1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi, lâu lắm rồi ko gặp e, đợt này e ko được khoẻ à ????
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp chị.. Còn nhớ tới hôị mình nữa không? Còn gặp ViThanh không?
    ....
    ^_^
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    các chị 8/3 có bận lắm không, mấy chị em mình tổ chức Câu lâu chí đi
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    "Thời cổ, người ta xếp nhà thơ là nghệ sỹ hàng đầu, thậm chí những nhà thơ trí tuệ còn được coi là người lập ngôn, triết gia. Thời nay, nhà thơ phải làm việc trong tình trạng giảm sút văn hoá đọc và các loại hình giải trí khác. Bởi vậy, càng nỗ lực lao động ngôn ngữ thật tốt bởi đó là cách truyền thống và bền bỉ nhất để chinh phục độc giả. Thơ là sự chưng cất ngôn ngữ tinh tuý, thẩm mỹ cao. nếu bạn đọc ở đâu đó những dòng dung tục của những kẻ gọi đó là thơ để gây chú ý, hòng "nổi danh" kiểu "kẻ đốt đền", thì đừng nhầm đó là thơ để thất vọng. Đó là những kẻ bế tắc và bôi bẩn nghệ thuật. Để thưởng thức nghệ thuật, phải có một đầu óc trong sáng, không suy diễn và chịu áp lực của bất cứ điều gì. Chỉ căn cứ vào tác phẩm." V.T.Linh
    hí hí, nghệ thuật tuyệt vời
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị Gái Moon ơi!
    Rất nhớ chị
    Nhiều lúc muốn qua chơi..Nhưng dạo này k được tốt..
    Cái gì cũng dở dang nên chẳng có ý gặp ai cả...
    Luôn mong chị hạnh phúc
    Nhớ chị và mọi người nhiều
    Khi nào em ổn định được mọi thứ sẽ gặp lại mọi người
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mummy ơi!
    Mày đúng là hết thuốc rồi...
    Hâm quá cơ..
    Ê, quà tau đâu???
  7. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi có gặp mô mà Quà với Cáp... Dạo này Huyền Trang mần ăn to ở mô mà ghê quá nhể,...
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    vu phuong hoa -Nu, 10 tuổi, 62Hang Tien/Nam Dinh hỏi: chau chao co Van Dung, co duoc rat nhieu khan gia ca nuoc biet den vay nhung noi ma co den bieu dien thi khan gia noi nao lam co thay an tuong nhat a?
    - Danh hài Vân Dung : Cảm ơn cháu rất nhiều. Cô đi khắp nơi thì ở đâu khán giả cũng rất đáng yêu, nhưng có lẽ với riêng cô, khán giả Vinh làm cô thấy ấn tượng nhất. Có lẽ tại khán giả ở đó hợp vói con người cô chăng. Hihihi!
    tò mò wé
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    à, hum nay em tặng 8/3 roài nhé, còn wà hơi bị to từ năm ngoái nè
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hee...
    Tốt quá..
    Vậy là hết nợ nần..
    Hiểu vậy có đúng k nhể???
    Hịhị

Chia sẻ trang này