1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em mới được học rằng đứa nào chơi xấu thì cứ nói thẳng vào mặt nó: Mày là đồ con lợn . Tao không muốn gặp mày nữa .
    Chị ơi, em nhớ hồi lâu lâu ngồi nhà chị hình như mũi em thấy cay cay, khốn thật . Đấy là cái ngày chưa vào đồ án K10. Còn giờ khác nhiều rồi, em mạnh mẽ hơn hí hí. Cũng chẳng phải tự dưng mà 1 con bé lại thế .
    Em gặp một cơ số rắc rối ở K10, có lúc tưởng bỏ đồ án (hic, hơi yếu đuối). wa nói hết lần em bị chơi xấu trong nhóm với 1 đứa, nó cho em kinh nghiệm đủ để em vượt wa được rắc rối . Truoc khi về em định nói đừng đưa chuyện vì em còn fai làm nhóm cho xong K10, nhưng nó đã chặn truoc bằng 1 chuyện vu vơ: Tào Tháo rất đa nghi nhưng đã dùng nguoi thì không bao giờ nghi ngờ_ em bật cười ra về .
    Nó muốn lấy cuộn giấy vẽ của em nhưng em fai nộp thầy, ko cho được. Vậy là xô ngã em . Bị ngã thì phải chờ ng` giơ bàn tay cứu vớt hoặc ít ra thì cũng cúi xem thương tích đến đâu hoặc phủi quần áo . Em không, tự đứng lên kệ mọi thứ .Em ko chửi.
    người dạy em câu trên cùng nói như em là ko tốt, ko biết ghét sẽ ko biết yêu. Người ta mà là em sẽ nói thẳng: Xéo ****** đi . Thực là trong bụng em muốn nói thế, mà em nhịn . Vì em thấy nó chơi xấu em chứ fu huynh vẫn tốt, tự nó tránh đối diện em, còn em vẫn vui vẻ với phụ huynh cơ mà.
    Mất lòng tin :) Từ bé đã 1 mình 1 xó, bây giờ thì 1 mình 1 góc_ khác miẹ gì
    À, em hay đùa man rợ, (hic, tại chơi với toàn bạn quái vật) hơ hơ, em có lỡ tán tỉnh anh tờ_roa thì cho em tán tiếp nhé
    Em không có ý gì đâu, cho vui ý mà hị hị.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Úi giời..
    Ngã nhiều mới lớn được em ạ...
    Bố khỉ...
    Chẳng có cái gì là bằng phẳng đâu cưng..
    Hôm nay cũng đang mún chửi nhau..
    Tèng teng...
    Thoai k viết nữa..Viết nữa là sẽ lung tung
    Có gì tối về tâm sự típ với Cưng nhé
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chị bỏ rơi con em nhé, tối mai chị có hò hẹn đấy nhể, còn đi mấy ngày seo ý_ loa loa, em biết rồi nhé
    tâm sự fát nứa (hết fần của chị rồi nhé, đến fần bạn em)
    Lại những dòng ko đầu ko cuối
    Đi gần hết đường, sắp bắn tung mỗi đứa 1 ngả mà xem ra đã ko hiểu bạn đến 1 fần . Thôi, ngồi dịch n~ đoạn tin tao nhắn tối trước nhé:
    -Chuẩn bị đám cưới xong hết chưa ? là tao muốn nói : Có việc gì cho tao làm ko, để tao wa
    -Có đặc sản gì ko ? là tao nghĩ mày sẽ rep: wa đê nhiều lắm (hị hị, là nhiều việc lắm)
    Túm lại là tao muốn wa, nhưng lại chờ mày "ngoắc".
    Hôm sau hình như tao bị ng` khác cáu nhỉ Cáu á ? cho cáu, việc tao tao vẫn làm, tối mới wa đc, tao nghĩ ra wa` mừng cưới roài . hị hị, nhưng sẽ thu xiền mày nữa vì mình tao thì nghèo wa''
    Cũng bực, sau mới biết tối trước mày ko ngủ tẹo nào (ấm đầu là đúng hí hí, tao ko thèm chấp ng` ấm đầu)
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chị vừa đi du lịch về..Mệt quá và bi h hậu quả là ốm..
    Sorì con em nhé..
    Ngày hôm nay phải sorì hơi nhiều roài..
    Chẹp...
    Bỏ ngay cái chữ ký VÔ LIÊM SỈ hộ tôi cái nhé
    Ngứa hết cả mắt
    Làm đồ án đến đâu roài
    Ok cả chưa???

  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ko, em vô liêm sỉ
    như thể em có lỗi mà em thốt: tội lỗi quá! là em sẽ cảm thấy hết có lỗi hị hị
    trông bà chị rét muớt wa'', đổi hình nào hot hơn đê
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đang rét co hết cả người...Để thế cho ấm áp...Lúc nào tránh xong rét thì lại mát mẻ thoai
    Tình hình là rất tình hình
    Dạo này hâm hâm:)), mà lại theo cấp độ tăng mới bỏ mie chứ...
    Hị hị...Mà con em gái cũng thế thì phải,hihihi...
    Bố khỉ , cái mũi và họng của chị..Muốn cắt bố nó cho xong..
    Nằm k thở được, chỉ có ngồi thôi..
    Điên hết cả người
    Nói lại là vứt cái chứ ký
    Vô liêm.... của mày đê
    Nhìn ngứa mắt bỏ miẹ
    Hihi, chỗ nì thành chỗ chị em mình buôn..Thích thật
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    buôn vừa thôi, đánh chít bây giờ đấy
    hê..hê...mình cũng buôn luôn rồi
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã buôn rùi còn đòi đánh ai nữa...
    Hihi, hư quá đấy...Kitten ngồi đó xem em Trang buôn đi...
    Oài..Mummy đâu rồi,ló mẹt đây phát nèo...
    Than thở chửi nhau tý cho vui nhà nào...
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chị ko thấy chỗ vàng vàng dễ thương thế này à!
    em vừa xuống tàu, là nhảy lên NET liền nghiện roài, à có bụp sữa và oánh răng nữa đấy, chị xem xem

Chia sẻ trang này