1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa sắp sửa trôi qua, ngồi nghĩ lại những gì đã xẩy ra trong một năm qua chỉ toàn thấy nỗi buồn. Người ấy thì vẫn bảo con người sinh ra trong nước mắt , bắt đầu cuộc sống trong nước mắt và sống trong nước mắt là điều dĩ nhiên thôi. Giờ không còn người đi bên cạnh em nữa rồi, người đã bỏ lại em nơi đất khách. Giáng sinh buồn lắm, mùa đông đã bao trùm cả tâm hồn em. Em giận ngày xưa nhiều lắm, giận vì đã một thời em có người ở bên giận vì người đã ra đi. Một năm nữa sẽ đến và em sẽ không có người bên cạnh và em xin đừng bao giờ về bên em khi biết sẽ không thể ở mãi bên em.
  2. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tao là người chứ không phải là tiên đâu mà rộng lượng đến vậy! Mổ mắt cận thì có gì đâu mà phải thăm chứ!mổ nhất định sẽ thành công, với lại có nó ở đó,****** nữa, dù sao tao cũng chở mày qua bên đó rồi mà!với lạ xa lắc xa lơ nữa! đi xa bụi bặm mệt lắm! tao cũng có việc của tao nữa chớ! sao mày ko nghĩ là mày làm tao mất ngủ khi tự dưng sáng 5 h kém mà mở đèn sáng choang nhắn tin cho nó,rồi nói chuyện sao tao ngủ được!có trách vô tâm, thế nào thì tùy nhưng không thăm!
  3. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tao là người chứ không phải là tiên đâu mà rộng lượng đến vậy! Mổ mắt cận thì có gì đâu mà phải thăm chứ!mổ nhất định sẽ thành công, với lại có nó ở đó,****** nữa, dù sao tao cũng chở mày qua bên đó rồi mà!với lạ xa lắc xa lơ nữa! đi xa bụi bặm mệt lắm! tao cũng có việc của tao nữa chớ! sao mày ko nghĩ là mày làm tao mất ngủ khi tự dưng sáng 5 h kém mà mở đèn sáng choang nhắn tin cho nó,rồi nói chuyện sao tao ngủ được!có trách vô tâm, thế nào thì tùy nhưng không thăm!
  4. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé, hôm qua,hôm nay onl không gặp rồi! vậy thôi không gạp nữa nhá!dù sao cũng có sinh nhật vui vẻ là vui rồi!còn mấy việc kia thì chắc là tốt đẹp,ổn thoả rồi! nói thật không biết u đang nói thật hay sao nữa!ăn!ăn! ăn xả hết mọi thứ thôi!
  5. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé, hôm qua,hôm nay onl không gặp rồi! vậy thôi không gạp nữa nhá!dù sao cũng có sinh nhật vui vẻ là vui rồi!còn mấy việc kia thì chắc là tốt đẹp,ổn thoả rồi! nói thật không biết u đang nói thật hay sao nữa!ăn!ăn! ăn xả hết mọi thứ thôi!
  6. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi nhỏ em đã rất thích những chuyện phiêu lưu ,nó giục giã cái trí tưởng tưởng non nớt nhưng hăm hở của em tô cho nhân vật chính bao sắc màu kỳ diệu.
    Thế mà bây giờ cái con bé giòn cười tươi khóc _cái con bé vụng về đang là 1 nhân vật trong cuộc phiêu lưu của chính mình đấy anh ạ.
    Anh đã biết cái cảm giác loay hoay trong những sợi dây mềm mại mà dai dẳng của quá khứ ràng buộc chưa anh.Êm ái mà xiết bao cay nghiệt !...Có lúc cái bản năng chống chọi,bản năng kiêu hãnh bẩm sinh của bất kỳ 1 đứa con gái nào vụt cháy bùng trong em như cây diêm xoè ra vội vàng và cuống quýt hết mình cho 1 ánh sáng xanh.Rồi nhanh chóng nó bị cuốn phăng đi bởi sự bất cần phá phép.Như 1 luồng gió mạnh mẽ và man dại chảy trôi hết mình ,phá phách và vô tâm với những vùng đất mà nó đi qua.
    Lạnh!EM thấy lạnh quá .Hình như cơn gió không màu ấy có vị mặn anh a.Nó tàn phá cả chính em!....
    Đừng đưa cho em đôi bàn tay san sẻ.Em cần sự cô độc.....
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 07/01/2005
  7. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi nhỏ em đã rất thích những chuyện phiêu lưu ,nó giục giã cái trí tưởng tưởng non nớt nhưng hăm hở của em tô cho nhân vật chính bao sắc màu kỳ diệu.
    Thế mà bây giờ cái con bé giòn cười tươi khóc _cái con bé vụng về đang là 1 nhân vật trong cuộc phiêu lưu của chính mình đấy anh ạ.
    Anh đã biết cái cảm giác loay hoay trong những sợi dây mềm mại mà dai dẳng của quá khứ ràng buộc chưa anh.Êm ái mà xiết bao cay nghiệt !...Có lúc cái bản năng chống chọi,bản năng kiêu hãnh bẩm sinh của bất kỳ 1 đứa con gái nào vụt cháy bùng trong em như cây diêm xoè ra vội vàng và cuống quýt hết mình cho 1 ánh sáng xanh.Rồi nhanh chóng nó bị cuốn phăng đi bởi sự bất cần phá phép.Như 1 luồng gió mạnh mẽ và man dại chảy trôi hết mình ,phá phách và vô tâm với những vùng đất mà nó đi qua.
    Lạnh!EM thấy lạnh quá .Hình như cơn gió không màu ấy có vị mặn anh a.Nó tàn phá cả chính em!....
    Đừng đưa cho em đôi bàn tay san sẻ.Em cần sự cô độc.....
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 07/01/2005
  8. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi không yêu anh,tôi biết thế. Nhưng tôi cảm phục sự hiểu biết rộng lớn của anh, sự bình thản và nhìn nhận tinh tế trong mọi hoàn cảnh của anh.
    Một sự cảm phục sâu sắc. Và anh nghĩ tôi yêu anh? hay anh yêu tôi - đến lượt tôi phải nghĩ.
    Những ngày sống tự nhiên gắn bó với nhau. Nhiều việc làm với mọi người, với anh. Tôi càng nhận thấy tôi không hợp với anh bất cứ điều gì. Anh sống theo một hướng khác tôi, thế giới bên trong cũng khác tôi. Và cả cách đùa dỡn, bỡn cợt, cũng khác tôi quá nhiều.
    Anh nhìn tôi làm gì? để nhận định tình cảm của tôi? của anh? Tôi chẳng chờ đợi gì, chỉ không giống như xưa tươi tắn với anh như một người em gái. Nhiều khi cong cớn và chua ngoa. Nhưng anh không đủ rộng lượng để mỉm cười trước những cách bày tỏ đó. Thì thôi,tôi đi.
    Tôi đã gặp bao nhiêu người không như anh, không như nhau. Tôi cho và nhận từ họ những tình cảm khác nhau. Và tôi nâng niu chúng.
  9. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi không yêu anh,tôi biết thế. Nhưng tôi cảm phục sự hiểu biết rộng lớn của anh, sự bình thản và nhìn nhận tinh tế trong mọi hoàn cảnh của anh.
    Một sự cảm phục sâu sắc. Và anh nghĩ tôi yêu anh? hay anh yêu tôi - đến lượt tôi phải nghĩ.
    Những ngày sống tự nhiên gắn bó với nhau. Nhiều việc làm với mọi người, với anh. Tôi càng nhận thấy tôi không hợp với anh bất cứ điều gì. Anh sống theo một hướng khác tôi, thế giới bên trong cũng khác tôi. Và cả cách đùa dỡn, bỡn cợt, cũng khác tôi quá nhiều.
    Anh nhìn tôi làm gì? để nhận định tình cảm của tôi? của anh? Tôi chẳng chờ đợi gì, chỉ không giống như xưa tươi tắn với anh như một người em gái. Nhiều khi cong cớn và chua ngoa. Nhưng anh không đủ rộng lượng để mỉm cười trước những cách bày tỏ đó. Thì thôi,tôi đi.
    Tôi đã gặp bao nhiêu người không như anh, không như nhau. Tôi cho và nhận từ họ những tình cảm khác nhau. Và tôi nâng niu chúng.
  10. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hì, ra đời rồi đấy. Và chỉ dành cho anh thôi. Chào mừng nhé !!!
    Chắc là đang vất vả lắm, cố lên, cố lên. Em sẽ luôn ở bên anh. Gửi anh nụ hôn.

Chia sẻ trang này