1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tính miềng cứ thấy đứa mô hay hớt lẻo là ghét. Mà miềng cũng hơi sợ là..ghét củ nào trời nó trao củ ấy..thì chết cả con rết nhểyyyy
    Được president2008 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 17/03/2006
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào gọi tui đó ????? ko biết được bao nhiêu tuổi mà dám gọi là e Moon, anyway, rất hân hạnh đc làm quen.
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ối trời, chị làm em giật hết cả mình, chị Moon mà nói anyway tức là.. là ..
    AMEN
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp..Xác ướp điên..
    Hôm nay thời tiết thay đổi như mình..
    Khó chịu thế..Người cứ điên điên..
    Chỉ muốn oánh nhau thôi
    Tèng teng
    Chiến đê
    p/sTình hình là dạo này toàn thích giai có vợ:(
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    wá chuẩn
    hôm nay thời tiết có vấn đề
    bao nhiêu ng` ẩm IC
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ho ho, chạm mạch roài chứ ẩm ướt cái nổi gì...
    Chán nhể
    Dạo nì lại mất ngẩu
  7. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về Hải Âu, Ngọn Gió và Cánh Buồm không thể kết thúc như vậy được.
    Hải Âu đã dừng bước, tìm cho mình một bến đỗ bình yên rồi. Có thể lúc đầu cả Ngọn Gió và Cánh Buồm đều rất buồn và trách móc tại sao Hải Âu lại làm như vậy. Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi...Chỉ còn lại Ngọn Gió và Cánh Buồm vẫn tiếp tục cùng nhau bước trên con đường mà cả ba từng đã chọn.
    Lúc đó, Ngọn Gió cũng ngao du nhiều lắm, cũng có làm được gì nhiều đâu. Chỉ có Cánh Buồm là vẫn vậy, nhiệt tình đến quên cả bản thân mình, Gió cũng muốn chạy đến, nâng đỡ Buồm lên lắm chứ, nhưng...
    Rồi đến một ngày, Gió cũng theo cuộc chới và lý tưởng mới... lại ra đi không nhắn nhủ. Thực ra chuyện này Gó cũng nghĩ rất nhiều rồi, chỉ có điều không tiện nói ra cho Buồm biết thôi. Buồm cũng biết tính Gió rồi đấy, không thích ồn ào mà. Nếu như thông báo rộng rãi thì liệu Gió có thể thanh thản mà ra đi như thế được không? Chỉ bằng cách vậy thôi.
    Gió vẫn tiếp tục theo giõi bước đi của Buồm đấy chứ, chỉ có điều không lộ mặt thôi. Buồm hãy vững bước lên nhé, khi nào quá mệt mỏi thì Gió sẽ lại nâng Buồm lên như trước ấy. Được không?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi quá...Người ê ẩm...Thèm một giấc ngủ ngon
  9. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Gió Và Buồm đã lại gặp nhau rồi. Thật sự khi nghe tin về Buồm như vậy, Gió vừa thương lại vừa giận Buồm lắm.
    Lúc đó chỉ nghĩ đến nơi sẽ hỏi cho ra nhẽ và sẽ xạc cho Buồm một trận, vậy mà... nhìn Buồm tiều tuỵ như vậy... Mà thực ra, Gió cũng hiểu Buồm mà.
    Để có được quyết định như vậy chắc Buồm cũng nghĩ nhiều và phải cân nhắc nhiều rồi. Buồm cũng không còn là mộtc ô bé không biết suy nghĩ chín chắn được, đúng không?
    Nhưng Gió thật sự vẫn muốn Buồm suy nghĩ lại và hành động thật cẩn thận. Đừng để như bây giờ nữa...Hãy dũng cảm lên Buồm nhé.
    Được 12P_1998_2001 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 27/03/2006
  10. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gấu con!!
    Bố đã nhận được mess của con rồi, làm gì mà phản ứng dữ vậy?
    Bố nhớ là đã có lần Bố báo tin này cho Con rồi mà, không nhớ nữa à.
    Mà Bố đi có mỗi nửa năm thôi mà, lo gì. Cùng lắm là ở lại thêm nửa năm nữa cho bõ công một lần đi.
    Con phải mừng cho Bố chứ, ai lại phản đối thế bao giờ?
    Mà chuyện thi cử của Con thì Bố tin là con của bố sẽ làm được mà. Đúng không? Cần gì cứ phải có Bố ở bên cạnh.
    Vả lại...biết đâu khi vào trong ấy Bố lại tìm được Mẹ cho con nữa thì sao? Như thế có phải là hay hơn không?
    Thôi, không phản đối nữa nha. Còn liên hoan thì lúc nào mà chẳng được. Không nhất thiết phải đợi con thi xong đâu.
    Bố của Con.

Chia sẻ trang này