1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đã hết giai đoạn đấu trí. Anh chị chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đấu sức!
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy đến 400 người vào diễn đàn Box mình, không thể tin nổi. Hay là tại anh Sax sinh nhật đấy nhỉ ? Sức hút ghê nhỉ ?????
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy đến 400 người vào diễn đàn Box mình, không thể tin nổi. Hay là tại anh Sax sinh nhật đấy nhỉ ? Sức hút ghê nhỉ ?????
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Một đôi chân không nhấc lên nổi, dưới bàn đầy những vết phồng rộp, một cơ thể đau mỏi và đôi mắt lúc nào cũng muốn nhắm tít.......
    kết quả của một chuyến đi, nhưng mình không hối hận, nếu bây giờ cho chọn lại mình vẫn đi. Nó đủ ý nghĩa cho mình bỏ ra những "tổn thất" như vậy
    Một tuần mới bắt đầu rồi, nhiều điều mới, niềm vui mới nha.
    ngủ thôi..................................
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Một đôi chân không nhấc lên nổi, dưới bàn đầy những vết phồng rộp, một cơ thể đau mỏi và đôi mắt lúc nào cũng muốn nhắm tít.......
    kết quả của một chuyến đi, nhưng mình không hối hận, nếu bây giờ cho chọn lại mình vẫn đi. Nó đủ ý nghĩa cho mình bỏ ra những "tổn thất" như vậy
    Một tuần mới bắt đầu rồi, nhiều điều mới, niềm vui mới nha.
    ngủ thôi..................................
  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lo quá đi....
    Không chùn bước lại được rồi, hix hix... Thỉnh thoảng lực bất tòng tâm, nhưng mà hy vọng là trời không phụ công người.
    Đau đớn thể xác thì cố chịu tí, nhỉ? nhưng mà lo quá bụng lúc nào cũng đau đau, chịu không nổi
    Tớ cũng đi ngủ đây, dạo này nhìn máy tính nhìu, hoa hết cả mắt!
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lo quá đi....
    Không chùn bước lại được rồi, hix hix... Thỉnh thoảng lực bất tòng tâm, nhưng mà hy vọng là trời không phụ công người.
    Đau đớn thể xác thì cố chịu tí, nhỉ? nhưng mà lo quá bụng lúc nào cũng đau đau, chịu không nổi
    Tớ cũng đi ngủ đây, dạo này nhìn máy tính nhìu, hoa hết cả mắt!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tìm bưu điện không thấy, nhờ topic này gửi cậu mấy dòng.
    Sài Gòn nắng hả họng, trong khi Hà Nội giống như đứa con gái nhõng nhẽo, đau hết cả đầu, sắp chết vì ốm rồi đấy, cậu ạ.
    Mai O về nhà, O nhớ nhà quá rồi, chịu không nổi nữa. Dạo này không có viết chi cho cậu được, vì ngại viết quá. Mấy lần O định lên thăm chị rồi lại thôi. O nhếch nhác, gặp chị, O không biết nói gì cũng ngại.
    Hôm trước nhận được quả bóng bay với một bông hồng, hạnh phúc lắm. Đang hứa hẹn tết về đưa NĐ đến nhà cậu chơi, nhưng nghĩ lại lại thấy thích được đi chơi với riêng cậu hơn.
    Thơ dạo này chẳng đẻ được bài nào, nhưng mà truyện thì vô vàn. Không biết lấy mạch ở đâu mà nhiều thế, chẳng có time để đưa lên cho cậu đọc. Vào waylam viết nhật ký nói nhớ cậu thì cái waylam hay là net bị chập mạch không nhận được diary.
    O dạo này vui, nhưng không hiểu tại sao lại mệt mỏi với những mối quan hệ. Tự nhiên thích khép mình trong tổ, thế thôi. Cảm thấy có lỗi vô cùng với cậu và những người bạn thân lắm, mà chẳng biết làm thế nào nữa.
    Thôi, chỉ thế thôi. Chắc là cậu cũng sắp thi xong, còn O thì đến gần tết mới thi. Nghỉ tết chưa được 2 tuần, điên lên đây. 28 mới về nhà đấy, cậu lúc nào về thì nhắn cho O nhé. O đến 28 tết mới thi xong môn cuối cùng.
    Mai O về nhà, đi tàu, chắc chắn là lạnh lắm đây vì nghe nói nhà mình đang mưa mà. Sài Gòn thì nắng lè lưỡi, chẳng bù cho O tý nào. Gửi chút lạnh mùa đông Hà Nội vô Sài Gòn, cho cậu biết lạnh là thế nào. BB and Good luck!
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tìm bưu điện không thấy, nhờ topic này gửi cậu mấy dòng.
    Sài Gòn nắng hả họng, trong khi Hà Nội giống như đứa con gái nhõng nhẽo, đau hết cả đầu, sắp chết vì ốm rồi đấy, cậu ạ.
    Mai O về nhà, O nhớ nhà quá rồi, chịu không nổi nữa. Dạo này không có viết chi cho cậu được, vì ngại viết quá. Mấy lần O định lên thăm chị rồi lại thôi. O nhếch nhác, gặp chị, O không biết nói gì cũng ngại.
    Hôm trước nhận được quả bóng bay với một bông hồng, hạnh phúc lắm. Đang hứa hẹn tết về đưa NĐ đến nhà cậu chơi, nhưng nghĩ lại lại thấy thích được đi chơi với riêng cậu hơn.
    Thơ dạo này chẳng đẻ được bài nào, nhưng mà truyện thì vô vàn. Không biết lấy mạch ở đâu mà nhiều thế, chẳng có time để đưa lên cho cậu đọc. Vào waylam viết nhật ký nói nhớ cậu thì cái waylam hay là net bị chập mạch không nhận được diary.
    O dạo này vui, nhưng không hiểu tại sao lại mệt mỏi với những mối quan hệ. Tự nhiên thích khép mình trong tổ, thế thôi. Cảm thấy có lỗi vô cùng với cậu và những người bạn thân lắm, mà chẳng biết làm thế nào nữa.
    Thôi, chỉ thế thôi. Chắc là cậu cũng sắp thi xong, còn O thì đến gần tết mới thi. Nghỉ tết chưa được 2 tuần, điên lên đây. 28 mới về nhà đấy, cậu lúc nào về thì nhắn cho O nhé. O đến 28 tết mới thi xong môn cuối cùng.
    Mai O về nhà, đi tàu, chắc chắn là lạnh lắm đây vì nghe nói nhà mình đang mưa mà. Sài Gòn thì nắng lè lưỡi, chẳng bù cho O tý nào. Gửi chút lạnh mùa đông Hà Nội vô Sài Gòn, cho cậu biết lạnh là thế nào. BB and Good luck!
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác thoải mái thế này, tại sao nhỉ? Tại vì chính thức không còn vướng bận gì chuyện thi cử nữa? Hay là mình vừa vượt qua một cửa ái mà chông gai thì không nhiều lắm, nhưng nếu không cẩn thận thì hậu quả khôn lường.
    Vậy là mấy năm làm sinh viên cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Chẳng biết cái điều to lớn nhất mà mình thu được là gì nhỉ? K iến thức chỉ là một phần, mình nghĩ điều mà mình thu được đôi khi còn quan trọng hơn thế.
    Thấy một người vênh váo, mình biết mình cần tự tin hơn, sợ quái gì những thằng cha hay bốc phét chứ! Rõ bực mình. Nhưng dẫu sao thì mình đang vui, nên những chuyện đó nhỏ như con tép riu
    Mr Sax bảo nhắn lại mà nỏ thấy chi cả, cả buổi chiều hôm qua lang thang hiệu sách, cuối cùng thì xách ra một tấm thiếp, thế thôi. Về lại cãi nhau, một chút thôi, để hiểu nhau hơn mà. Dẫu sao thì hôm nay mình thật sự vui....
    Tối nay chắc đi sinh nhật sẽ càng vui, nhưng mình sẽ mua quà gì nhỉ?
    HAPPY DAY!

Chia sẻ trang này