1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyvotinh_vipnghetinh

    boyvotinh_vipnghetinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả anh em pà con cô pác nghệ tĩnh thân yêu !
    Em là thành viên mới ,xin mọi người chi giáo dùm nhe!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một quyết định mới làm thay đổi cuộc sống..Tạm thời thấy hạnh phúc và cảm giác an toàn được chăm sóc....
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một quyết định mới làm thay đổi cuộc sống..Tạm thời thấy hạnh phúc và cảm giác an toàn được chăm sóc....
  4. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lặng!Ngày xưa tôi thèm khát được sống trong cảm giác đó dù chỉ phút giây bởi lúc ấy sự ồn ào trong tôi đã quá dư thừa.Tôi ngập trong niềm vui của bạn bè,sự náo nhiệt vồn vã vây quanh tôi.Tôi cười,tôi nói,thấy cái rạng rỡ nhún nhẩy đi lại tự nhiên đến không cần che đậy.Và lẽ tất yếu cái ẩn khuất ,bình yên trong tâm hồn thèm được ngơi nghỉ.
    Còn bây giờ khi quanh tôi là mênh mang yên lặng,khi tôi không còn thấy nụ cười nơi tôi cần có,mọi thứ đều xa lạ đến dửng dưng thì tôi đâm ra sợ hãi cái cảm giác Lặng.Nó như dầu loang trên biển,mải miết chảy với tất cả sự trống trải trong đó.
    Đôi khi,cái ồn ào của ngày xưa còn rơi rớt lại chạm vào khoảng trống đã như rơi vào chốn thinh không...
  5. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lặng!Ngày xưa tôi thèm khát được sống trong cảm giác đó dù chỉ phút giây bởi lúc ấy sự ồn ào trong tôi đã quá dư thừa.Tôi ngập trong niềm vui của bạn bè,sự náo nhiệt vồn vã vây quanh tôi.Tôi cười,tôi nói,thấy cái rạng rỡ nhún nhẩy đi lại tự nhiên đến không cần che đậy.Và lẽ tất yếu cái ẩn khuất ,bình yên trong tâm hồn thèm được ngơi nghỉ.
    Còn bây giờ khi quanh tôi là mênh mang yên lặng,khi tôi không còn thấy nụ cười nơi tôi cần có,mọi thứ đều xa lạ đến dửng dưng thì tôi đâm ra sợ hãi cái cảm giác Lặng.Nó như dầu loang trên biển,mải miết chảy với tất cả sự trống trải trong đó.
    Đôi khi,cái ồn ào của ngày xưa còn rơi rớt lại chạm vào khoảng trống đã như rơi vào chốn thinh không...
  6. wildcat2605

    wildcat2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ra truong, tuong rang cuoc song se nhe tenh, khong con vuong ban chuyen bai vo, dem ve co the ngu vui ma khong phai lan tan chuyen den sach.
    Hom dau tien di lam, o mot lien doanh. Cu nghi la sau 8 tieng dong ho minh se om tron duoc mot dong kinh nghiem, khong ve chuyen mon thi cung la ve cac moi quan he.
    3 thang, xoc lai hanh trang thay nhung gi minh tich luy duoc con it qua, co chang chi la mot noi that vong, va tiec nuoi...Gia nhu thoi sinh vien dung co mo mong qua...
    van biet, nhung van mo mong. va se mai mai mo mong
  7. wildcat2605

    wildcat2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ra truong, tuong rang cuoc song se nhe tenh, khong con vuong ban chuyen bai vo, dem ve co the ngu vui ma khong phai lan tan chuyen den sach.
    Hom dau tien di lam, o mot lien doanh. Cu nghi la sau 8 tieng dong ho minh se om tron duoc mot dong kinh nghiem, khong ve chuyen mon thi cung la ve cac moi quan he.
    3 thang, xoc lai hanh trang thay nhung gi minh tich luy duoc con it qua, co chang chi la mot noi that vong, va tiec nuoi...Gia nhu thoi sinh vien dung co mo mong qua...
    van biet, nhung van mo mong. va se mai mai mo mong
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Biết là anh online đấy nhưng cũng chẳng muốn gọi anh làm gì khi mà mình biết chắc rằng anh cũng chẳng muốn nói chuyện với mình đâu. Hiện tại là hiện tại... Những cái gì của quá khứ thì cũng nên trả lại nó cho quá khứ. Biết vậy đấy mà nhiều lúc cũng ức ứa nước mắt khi mà mình không thể thực hiện được những gì mình muốn, những gì mình tự hứa với lòng... Nhiều lúc thấy cũng chán lắm nhưng biết phải làm sao đây khi :"Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về".
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Biết là anh online đấy nhưng cũng chẳng muốn gọi anh làm gì khi mà mình biết chắc rằng anh cũng chẳng muốn nói chuyện với mình đâu. Hiện tại là hiện tại... Những cái gì của quá khứ thì cũng nên trả lại nó cho quá khứ. Biết vậy đấy mà nhiều lúc cũng ức ứa nước mắt khi mà mình không thể thực hiện được những gì mình muốn, những gì mình tự hứa với lòng... Nhiều lúc thấy cũng chán lắm nhưng biết phải làm sao đây khi :"Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về".
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Quán cà phê mùa hè
    Huy Tuấn
    Quán cà phê phố mưa, mình em trong quán đêm ướt đèn Phố không người hạt mưa trắng bay, hè đã sang rồi đấy!
    Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn
    Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
    Đừng buồn thế, đừng buồn thế
    Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
    Không đơn côi dãy bàn bên dù vắng vẫn còn có anh đang ngồi
    Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi
    Sao em không đến gần anh
    Cứ ngồi lạnh lùng gốc riêng mình
    ......................................................................
    Đúng chưa cậu???Tớ nhận pm của cậu là viết ngay đấy...Tớ cũng k biết là mọi chuyện sẽ sao nữa...Cuối tuần cậu bay ra ngoài này thì nói chuyện nhiều hơn nhé...Tớ chờ tin của cậu

Chia sẻ trang này