1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Thế là vẫn còn sống sót. Đúng là cuối năm ai cũng chạy nhắng cả lên . Bận rộn thì cố gắng nhé, em gái!
    Cuối tuần này cuới thằng em họ mà lại miss vụ này nữa rồi. Cũng hơi thiệt thòi một tí.
    Chuồn đi chơi cho thoải mái nào
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0



    Ước Gì Artist: Mỹ TâmAuthor: Phú TrươngE***







     
    post nhạc theo yêu cầu
     
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 21/12/2004
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0



    Ước Gì Artist: Mỹ TâmAuthor: Phú TrươngE***







     
    post nhạc theo yêu cầu
     
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 21/12/2004
  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Xmas đấy mình ạ. Chưa năm nào mà mình lại đón Xmas giống năm nào cả , nghĩ lại cũng thật buồn cười. Và đặc biệt là chưa khi nào mà Xmas lại có người yêu ở bên cạnh hay sao ấy nhỉ? Lúc thì chưa có, lúc thì người ta lại ở xa quá.
    Nhưng mà có rất nhiều kỉ niệm cho ngày này. Đầu tiên là tình bạn. Nhớ hồi năm 2000 đi lang thang ở một phương trời xa lạ, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà lại lang thang ở Canberra vào đúng đêm Xmas Eve, sau khi từ chối một lời mời rất tha thiết ở lại dự Party, về sau nghĩ lại vẫn còn ...hix hix...
    Đi lang thang ngồi cả đêm ở Mc Donald cùng hai con giời khác, cuối cùng đi lang thang tiếp lên đồi chỗ có nhà quốc hội thì mệt quá nằm lăn ra đất ngủ ngay ở trước cửa. May là Úc vào mùa hè nên ko lạnh chứ ko thì chết toi. Cũng hay nữa là ngày đấy chả có ma nào cả nên làm gì cũng chả bị nói. Đúng là một ngày ko thể nào quên, thế mà vẫn cứ chụp ảnh cực kì tươi...
    Xmas năm sau nữa thì lang thang với một bọn ở Tokyo ... Ăn uống toe toét. Năm sau nữa lại lang thang ở Hà nội , với một số người , trong không khí cực kì lãng mạn :) Còn sau nữa thì lại chu du trên xe bus đi gặp một người...
    Đúng là thời gian trôi nhanh và không có gì có thể tìm lại được những khoảnh khắc giống nhau trong cuộc đời hai lần. Thế nên mong rằng phút giây nào cũng có ý nghĩa với mọi người... Và khoảng khắc nào cũng sẽ có kỉ niệm.
    Như bây giờ thì đang ngồi một mình và nghe nhạc, vẫn thấy vui vẻ như thường vì vừa xong việc, chứ như mọi năm lại chạy nhắng đi đâu đấy... hi hi
    vài nhớ nhung về những Xmas đã qua, vài mong ước về những gì sắp đến. :)
    ....KHi anh thoáng qua đời tôi ...............
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Xmas đấy mình ạ. Chưa năm nào mà mình lại đón Xmas giống năm nào cả , nghĩ lại cũng thật buồn cười. Và đặc biệt là chưa khi nào mà Xmas lại có người yêu ở bên cạnh hay sao ấy nhỉ? Lúc thì chưa có, lúc thì người ta lại ở xa quá.
    Nhưng mà có rất nhiều kỉ niệm cho ngày này. Đầu tiên là tình bạn. Nhớ hồi năm 2000 đi lang thang ở một phương trời xa lạ, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà lại lang thang ở Canberra vào đúng đêm Xmas Eve, sau khi từ chối một lời mời rất tha thiết ở lại dự Party, về sau nghĩ lại vẫn còn ...hix hix...
    Đi lang thang ngồi cả đêm ở Mc Donald cùng hai con giời khác, cuối cùng đi lang thang tiếp lên đồi chỗ có nhà quốc hội thì mệt quá nằm lăn ra đất ngủ ngay ở trước cửa. May là Úc vào mùa hè nên ko lạnh chứ ko thì chết toi. Cũng hay nữa là ngày đấy chả có ma nào cả nên làm gì cũng chả bị nói. Đúng là một ngày ko thể nào quên, thế mà vẫn cứ chụp ảnh cực kì tươi...
    Xmas năm sau nữa thì lang thang với một bọn ở Tokyo ... Ăn uống toe toét. Năm sau nữa lại lang thang ở Hà nội , với một số người , trong không khí cực kì lãng mạn :) Còn sau nữa thì lại chu du trên xe bus đi gặp một người...
    Đúng là thời gian trôi nhanh và không có gì có thể tìm lại được những khoảnh khắc giống nhau trong cuộc đời hai lần. Thế nên mong rằng phút giây nào cũng có ý nghĩa với mọi người... Và khoảng khắc nào cũng sẽ có kỉ niệm.
    Như bây giờ thì đang ngồi một mình và nghe nhạc, vẫn thấy vui vẻ như thường vì vừa xong việc, chứ như mọi năm lại chạy nhắng đi đâu đấy... hi hi
    vài nhớ nhung về những Xmas đã qua, vài mong ước về những gì sắp đến. :)
    ....KHi anh thoáng qua đời tôi ...............
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  8. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một năm dài anh sống trong suy tư và cởi mở
    Vẫn không nói ra điều anh hằng chờ đợi
    Yêu em không? nhớ em không?
    Một mình tha hương nơi đất khách quê người
    Em nào hiểu được tình yêu và phiền muộn của anh
    Thời gian một năm đủ để rất nhiều người quên
    ... và rất nhiều chuyện xảy ra...
    Khiến cho lời ước hẹn ngày xưa của chúng ta
    ...không còn rõ ràng nữa!
    Anh đi rồi có phải thế không anh?
    Tâm trạng em đau buồn từ sau ngày chia ly ấy
    Ngày gặp lại không còn biết niềm vui và nỗi buồn của anh
    Một năm trôi qua quá nhanh
    Để khi chúng ta ở nơi này gặp lại
    Trong giây phút ấy em nghĩ rằng
    Chúng ta sẽ không bao giờ chia ly
    Khoảng không gian yên lặng ấy
    Khiến cho cảm xúc trong lòng bấy lâu
    ...bỗng úa ra từ nơi đôi mắt...
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 28/12/2004
  9. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một năm dài anh sống trong suy tư và cởi mở
    Vẫn không nói ra điều anh hằng chờ đợi
    Yêu em không? nhớ em không?
    Một mình tha hương nơi đất khách quê người
    Em nào hiểu được tình yêu và phiền muộn của anh
    Thời gian một năm đủ để rất nhiều người quên
    ... và rất nhiều chuyện xảy ra...
    Khiến cho lời ước hẹn ngày xưa của chúng ta
    ...không còn rõ ràng nữa!
    Anh đi rồi có phải thế không anh?
    Tâm trạng em đau buồn từ sau ngày chia ly ấy
    Ngày gặp lại không còn biết niềm vui và nỗi buồn của anh
    Một năm trôi qua quá nhanh
    Để khi chúng ta ở nơi này gặp lại
    Trong giây phút ấy em nghĩ rằng
    Chúng ta sẽ không bao giờ chia ly
    Khoảng không gian yên lặng ấy
    Khiến cho cảm xúc trong lòng bấy lâu
    ...bỗng úa ra từ nơi đôi mắt...
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 28/12/2004
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng biết viết nhật ký NT là gì. Chỉ gửi cho ai đó khi cần thì mới ngoái ngó mà thôi.
    Lạnh quá, cóng hết tay rồi.
    Mùa đông nào mà chẳng vậy,
    Cứ nghĩ mãi không hiểu sao mùa đông lại cần phải lạnh đến thế ?
    Cho đôi tình nhân tìm đến nhau?
    Cho con người nhìn thấy được hơi thở của người đối diện, thứ hơi thở phà vào mặt, ấm thấy rõ?
    Hôm nay lạnh lắm đấy !
    Một mình thơ thẩn lang thang khắp ngõ ngách của thế giới ảo, tìm kiếm, đọc, ngơ ngẩn trôi theo dòng cảm xúc tương tư.
    Thứ cảm giác ấy như là một cô bé mới lớn, ngạc nhiên trước không gian rộng lớn xung quanh.
    Ừ, ai cũng đáng yêu, ai cũng xinh đẹp. Thế giới có quá nhiều điều quyến rũ, làm sao mà ghét bỏ, làm sao mà căm tức.
    Ở nơi xa, mùa đông của vùng núi khắc nghiệt, vùng thâm sâu hiu quạnh. Bố đang làm gì ? Đã đến tuổi về hưu rồi, lặn lội nơi sâu xa ấy làm gì hả bố? Con biết cái lý do lắm chứ, nhưng con chẳng nói được điều gì. Con nhớ bố, nhớ mẹ, con nhớ nhà kinh khủng. Con cứ mơ cái không khí ấm cúng của những ngày xa xưa, khi con ngồi cạnh bố, học bố cách pha cà phê ( cách pha cà phê của bố bây giờ có người đòi học đấy bố ạ ). Mẹ sẽ lại chạy quanh phòng khách bé nhỏ, để tập thể dục, mẹ sợ cái lạnh của mùa đông lắm mà. Bố con mình, cả mẹ nữa, sẽ nhấm nháp ly cà phê đánh đường đặc biệt của bố. Hẳn là bố sẽ lạnh lắm đấy nhỉ ? Hà Nội lạnh như thế này kia mà.
    Chẳng mấy khi con nhớ bố thế này. Con yêu bố, nhưng tình yêu của đứa con gái dành cho một người bố sao chẳng bao giờ con thấy đầy đủ và trọn vẹn cả. Hình như con dành sự quan tâm của mình cho mẹ nhiều hơn. Mẹ là người chịu nhiều khổ cực , chắc cũng chẳng nhiều hơn bố là bao. Thế mà con chỉ luôn dành sự quan tâm cho mẹ.
    Tay con cứng hết rồi bố ạ, cứng vì cái rét cắt da ngoài kia. Con vẫn nhớ có một ngày lạnh như thế này, bố vẫn mặc phong phanh, để lo cho Cún nhà mình bị ốm. Bố ủ ấm cho nó như đứa con yêu của bố, còn con ngồi cạnh lo lắng mà chẳng biết làm gì. Bố cứ nạt nộ con mãi, con thì nước mắt tèm lem. Con cứ trách bố chẳng thương gì Cún nhà mình. Nhưng con không hề biết bố cũng yêu Cún, cũng yêu con mèo lười và con mèo nhút nhát nhà mình chẳng khác gì con. Con còn nhớ lần đầu tiên con xa nhà, con viết thư về gửi cho Cún và hai chú mèo hai nụ hôn. Rồi con nghe mẹ kể bố đã làm giúp con điều đó. Con giống bố, đúng không bố ???
    Hồi còn nhỏ, con ghét nhất ai bảo con giống bố, giống O. Nhưng bây giờ thì con biết, con rất giống bố. Tại sao con lại phải ghét điều đó. Bố là người bố không hẳn tuyệt vời, nhưng bố đã dạy cho con biết yêu thương loài vật như con người, bố tạo cho con những thói quen để làm nên tính cách sau này. Hơn ai hết, bố cho con cuộc sống, cho con tình yêu thương gia đình. Bố yêu con và anh con, phải không bố ???
    Con bây giờ chỉ muốn một điều, được nằm ngủ bên cạnh bố và mẹ, được nghe cả bố và mẹ ru con như hồi con còn nhỏ, hay như hồi con học lớp 11. Cái lạnh lúc này sẽ chẳng là gì, nếu được gối đầu trên tay bố, ôm cánh tay của mẹ, một giấc ngủ sẽ đến, tràn ngập yêu thương.

Chia sẻ trang này