1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với thầy bỗng nhớ những mơ ước
    Có 1 cô bé mơ mộng kỳ quặc. Em thích ở chung cư_điên, dở hơi. Tất cả đều muốn có nhà riêng, sao em thích chui vào chung cư. Bởi vì em chỉ có 2 bàn tay
    Đã k có gì Sao em không thích hẳn biệt thự À, một ngôi nhà rộng thì ai cũng thích mà . Nhất là với kẻ ham vui.
    Nhưng em muốn nghĩ về 1 thứ gì thực tế. Như thể em phải làm được bài tập SGK thì mới nghĩ đến việc làm bài thi ĐH
    Vậy người ham danh lợi là em. Người ngại khó, ngại khổ là em.
    Rồi sẽ lại tranh luận với thầy. Nhưng lúc đó muốn cãi là vì không gian cộng đồng mà thầy bài xích_ chỉ tội lúc đó ko nghĩ ra tại sao lại cần không gian đó, nên mới cãi chung cư. Về nhà thì nghĩ ra rồi_ vài năm nữa, khi thầy ko cầm nổi bút, khi mắt thầy mờ ko nhìn đc máy tính_thầy sẽ hiểu kg đó cần ntn
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chị thì lại rất thích ở nhà chung cư. Không biết chung cư ở HN như thế nào, chứ chung cư trong thành phố HCM thì lên đến gần 3 tỉ/căn = 98,8m2 (Chung cư The Manor). Có lần chị tí tởn vào xem. Nhà xây theo kiến trúc Pháp, đẹp phải nói là tuyệt vời nhưng khi nghe đến giá tiền thì chị không biết nói gì nữa.
    So với giá nhà của The Manor thì giá biệt thự cũng chỉ tương đương thôi em ah (k tính theo thị trường BĐS ở HN nhé). Mà ở chung cư (cao cấp) em có nhiều cái được:
    _Bảo vệ miển phí <=> BT thì phải thuê, ít nhất phải 1,2triệu/tháng.
    _Độc lập, ko có cơ hội thấy trai<=> trai ra vô cầu thang máy rất nhiều.
    _Nguy cơ đạo tặc đột nhập thấp<=> Đạo tặc tha hồ lộng hành nếu ko có ai ở nhà.
    (Cái này em có thể kiểm chứng ở chị Moon)
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ mẹ.... Thảng thốt khi biết con quyết định đi xa, rong ruổi, rong ruổi.... Nhớ Mập những đêm sốt cao, loay hoay vỗ vỗ dỗ dành e ngủ, dù e to gấp đôi Mập ...
    ?????????????????????????
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Sự mạnh mẽ không nằm ở lời nói mà nằm trong suy nghĩ và thể hiện qua kết quả của hành động...
    Con chỉ rong chơi...
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi spam 1 chút. E ơi, lần sau e nói đích danh ai dỗ dành e ngủ nha, chứ viết là Mập thì khối người trong box giật mình đấy.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ! Ý tại ngôn ngoại chị ạ. Ai giật mình thì cứ giật mình..... Đại loại tương tự như câu: "Cây ngay không sợ chết đứng". .
    Văn e không hay, chữ e không tốt nên nỏ biết dùng câu chi nói cho chính xác nựa.
  6. nguoi_den_tu_xu_Nghe

    nguoi_den_tu_xu_Nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dù ở đâu hay làm việc gì tôi vẫn nhớ về quê hương của tôi đó là xứ Nghệ và Hà Tĩnh.
  7. hatinhminhthuong_l

    hatinhminhthuong_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NHU CANH CHIM BAY
    Em bất ngờ đến với cuộc đời anh
    Rồi lặng lẽ ra đi không từ biệt
    Như cánh chim phương trời xa mải miết
    Không một lời hẹn ước để chờ nhau
    Em âm thầm chia sẻ từng vết đau
    Khi con tim anh thâm, bầm máu đỏ
    Em lẩn vào bóng đêm để mình anh đứng đó
    Tự trách mình vô cớ nói yêu em
    Em là tự do, em là cánh chim
    Nơi em bay qua là đại dương muôn trùng sóng trắng
    Em không chịu sống cuộc đời thầm lặng
    Bởi trót yêu anh nên chuốc khổ cho mình
  8. CHUYENTINH

    CHUYENTINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại nhớ em thế này!
    Tự dưng anh ngồi đây thấy buồn và nhớ em rất nhiều, post tặng em bài thơ này, hãy hiểu TC anh danh cho em!
    Nhớ em
    Ngoài kia mưa lại rơi
    Sao trời đi ngủ hết
    Trăng lẻ loi đơn chiếc
    Chỉ còn mây xám thôi
    Chì còn một mình tôi
    Thức cùng Em nơi ấy
    Tương tư buồn thức dậy
    Nhớ Em nhiều... Em ơi !!
    Nhớ anh trước Em sau
    Ngày đêm mình rong ruổi
    Khắp thôn xa phố thị
    Tiếc thời gian qua mau..!
    Nhớ môi hồng nóng bỏng
    Của nụ hôn đầu tiên...
    Trao vội anh... đêm ấy
    Mắt Em tràn yêu thương
    Nhớ chiếc võng nằm chung
    Giữa hàng cây lộng gió
    Ru em từng trái ngọt
    Vườn yêu anh hái trao...
    Nghe trái tim đong đầy
    Nhớ thương Em nơi ấy...
    Anh qua vùng kỉ niệm..
    Lúc đôi mình bên nhau.
    Em... giờ xa nơi đó !
    Thấu chăng tình anh đây !!!
    Từng đêm... từng đêm gọi...
    Tên Em, người yêu ơi...!
    Đêm nay sinh nhật Em
    Anh nơi xa không thể...
    Tặng Em hoa hồng thắm
    Hát lời ca chúc mừng...
    Đêm nay sinh nhật Em
    Anh buồn ôm gối mộng
    Mong gặp Em nơi ấy
    Trong vòng tay ấm nồng
    Xin ơn trên rộng mở
    Cho người con yêu thương
    Bình an, đầy hạnh phúc
    Mãi suốt đời bên con...
  9. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Lâu k vào box..Cũng k liên lạc với ai trong box nữa..
    Luôn nghĩ về mọi người..Có điều bận rộn và cũng có nhiều chuyện xảy ra nên k dám gặp ai..Đối mặt với ai..Mình tệ quá phải không???

  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trang ui, giật mìn khi kick vào TS2 trông bà chị nhát ma wé
    hôm trc nghịch ĐT xoá mất số t.tâm khách hàng ko nhắn tin đc, em xong cái ĐA rồi, bi jờ đi rửa bát thuê hé hé, hôm nao wa chị đòi xiền

Chia sẻ trang này