1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hix, tự nhiên hôm nay lại thấy buồn buồn... (chắc kô phải là buồn ngủ hoặc một thứ gì đó), lần mò trên mạng chơi tí... Định viết tất cả những nỗi tâm sự của mình ra, nhưng chẳng hiểu sao lên đây lại... không viết nữa... Thôi, bây giờ thì buồn ngủ rồi, về nhà ngủ thôi...
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng vào đây viết cái gì cả, bận quá. Vậy là mình đã xong một quãng đường, vui có buồn có, và từ nay lại đi thêm một đoạn nữa. So với 5 năm vừa rồi thì 2 năm sắp tới chắc chắn là sẽ nhanh hơn rất nhiều vì có một cái gì đấy phải hướng đến và chờ đợi... Rõ ràng và mạnh mẽ. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ rất vất vả và nhiều thử thách . Mình sẽ thử xem nó như thế nào với con mắt màu gì được nhỉ? Màu hồng hay là bảy sắc cầu vồng ? :-)
    Gửi những lời cảm tạ từ trái tim cho những người tôi yêu quí đã ủng hộ và cùng tôi chia sẻ những giờ phút khó khăn, và những giây phút hạnh phúc. Nợ cuộc đời còn nhiều quá, chắc là cả đời trả nợ còn chưa hết. Trong mười điều răn của Phật có câu nói : Nợ khó trả nhất là Nợ tình cảm.... Mà nó khó thật đấy. :-)
    Chúc cho tôi một câu an bình và vững vàng cho thời gian thử thách mới. Chúc cho anh những gì anh mong muốn đều thành hiện thực.
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng vào đây viết cái gì cả, bận quá. Vậy là mình đã xong một quãng đường, vui có buồn có, và từ nay lại đi thêm một đoạn nữa. So với 5 năm vừa rồi thì 2 năm sắp tới chắc chắn là sẽ nhanh hơn rất nhiều vì có một cái gì đấy phải hướng đến và chờ đợi... Rõ ràng và mạnh mẽ. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ rất vất vả và nhiều thử thách . Mình sẽ thử xem nó như thế nào với con mắt màu gì được nhỉ? Màu hồng hay là bảy sắc cầu vồng ? :-)
    Gửi những lời cảm tạ từ trái tim cho những người tôi yêu quí đã ủng hộ và cùng tôi chia sẻ những giờ phút khó khăn, và những giây phút hạnh phúc. Nợ cuộc đời còn nhiều quá, chắc là cả đời trả nợ còn chưa hết. Trong mười điều răn của Phật có câu nói : Nợ khó trả nhất là Nợ tình cảm.... Mà nó khó thật đấy. :-)
    Chúc cho tôi một câu an bình và vững vàng cho thời gian thử thách mới. Chúc cho anh những gì anh mong muốn đều thành hiện thực.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hình dung cuộc đời như trò chơi vay trả công bằng.Mình cho nhiều và nhận lại cũng nhiều.Cho đi sự khắc khoải,mòn mỏi để nhận về sự lỏng lẻo tuột dốc.Thích viết những dòng nhật ký gãy gọn ,cảm xúc luôn đi kèm với các sự kiện,tên người,rõ ràng,sắc nhọn vậy mà cuối cùng vẫn chảy trôi tuỳ hứng và lơ lửng.
    Hình dung Tình yêu như một món ăn lạ.Háo hức khi hít hà hương vị hấp dẫn quyến rũ của nó và bình thản khi biết vị nhạt thếch trong đầu lưỡi.Trong mỗi cuộc tình nóng bỏng thiết tha có lẽ nào luôn nuôi dưỡng mầm ly biệt xót xa?
    Hình dung số phận là con xúc xắc 6 mặt.Cả cuộc đời là chuỗi ngày luẩn quẩn chạy theo thói đỏng đảnh của Hạnh phúc và hư vinh ,để cuối cùng mệt nhoài và ngơi nghỉ không oán than cũng chẳng dám muộn phiền.Trên đôi môi Ta chỉ có nụ cười thường trực còn giọt nước mắt lại hiếm hoi.
    Ta không gọi nước mắt là giọt buồn,Ta gọi đó là sự lột xác của hạnh phúc.Khuôn mặt Ta bỗng chốc trở thành tấm lụa phẳng và mềm ,tất cả sự đời dù lạc bước qua đây cũng không thể làm lay động đến nó.
    Đó là lúc không biết đạt đến sự thanh thản tuyệt đối hay rêu phong chính mình???
    ICE_CRAB

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hình dung cuộc đời như trò chơi vay trả công bằng.Mình cho nhiều và nhận lại cũng nhiều.Cho đi sự khắc khoải,mòn mỏi để nhận về sự lỏng lẻo tuột dốc.Thích viết những dòng nhật ký gãy gọn ,cảm xúc luôn đi kèm với các sự kiện,tên người,rõ ràng,sắc nhọn vậy mà cuối cùng vẫn chảy trôi tuỳ hứng và lơ lửng.
    Hình dung Tình yêu như một món ăn lạ.Háo hức khi hít hà hương vị hấp dẫn quyến rũ của nó và bình thản khi biết vị nhạt thếch trong đầu lưỡi.Trong mỗi cuộc tình nóng bỏng thiết tha có lẽ nào luôn nuôi dưỡng mầm ly biệt xót xa?
    Hình dung số phận là con xúc xắc 6 mặt.Cả cuộc đời là chuỗi ngày luẩn quẩn chạy theo thói đỏng đảnh của Hạnh phúc và hư vinh ,để cuối cùng mệt nhoài và ngơi nghỉ không oán than cũng chẳng dám muộn phiền.Trên đôi môi Ta chỉ có nụ cười thường trực còn giọt nước mắt lại hiếm hoi.
    Ta không gọi nước mắt là giọt buồn,Ta gọi đó là sự lột xác của hạnh phúc.Khuôn mặt Ta bỗng chốc trở thành tấm lụa phẳng và mềm ,tất cả sự đời dù lạc bước qua đây cũng không thể làm lay động đến nó.
    Đó là lúc không biết đạt đến sự thanh thản tuyệt đối hay rêu phong chính mình???
    ICE_CRAB

  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    .....xong luận văn rồi, phát biểu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn đứng trước hội đống khua môi múa mỏ 10 phút nữa là OK. ha...ha...sung sướng ghê
    Chuồn đi chơi một tí đã
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    .....xong luận văn rồi, phát biểu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn đứng trước hội đống khua môi múa mỏ 10 phút nữa là OK. ha...ha...sung sướng ghê
    Chuồn đi chơi một tí đã
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp hết 5 năm đại học rồi. Ra trường xem như về số 0. Chẳng biết mình sẽ làm được gì nhỉ/? Nhưng trước mắt là mình học cách mạnh dạn trước mọi người. sáng nay mới có thêm một kinh nghiệm tốt. Hãy trả lời, thảo luận chứ không chỉ mỉm cười. Nhất định mình sẽ khẳng định được mình
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp hết 5 năm đại học rồi. Ra trường xem như về số 0. Chẳng biết mình sẽ làm được gì nhỉ/? Nhưng trước mắt là mình học cách mạnh dạn trước mọi người. sáng nay mới có thêm một kinh nghiệm tốt. Hãy trả lời, thảo luận chứ không chỉ mỉm cười. Nhất định mình sẽ khẳng định được mình
  10. boyvotinh_vipnghetinh

    boyvotinh_vipnghetinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả anh em pà con cô pác nghệ tĩnh thân yêu !
    Em là thành viên mới ,xin mọi người chi giáo dùm nhe!

Chia sẻ trang này