1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã hết tết..Chẳng có gì ấn tượng về cái tết năm nay nếu k nói là chán...
    Ước gì

  2. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chà tự dưng thấy chán như con gián sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ.Chán tệ !
  3. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chà tự dưng thấy chán như con gián sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ.Chán tệ !
  4. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông.
    Vũ Yến Chi
    Đi suốt một ngày,
    Mặt trời tàn lạnh ngắt
    Ngoài song cơn mưa hắt
    Nỗi buồn muôn thuở vào miền nhớ xa xôi.
    Anh đến bên tôi
    Vuốt ve lòng kiêu ngạo
    Thôi...anh đừng bảo
    Tôi là tình yêu duy nhất của anh
    Tôi không còn tin tình yêu màu xanh
    Lại có thể thành màu hồng
    Vì.." Lòng dạ đàn ông như bảy sắc cầu vồng
    Cùng một lúc đỏ xanh, vàng, tím..."
    -------------------------------------------------------------
    Một đứa bạn thất tình gửi tặng bài thơ..Thấy hay hay,chép lên đây ........
    Hôm nay là kết thúc của những ngày chơi bời...Ngày mai tiếp tục chiến đấu...
  5. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông.
    Vũ Yến Chi
    Đi suốt một ngày,
    Mặt trời tàn lạnh ngắt
    Ngoài song cơn mưa hắt
    Nỗi buồn muôn thuở vào miền nhớ xa xôi.
    Anh đến bên tôi
    Vuốt ve lòng kiêu ngạo
    Thôi...anh đừng bảo
    Tôi là tình yêu duy nhất của anh
    Tôi không còn tin tình yêu màu xanh
    Lại có thể thành màu hồng
    Vì.." Lòng dạ đàn ông như bảy sắc cầu vồng
    Cùng một lúc đỏ xanh, vàng, tím..."
    -------------------------------------------------------------
    Một đứa bạn thất tình gửi tặng bài thơ..Thấy hay hay,chép lên đây ........
    Hôm nay là kết thúc của những ngày chơi bời...Ngày mai tiếp tục chiến đấu...
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lâu không tâm sự, nếu không có gì thay đổi thì còn khoảng gần 12 tháng nữa là Tết.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lâu không tâm sự, nếu không có gì thay đổi thì còn khoảng gần 12 tháng nữa là Tết.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão này hâm mất rồi,chắc nhớ HN quá nên sinh bệnh
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão này hâm mất rồi,chắc nhớ HN quá nên sinh bệnh
  10. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hix, tự nhiên hôm nay lại thấy buồn buồn... (chắc kô phải là buồn ngủ hoặc một thứ gì đó), lần mò trên mạng chơi tí... Định viết tất cả những nỗi tâm sự của mình ra, nhưng chẳng hiểu sao lên đây lại... không viết nữa... Thôi, bây giờ thì buồn ngủ rồi, về nhà ngủ thôi...

Chia sẻ trang này