tăm tre hoặc bông ngoáy tai cho hội người mù em ạ !
    Biết đâu làm như thế em sẽ thấy cuộc sống có ích cho mọi người và có ý nghĩa cho em hơn, cuộc đời đâu chỉ có nước mắt mà còn rất nhiều nụ cười, đâu chỉ có Topic " Tâm sự " mà vẫn còn nhiều người cần em lắm.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các mod nha, tui hơi lạc đề 1 chút.
    Huyentrang đợt này có vẻ rỗi rãi nhỉ, nếu không có việc gì làm thì sang giúp em Gen đi bán tăm tre hoặc bông ngoáy tai cho hội người mù em ạ !
    Biết đâu làm như thế em sẽ thấy cuộc sống có ích cho mọi người và có ý nghĩa cho em hơn, cuộc đời đâu chỉ có nước mắt mà còn rất nhiều nụ cười, đâu chỉ có Topic " Tâm sự " mà vẫn còn nhiều người cần em lắm.
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em Moon có vẻ ghen ăn tức ở nhỉ. Cứ viết tiếp đi HT ạ, hơi bị được của nó đấy.
    Để hôm nào rảnh tớ vào tâm sự cùng cho có bạn
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em Moon có vẻ ghen ăn tức ở nhỉ. Cứ viết tiếp đi HT ạ, hơi bị được của nó đấy.
    Để hôm nào rảnh tớ vào tâm sự cùng cho có bạn
  10. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình không có hân hạnh biết Moon là người thế nào nhưng mình không thích viết như thế này M ạ.
    Ai cũng có quyền viết những cái gì người ta muốn , miễn là không ảnh hưởng đến người khác. Mà HT lại làm cho rất nhiều người vui đấy chứ. Còn buồn hay vui là chuyện của bạn ấy.
    Mình thấy Moon có thể nhắn riêng cho HT những điều trên nếu cần , đâu cần viết ra đây, hehe... (Trừ khi có thêm mục đích quảng cáo hộ Hội người mù- Cái này thì rất OK, nhưng ko khéo)
    Tớ thì thích viết linh tinh, cũng có thể là buồn thật, có thể để sẻ chia nỗi buồn cho người khác. Nếu đọc được cái này của Moon bảo tớ rỗi hơi, thì cũng hơi ...ngán. Tất nhiên đôi lúc thấy mình cũng hơi rỗi hơi thật.
    Quý bác Xích văn lô quá đi mất, nhỉ. Con người là phải có thế này thế kia.

Chia sẻ trang này