1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hì, ra đời rồi đấy. Và chỉ dành cho anh thôi. Chào mừng nhé !!!
    Chắc là đang vất vả lắm, cố lên, cố lên. Em sẽ luôn ở bên anh. Gửi anh nụ hôn.
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    hi....dạo này nhiều chuyện qúa, đang cố viết cho xong cái luận văn, mặc dù bận tối đầu tối mũi ra nhưng vẫn muốn viết vào đây vài dòng, như là một thói quen khó bỏ vậy
    Cũng chỉ còn vài hôm nữa là được trở về rồi, để được lang thang trên những con đường quen và cả những con đường lạ. Để được nhớ lại những kỷ niệm xưa, được gặp những người bạn cũ....Nhiều dự định cho ngày về quá, không biết là làm được những gì.
    Thấy trước mắt mọi chuyện vẫn còn mờ mịt quá, không có gì là chắc chắn, không có gì sáng tỏ và minh bạch. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn phải đến thôi,nhỉ? có lo trước cũng không được gì. Mà phải lo cho hàm răng của mình cái đã.
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    hi....dạo này nhiều chuyện qúa, đang cố viết cho xong cái luận văn, mặc dù bận tối đầu tối mũi ra nhưng vẫn muốn viết vào đây vài dòng, như là một thói quen khó bỏ vậy
    Cũng chỉ còn vài hôm nữa là được trở về rồi, để được lang thang trên những con đường quen và cả những con đường lạ. Để được nhớ lại những kỷ niệm xưa, được gặp những người bạn cũ....Nhiều dự định cho ngày về quá, không biết là làm được những gì.
    Thấy trước mắt mọi chuyện vẫn còn mờ mịt quá, không có gì là chắc chắn, không có gì sáng tỏ và minh bạch. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn phải đến thôi,nhỉ? có lo trước cũng không được gì. Mà phải lo cho hàm răng của mình cái đã.
  4. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, mấy hôm không gặp. Hôm nay được gặp lại chơi trò đuổi bắt, kể cũng khổ thật. Nhưng được thấy anh em vui lắm.
    Mà trông anh như đứa con nít háu ăn ấy anh ạ, thương quá cơ.
  5. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, mấy hôm không gặp. Hôm nay được gặp lại chơi trò đuổi bắt, kể cũng khổ thật. Nhưng được thấy anh em vui lắm.
    Mà trông anh như đứa con nít háu ăn ấy anh ạ, thương quá cơ.
  6. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ui trời mình vốn là người lạc quan mà tự nhiên thấy chán khủng khiếp muốn trốn vào đâu đó ngủ 1 giấc tỉnh lại mọi chuyện đã xong nhưng cuộc sống đâu có thế phải biết vượt qua chứ!
  7. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ui trời mình vốn là người lạc quan mà tự nhiên thấy chán khủng khiếp muốn trốn vào đâu đó ngủ 1 giấc tỉnh lại mọi chuyện đã xong nhưng cuộc sống đâu có thế phải biết vượt qua chứ!
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bây giờ đã muộn lắm rồi, đáng ra phải vào chỗ Đêm của bác Cyclo làm vài chén trà chén rượu khề khà mới đúng, nhưng mà thôi thì lại vào chỗ cũ viết chút .
    Người ta hay bảo là thời kì quá độ, chuyển đổi- transition time- là thời kì cực kì phức tạp . Nó chứa đựng cái mới cái cũ đan xen, lại nằm trong bao nhiêu hoàn cảnh lịch sử cụ thể nữa. Nếu trong kinh tế, chính trị thì có rất nhiều học thuyết, lí luận để mà tranh cãi và định hướng, nhưng mà transition của trái tim thì biết lấy cái gì để định hướng đây? Lại bằng trái tim à? Thế thì ko biết có chính xác và tính toán sao nổi? Cái này làm một cái Luận văn có khi lại được hoan nghênh nhiệt liệt cũng nên.
    Cũng khó nghĩ thật đấy. Gần đây mình cố gắng ba không: KHÔNG NGHĨ , KHÔNG nhắc lại chuyện cũ và Không ảo tưởng nhiều về tương lai, nhưng mà hình như có đôi khi, ta không thể cấm ta được. Cố gắng gần thành công rồi, tự nhiên lại chuyển sang chuyện khác, thật ko biết làm sao cả.
    Thôi thì...kệ, hi hi , đi chơi cho sướng. Người nào đấy bảo mình có tính như Scarlett, chỉ tội ko xinh bằng , khà khà, nghĩa là cứ cái gì phải nghĩ thì bảo là: Thôi, để đến ngày mai rồi tính ! Dạo này sung sướng trong đau khổ. Ko phải sức ép nào cả nhưng mà vẫn phải cặm cụi làm việc . Vì tương lai con em chúng ta mà phải cố gắng đây, trời ạ!
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 21/01/2005
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bây giờ đã muộn lắm rồi, đáng ra phải vào chỗ Đêm của bác Cyclo làm vài chén trà chén rượu khề khà mới đúng, nhưng mà thôi thì lại vào chỗ cũ viết chút .
    Người ta hay bảo là thời kì quá độ, chuyển đổi- transition time- là thời kì cực kì phức tạp . Nó chứa đựng cái mới cái cũ đan xen, lại nằm trong bao nhiêu hoàn cảnh lịch sử cụ thể nữa. Nếu trong kinh tế, chính trị thì có rất nhiều học thuyết, lí luận để mà tranh cãi và định hướng, nhưng mà transition của trái tim thì biết lấy cái gì để định hướng đây? Lại bằng trái tim à? Thế thì ko biết có chính xác và tính toán sao nổi? Cái này làm một cái Luận văn có khi lại được hoan nghênh nhiệt liệt cũng nên.
    Cũng khó nghĩ thật đấy. Gần đây mình cố gắng ba không: KHÔNG NGHĨ , KHÔNG nhắc lại chuyện cũ và Không ảo tưởng nhiều về tương lai, nhưng mà hình như có đôi khi, ta không thể cấm ta được. Cố gắng gần thành công rồi, tự nhiên lại chuyển sang chuyện khác, thật ko biết làm sao cả.
    Thôi thì...kệ, hi hi , đi chơi cho sướng. Người nào đấy bảo mình có tính như Scarlett, chỉ tội ko xinh bằng , khà khà, nghĩa là cứ cái gì phải nghĩ thì bảo là: Thôi, để đến ngày mai rồi tính ! Dạo này sung sướng trong đau khổ. Ko phải sức ép nào cả nhưng mà vẫn phải cặm cụi làm việc . Vì tương lai con em chúng ta mà phải cố gắng đây, trời ạ!
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 21/01/2005
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một năm qua đi với bao kỷ niệm,để ta nhớ mãi k quên

Chia sẻ trang này