1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Làm quen kiểu của em làm nó chạy mất dép rồi. Con cái nhà ai mà nhát quá.
  2. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá..! Đang lù lù đây chứ có chạy đi mô mà chạy??? Nhát thì lấy đâu bát mà ăn hở ?
    Gửi Moon em ! Biết là em nên mới gọi em chứ nhểyyy ! Nếu không lại đi gọi Bà cho mấy đứa cháu thì chán lắm lắm đi thôi.
    >>> Bao giờ cho đến ngày xưa
    Khi em còn bé thì chưa làm bà..!!!
    Tặng một bông làm wen rồi nói chuyện tiếp.Chuẩn bị lên gân cốt lấy tinh thần nha !
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    He he, cuối cùng thì lão Còi cũng xuất hiện, từ hồi làm người nhà nước đến giờ post bài có vẻ tử tế hơn.
    Cũng tâm sự tí nhẩy, box dạo này như ****, toàn người lạ viết bài, người quen thì hình như là chán hoặc là bận rộn mà lượn đâu hết.
    To H.Trang: E ơi, nói thật nha hình như e có vấn đề thì phải, dân Nghệ éo ai post bài theo kiểu đấy, ko hay ho gì đâu, đừng phá hỏng cái Topic do chính e lập ra. Thế nhá.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vốn chẳng phải người Nghệ mà..
    Nếu k thích nữa xóa bố nó topic này đi..Em nó lúc deck nào chẳng có vấn đề..Nếu bình thường thì đã k thế này
    Ok??
  5. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ là không nhớ, không nghĩ và không gọi nữa..Chỉ có vậy thôi mà ta vẫn không thể nào làm được.
    Chết tiệt thật...giờ hễ ra đường là cứ đập vào mắt những gì đã trải qua, ở đâu cũng có dấu ấn của nó cả...Tiếc nuối hay hối hận đây. Ta cũng không biết được.
    Đi ra ngoài liên hệ công tác cùng ông anh mãi mà không gặp được người cần gặp. Lại lang thang đi...Càng đi cang nghi ngờ...Lại vòng ra chỗ này nữa chứ.
    Thôi đúng rồi, từng bậc cầu thang nhỏ, ngoằn nghèo, cái gác nhỏ với những cái bàn và cái ghế đều nhỏ...Không gian hoà lẫn giữa sự imlặng là khói thuốc bay lên đều đều.
    Ông anh vẫn cứ vô tư, trong khi những kỷ niệm cũ lại hiện về trong ta. Thực sự là...nhưng ông ấy cũng không cố tình làm vậy mà.
    Biết thế rồi nhưng không tài nào vui được.Khi mà cái gì đã qua rồi thì làm thế nào mà níu kéo lại được nữa cơ chứ.
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế nhỉ
  7. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Biết thông tin của Buồm chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi và những cú điện thoại vội vã.
    Gió linh cảm một điều gì đó không được tốt lắm, gọi điện cho Buồm để hỏi thăm và dặn dò. Nhưng không tài nào mà liên lạc được với Buồm cả.
    Như mọi lần thì Gió cũng không phải suy nghĩ nhiều đến thế này đâu, nhưng Buồm dạo này không phải như trước đây nữa. Bây giờ Buồm yếu đuối và mỏng manh lắm.
    Cuối cùng thì cũng nghe được cái giọng thều thào khó thở của Buồm, đúng là có chuyện rồi.
    Sao cơ, tai nạn ý hả? Sao lại vậy được cơ chứ.Vẫn cái kiểu làm việc quá sức rồi lại "tranh thủ vừa lái xe vừa ngủ" ấy không sớm thì muộn cũng xảy ra điều này thôi mà.
    Vào viện thăm Buồm, nhìn bạn nằm mê man trên giuờng bệnh mà không biết nói chi hơn. Vừa giận lại vừa thương. Muốn mắng cho Buồm một trận nhưng rồi lại không thể. Hãy chỉ mong Buồm mau chóng bình phục và rồi lại tiếp tục tiến theo Gió trên con đường đã chọn nhé.
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    k biết
    ĐA là cái gì cơ chứ
    dường như quá sức với 1 con lười
    fải tu thôi
    ngồi lì 2 tháng chắc xong cái ĐA thành con điên
    thiếu điều khóc với thầy giaosao thầy tốt thế
    nghĩ đc nhưng hơi vô thức
    bun`, thì vẫn ft theo cái kiểu vô thức thay a
    cố lên
    chỉ muốn xịt quanh fòng toàn chữ đó
    gì thì gì, fải sống sót qua ngày thứ 3 này đã
    bây giờ mục tiêu ngắn hạn thôi
    ôi trời, bạn bè ơil à bạn bè
    tao động viên chúng mày bao nhiêu là tao mong bọn mày động viên tao chừng đó, k lẽ lại noimáy động viên tao với +_+
    mai mốt sang nhà Hà mèo thôi, wa đó lúc nào cung nhận đc động viên. mie mình có sòng fẳng quá k nữa. ngang nhiên tốt với nó khiến n~ cô khác ~~ kệ thôi, bạn thân mà k coi việc động viên nhau là qtrọng thì cũng khiến nhưng đoạn đg` chung bước nhàm chán
    có lẽ như thế k tốt, fai như các nban,
    dek thế đc
    mệt thì fải nghỉ
    đói thì fải ăn
    khát thì fải uống
    tu có đc k nữa, cố lên
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Than vãn gì..Cố lên đê Cưng..
    Hehe, đổi số điện thoại roài Cưng..Dạo này đang phơi phới
    Tình yêu làm mình lú lẩn hết cả...
    Hihi, càng ngày càng yêu giai hơn mới chết chứ..
    Đời chị coi như xong Mummy ạ
  10. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ha ha!
    ĐA là cái mà thằng nào chẳng phải gặm gãy rang trước lúc ra trường hả em???
    cố lên em nhe!
    dù có gãy hết cả hàm cũng phải cố. sau lắp rang giả cho chắc!!!
    hôm nào bảo vệ nhắn anh nhé!
    cố lên rồi anh còn tham khảo vấn đề đó chút, để anh còn triển khai cho anh nữa chứ>>"vấn đề mà ĐA em đề cập ấy".
    cố lên em nhé! răng giả cũng là răng mà!

Chia sẻ trang này