1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0kedumuc0o

    o0kedumuc0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hehhe đứng ở chan cầu chương dương à! khục khục!
  2. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ko giống kiểu tâm sự chi cả. hơ hơ.
    Mình tự... tâm sự vậy.
    Nhớ bố! Nhớ nhiều kỉ niệm với bố..., đọc nhưng bài thơ bố vẫn thường ngâm, xem lại những dòng viết về bố con mình và Tố Hữu..., nghe những bài hát quen thuộc... lâu quá rồi bố nhỉ!
    Dạo này chỉ thích hóng hớt với Những người Thích đùa, mà mình lại là đứa nghiêm túc mới chết chứ! keke
    Buồn vì 1 điều gì đó đang sắp qua thật rồi! Hôm nay lang thang trên đường, nhìn hàng cây xanh mướt trong mưa, thấy mình khoẻ mạnh và yêu đời. Có cái gì mới đang chờ mình ko?
    Có đứa xướng lên là ghét cái kiểu tưng tửng của mình, cái thái độ đó làm cho nó khó chịu chỉ muốn cưa fát cho đổ, khỏi tinh tướng! hơ hơ! Chỉ đơn giản là mình và họ thuộc những tuýp người khác nhau, chỉ có thể chơi cùng nhưng ko bao h hoà hợp về tâm hồn được. Lúc nãy đọc câu gì của ai đó thấy buồn cười, mà đúng thật: Cầu cho con yêu được người con lấy! Amen! Allah! A di fò fò!
    Mình cũng thấy may mắn khi mình có thêm một người bạn mới mà mình cảm thấy vui vui khi nói chuyện cùng!
    Lâu lâu rồi ko gặp một người bạn...
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc quá
    hum qua bị tắc đg`, định wa xiết lợ
    hôm nay chim hót sớm chị ạ
    gần Bách Thảo cũng thik
    nâu nắm rùi k vào Bách Thảo hị hị
    mấy hum nữa rủ bạn wa nhà iem ở wa đêm rùi sáng chạy sang Bách Thảo chơi hí hí rả vờ tập thể dục
    amen
  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mải chơi và bon chen với đời nên bây giờ mới vào đây thăm hỏi mọi nguời cái. Ở box này mình tham gia mỗi cái góc Tâm sự sướt mướt này :) , hy vọng là vẫn có người nhớ.
    @ Em Huyentrang : dạo này em gái lại chuyển sang nói giọng giề thế? Đọc hơi bị khó ...hihi ... Vui thì kể chuyện cười, buồn thì post thơ cho chị đọc với :-D
    @ Bác Cyclo với cả bác Natna, và các bác khác : Các bác vẫn khoẻ khoắn bia bọt , nhậu nhẹt đều chứ?
    Dạo này bon chen quá nên các cảm xúc nó chai san đi hết cả. Mình cũng thấy tự mình trưởng thành nhiều. Vừa đọc lại rất nhiều trang lúc đầu của Topic này, thấy nó chứa đầy tình cảm. Bây giờ thì có vẻ không được như thế nữa.
    Mình cũng có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều chuyện chịu không thể giải thích nổi tại sao . Hơn một năm cho một câu chuyện lại bắt đầu và kết thúc, và ... vẫn còn âm ỉ. Không hiểu nổi .
    Hôm nay mình ngẫu nhiên gặp một người , chưa gặp bao giờ, chưa nói chuyện bao giờ , vậy mà có thể nhìn mình và nói rất nhiều cái đúng kinh khủng. Chưa bao giờ đi xem bói, nhưng ngồi nói chuyện với bà ấy, cảm thấy mình cũng rõ đường đi hơn. Không phải là bói toán , mà là lời của một người sống và trải nghiệm rất nhiều, ít nhất là gần gấp 3 mình .
    "Con vẫn ổn lắm, nên cứ sống bình tâm và không bao giờ được vội vã. Tất cả còn ở phía trước và có người đang chờ "

    Không biết đó là ai nhỉ? :-D
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cảm ơn cô, bọn anh vẫn thể dục đều . Oài, chỉ mội tội già rồi nên kém nhớ. Hỏi khí không phải, cô là cô lào nhẩy ?
  6. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hơn1 năm rồi. Vẫn ko thể quên dc nụ hôn ấy. Chán thật. Chưa kiếm dc ai có nụ hôn tuyệt vời như cô ấy. Buồn lại nhớ..............................
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái căngkủcọt ấy , ... đau lòng nhưng ko hối tiếc...
  8. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    The universe only makes sense when we have someone to share feelings with.
    Trở trời. Mưa. Mưa rồi. bắt đầu từ chập tối. Đúng là mưa rào mùa hạ rồi. Tiếng mưa mau hối hả nối tiếp nhau. Không buồn lặng đi và nhói đau là cớ làm sao? Mình khác mình thật rồi! Buồn không? Mình là đứa mỗi cơn mưa là một cơn đau nhói hoặc mỗi cơn mưa là một cơn lốc xoáy, một con nước lớn dội vào tim cuộn lên những gì còn chất chứa và cuốn făng đi.
    Hôm nay lại mưa như những mùa mưa trước. Thiên nhiên nghìn năm vẫn thế, lòng người lại chóng đổi thay. Cây đàn ướt rồi. Ánh đèn thôi không hắt bóng. Tội nghiệp cây đàn chơ vơ chịu mưa táp. Mình ko muốn làm gì cả, mình làm sao ấy. Mình thấy là mọi thứ đã kết thúc. Mình đủ tỉnh táo và lý trí để hiểu như thế mà. Ơ hay, cái gì kết thúc cơ? Khi nó còn chưa kịp bắt đầu? Sao trái tim mình nhói buốt, cổ họng nghẹn ngào, luồng không khí qua mũi như tắc lại, và nước mắt, ồ, nước mắt! Đó là biểu hiện của những cảm xúc gì vậy? Con người mình, tính cách mình, tâm hồn mình... fức tạp quá!
    Mình không biết nữa. Chính cái sự không khao khát, không buồn này làm mình thấy hẫng hụt và lạnh lẽo vô cùng. Tâm hồn mình luôn tràn ngập tình yêu và đó là nguồn cảm hứng trong cuộc sống của mình. Vậy mà giờ đây, điều gì đang xảy ra vậy? Thậm chí mình còn không có nổi một cảm xúc của một tình cảm đơn phương! Thật khủng khiếp!
    Mình phải biết mình là ai chứ! Mình có là gì đâu! À, tất nhiên, không là gì cả! Tại sao mình cứ mãi thế này? Mình luôn thấy cô đơn vì một nỗi yêu và một miền xúc cảm chống chếnh và vô định, cho dù bên mình vẫn có những người cố gắng đặt được vịt trí trong tình cảm mình....in vain. Mình là đứa cả nghĩ chăng? Không. Chỉ là mình sống theo tình cảm mà thôi. Mình không yêu họ. Tình cảm mình dành cho một nơi khác, một nơi không bao giờ có sự hiện diện của mình. Buồn cười thật! Một sự đuổi bắt vòng tròn. Có cái gì so sánh được với hiện tượng này không nhỉ? Mình chợt nghĩ đến "chuỗi thức ăn" trong môn sinh học thời phổ thông! Hơ hơ, lại bắt đầu cái giọng trào fúng rồi!
    Ta ơi! Đừng nghĩ nữa. Không. Ta chỉ thấy trống rỗng thôi!
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    trời mưa quá a
    em cũng vậy, ghét uỷ mị. nhưng
    để mà ngồi gõ đc chữ buồn thì đã hết buồn
    xem phim mà gặp ng con gái giống giống mình là nước mắt cứ chảy dài
    hik, thế này sẽ bị mắng là dở hơi, vô công r nghề
    hâm hâm quá
    buồn buồn quá
    hâm quá quá
    dời ơi
    ước j cả tg hp

Chia sẻ trang này