1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ratIcIde

    ratIcIde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thường thì các bạn phải làm sao nhỉ?
    Các bạn đau khổ lắm nhỉ nhưng không lẽ chết để hết nhỉ, theo mình thất tình thì ai cũng phải trải qua thôi...có lẽ lúc ấy mình như sụp đỗ tất cả không còn gì kể như trắng tay....Nhưng đời mà làm sao tránh được sự sắp đặt một cách ngẫu nhiên nhỉ? Có người đến thì cũng có người ra đi, chỉ mong sao sự ra đi này cho ta thêm một bài học thì tốt rồi...
    Thất tình là đồng nghĩa với chết cả tâm hồn mình vậy như khi mình cố gắng quên nó thì nó lại càng làm mình nhớ đến nó, cũng như rượu vậy càng uống càng say, càng quên lại không cố quên được.Ta phải chấp nhận với thưc tế ở chổ là sao mà ta lại bị hoàn cảnh này và ...tình yêu thì không thể ép buộc được , ta có quyền yêu và có quyền không yêu, ép nhau chỉ làm cho nhau thêm đau khổ.
    Và như thế đến một ngày ta cảm thấy như mình hình như đã không còn mệt mỏi nữa, một buổi sáng sau thức dậy cảm thấy vui vẻ khoẻ khoắn , con người không còn trăn trở có nghĩa ta đã hết yêu và đã hết thất tình....
    Và trở lại với đời với con người mới với mối tình mới , dấy kinh nghiệm và vững chắc hơn.
    Bạn nhé...
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh gửi cái này cho em phải không?
    Giọt nước mắt tiếp theo
    Nếu người ấy đã đến bên em
    Trao cho em những nụ hôn bỏng cháy
    Thì anh xin chúc hai người hạnh phúc
    Chúc hai người mãi được bên nhau
    Nếu người ấy đã đến bên em
    Cho em cuộc sống đầy mơ mộng
    Cho em tình yêu qua từng hơi thở
    Thì hãy sống bên nhau trọn đời
    Nếu mai kia người ấy nỡ bỏ rơi
    Làm nước mắt em chảy dài trên gò má
    Làm em buồn như cây khô vừa trút lá
    Anh sẽ đến bên em mang theo sự ngọt ngào
    Mang theo cả những đám mây trên trời cao
    Biến thành khăn,lau khô dòng lệ nhỏ
    Anh vẫn biết em đang đau khổ
    Nhưng người yêu ơi!Anh sẽ đến bên em
    Đến trước cả những giọt nước mắt tiếp theo
    Làm cho chúng không kịp nhoè đi trong khoé mắt.

    Oh, mon amour.
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 27/06/2004
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh gửi cái này cho em phải không?
    Giọt nước mắt tiếp theo
    Nếu người ấy đã đến bên em
    Trao cho em những nụ hôn bỏng cháy
    Thì anh xin chúc hai người hạnh phúc
    Chúc hai người mãi được bên nhau
    Nếu người ấy đã đến bên em
    Cho em cuộc sống đầy mơ mộng
    Cho em tình yêu qua từng hơi thở
    Thì hãy sống bên nhau trọn đời
    Nếu mai kia người ấy nỡ bỏ rơi
    Làm nước mắt em chảy dài trên gò má
    Làm em buồn như cây khô vừa trút lá
    Anh sẽ đến bên em mang theo sự ngọt ngào
    Mang theo cả những đám mây trên trời cao
    Biến thành khăn,lau khô dòng lệ nhỏ
    Anh vẫn biết em đang đau khổ
    Nhưng người yêu ơi!Anh sẽ đến bên em
    Đến trước cả những giọt nước mắt tiếp theo
    Làm cho chúng không kịp nhoè đi trong khoé mắt.

    Oh, mon amour.
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 27/06/2004
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dường như chị cũng giống em, chủ của TS II à. Cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết nói với chị rằng: Hãy cố lên và bắt đầu cuộc sống mới chị à. Cuộc sống không có người ấy bên cạnh thật ra cũng đau khổ lắm. Nhưng mà mình sẽ tìm cho mình những điểm tựa mới, bởi vì điểm tựa ấy không xứng để cho mình tựa vào nữa.
    Hãy tìm đến những người bạn tốt, đó là động lực lớn nhất cho mình lúc này đó chị.
    Cố lên !!!!!!!!!!!!!!!!
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dường như chị cũng giống em, chủ của TS II à. Cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết nói với chị rằng: Hãy cố lên và bắt đầu cuộc sống mới chị à. Cuộc sống không có người ấy bên cạnh thật ra cũng đau khổ lắm. Nhưng mà mình sẽ tìm cho mình những điểm tựa mới, bởi vì điểm tựa ấy không xứng để cho mình tựa vào nữa.
    Hãy tìm đến những người bạn tốt, đó là động lực lớn nhất cho mình lúc này đó chị.
    Cố lên !!!!!!!!!!!!!!!!
  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi.
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người... lạc lối
    Trên những cụm mây nhoè xa, tôi tiến lại gần tôi với vạn băn khoăn lạc loài. Như loài cỏ dại, như đứa trẻ mồ côi lang thang giữa đời. Bóng mây loang lổ chảy dài vào những chiều lãng đãng.
    Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo, cho tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi, à ơi nỗi đau này người
    Vẫn mặt biển và trái tim đã cũ...Và tôi vẫn còn là chính tôi, yêu anh sâu thẳm
    Từ một nơi không bao giờ biết tới, từ một người không thể nào nhận ra..tôi đã giử cho anh cả mặt đất và bầu trời thương yêu mà tôi có
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vô tận một mình tôi về, một mình tôi về...với tôi
    ( For :Tsunamiix)

  7. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi.
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người... lạc lối
    Trên những cụm mây nhoè xa, tôi tiến lại gần tôi với vạn băn khoăn lạc loài. Như loài cỏ dại, như đứa trẻ mồ côi lang thang giữa đời. Bóng mây loang lổ chảy dài vào những chiều lãng đãng.
    Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo, cho tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi, à ơi nỗi đau này người
    Vẫn mặt biển và trái tim đã cũ...Và tôi vẫn còn là chính tôi, yêu anh sâu thẳm
    Từ một nơi không bao giờ biết tới, từ một người không thể nào nhận ra..tôi đã giử cho anh cả mặt đất và bầu trời thương yêu mà tôi có
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vô tận một mình tôi về, một mình tôi về...với tôi
    ( For :Tsunamiix)

  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chuyện mưa tí!
    Hôm nay ở đây cũng mưa rơi, lại nhớ đến hôm nào đấy trời cũng mưa tầm tã, mà em lại lỗi hẹn với lời tỏ tình của anh....
    Đúng là số phận, anh nhỉ?
    Người ta hay nói, ước sao cho thời gian quay trở lại.... và
    như ngày nào có ai đó nói với em, em là bông hoa trong lòng mọi người ....
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 27/06/2004
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chuyện mưa tí!
    Hôm nay ở đây cũng mưa rơi, lại nhớ đến hôm nào đấy trời cũng mưa tầm tã, mà em lại lỗi hẹn với lời tỏ tình của anh....
    Đúng là số phận, anh nhỉ?
    Người ta hay nói, ước sao cho thời gian quay trở lại.... và
    như ngày nào có ai đó nói với em, em là bông hoa trong lòng mọi người ....
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 27/06/2004
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lâu k0 để ý, chả ngờ bà con dạo này khóc lóc ghê quá <== CHOÁNG [​IMG]. Thôi tớ chả nói nữa, đi ngủ cho rồi, lấy sức để tối còn Ê Zô. Bà con cứ việc khóc tự nhiên, nhưng khóc nhỏ thui, khóc lớn quá tớ giật mình k0 ngủ được là tớ chui vào quậy đó. Hehe, lúc đó thì liệu hồn [​IMG]. 

Chia sẻ trang này