1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OX2005

    OX2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mơ về em​
    [
    rose]​
    Mưa rơi rơi ngoài sân mưa có nhớ
    Nụ cười duyên với nét vô tư
    Em xinh thật ừ em xinh thật
    Để trái tim anh đến hững hờ
    Lòng anh ngây ngất chờ em tới
    Với những buồn vui của cuộc đời
    Tình anh như một cây cớm nắng
    Muốn nhận tình em ít nắng trời
    Lúc xa nhau lòng đầy vương vấn
    Trong cơn mơ em đến bao lần
    Giờ anh gọi mãi tên em đó
    Anh muốn mơ, mơ mãi miên man.
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thời ni mà như ri à? cứ tưởng là trẻ xa mẹ

    Lại còn a ri nựa chứ, bó tay !
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thời ni mà như ri à? cứ tưởng là trẻ xa mẹ

    Lại còn a ri nựa chứ, bó tay !
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bực mình, chỉ thích mang người khác ra làm trò đùa mà k cần biết rằng người ta nghĩ gì...Chỉ cần thấy được thoả mãn bản thân, vậy là cười...Cái gì cũng cần có giới hạn...
    Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì cũng cần tôn trọng người khác

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bực mình, chỉ thích mang người khác ra làm trò đùa mà k cần biết rằng người ta nghĩ gì...Chỉ cần thấy được thoả mãn bản thân, vậy là cười...Cái gì cũng cần có giới hạn...
    Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì cũng cần tôn trọng người khác

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Và con tim đã vui trở lại.....
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thu đã đến nhưng anh không thể đến
    Đêm thu buồn em lặng ngóng trăng lên
    Ánh trăng vàng rực rỡ giữa trời đêm
    Nhắc em nghe cõi lòng mình đang khuyết
    Em vẫn buớc với dòng đời mãi miết
    Với tiếng lòng còn thổn thức tên anh
    Hà Nội giờ trời về đêm rất lạnh
    Nhưng lòng em còn lạnh biết bao nhiêu

  8. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    không biết viết gì cả
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều để kể nhưng chẳng buồn viết.
  10. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Có những đêm dài trong im lặng
    Em thì thầm tự hỏi mình là ai??
    -----------
    Muốn viết nhiều, muốn kể nhiều..But k biết bắt đầu thế nào????

Chia sẻ trang này