1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lâu k0 để ý, chả ngờ bà con dạo này khóc lóc ghê quá <== CHOÁNG [​IMG]. Thôi tớ chả nói nữa, đi ngủ cho rồi, lấy sức để tối còn Ê Zô. Bà con cứ việc khóc tự nhiên, nhưng khóc nhỏ thui, khóc lớn quá tớ giật mình k0 ngủ được là tớ chui vào quậy đó. Hehe, lúc đó thì liệu hồn [​IMG]. 
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Số phận con người thật là ngắn ngủi...Tôi đang nghĩ rằng mình thật hạnh phúc vì còn tồn tại trên cái cõi đời này và thương vô cùng cho người con gái bất hạnh kia...Hiện đang nằm tại một nơi lạnh lẽo, xung quanh cô chẳng có ai...Cô phải nằm đó cô đơn cả trong giấc ngủ vĩnh hằng....
    Tôi thấy thương vô cùng cho gia đình của cô...Họ đau khổ đến thế nào khi nhận được tin này...Bao nhiêu yêu thương, hy vọng khi sinh con ra nuôi lớn lên mà mong con nên người , thế mà ....Thật đau đớn quá....
    Hôm nay anh nhắn tin cho tôi , thường anh là một người vui vẻ và luôn động viên tôi...Nhưng khi đọc tin và gọi lại tôi thấy anh đang khóc, khóc cho một người bạn của mình, thương cho một người bạn của mình...Tôi k còn biết nói gì, bởi mọi lời nói lúc này dường như là vô nghĩa...Không có nỗi đau nào lớn hơn đúng k anh???
    Tôi trước đây cũng rất hay nghĩ quẩn, thường nghĩ đến cái chết nhằm để giải thoát cho mình...Để cho mình không phải chịu khổ đau thêm nữa...Nhưng những ngày gần đây, tôi đã có hai tin buồn, tôi thấy mình thật ích kỷ...Cuộc sống là một cái gì đó rất đẹp mà tạo hoá đã cho con người, vậy mà tôi k biết tận dụng nó mà cứ mang nó ra để đánh đổi với chính mình....

    " hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để rồi mai tôi về làm cái bụi"

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Số phận con người thật là ngắn ngủi...Tôi đang nghĩ rằng mình thật hạnh phúc vì còn tồn tại trên cái cõi đời này và thương vô cùng cho người con gái bất hạnh kia...Hiện đang nằm tại một nơi lạnh lẽo, xung quanh cô chẳng có ai...Cô phải nằm đó cô đơn cả trong giấc ngủ vĩnh hằng....
    Tôi thấy thương vô cùng cho gia đình của cô...Họ đau khổ đến thế nào khi nhận được tin này...Bao nhiêu yêu thương, hy vọng khi sinh con ra nuôi lớn lên mà mong con nên người , thế mà ....Thật đau đớn quá....
    Hôm nay anh nhắn tin cho tôi , thường anh là một người vui vẻ và luôn động viên tôi...Nhưng khi đọc tin và gọi lại tôi thấy anh đang khóc, khóc cho một người bạn của mình, thương cho một người bạn của mình...Tôi k còn biết nói gì, bởi mọi lời nói lúc này dường như là vô nghĩa...Không có nỗi đau nào lớn hơn đúng k anh???
    Tôi trước đây cũng rất hay nghĩ quẩn, thường nghĩ đến cái chết nhằm để giải thoát cho mình...Để cho mình không phải chịu khổ đau thêm nữa...Nhưng những ngày gần đây, tôi đã có hai tin buồn, tôi thấy mình thật ích kỷ...Cuộc sống là một cái gì đó rất đẹp mà tạo hoá đã cho con người, vậy mà tôi k biết tận dụng nó mà cứ mang nó ra để đánh đổi với chính mình....

    " hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để rồi mai tôi về làm cái bụi"

  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Cứu tôi với, có ai vứt hộ cho Moon cái phao.
    Hú hồn, đang lò dò đi vào topic này định tâm sự tí thì bị sẩy chân vào hồ nước mắt. Thôi thì đua đòi tí mình cũng post thơ vậy.
    Ly cốc chạm nhau
    Anh hôn nhầm cô gái khác
    Giây phút đớn đau
    Đền đài thiêng liêng
    Niềm tin
    Tình yêu
    Sụp đổ
    Khi say cười
    Khi tỉnh khóc
    Em xoá anh bằng nước mắt.
    Em xoá anh bằng 1 chàng trai.

  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Cứu tôi với, có ai vứt hộ cho Moon cái phao.
    Hú hồn, đang lò dò đi vào topic này định tâm sự tí thì bị sẩy chân vào hồ nước mắt. Thôi thì đua đòi tí mình cũng post thơ vậy.
    Ly cốc chạm nhau
    Anh hôn nhầm cô gái khác
    Giây phút đớn đau
    Đền đài thiêng liêng
    Niềm tin
    Tình yêu
    Sụp đổ
    Khi say cười
    Khi tỉnh khóc
    Em xoá anh bằng nước mắt.
    Em xoá anh bằng 1 chàng trai.

  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bà cô già ni cũng bày đặt đua đòi vô đây khóc lóc nỉ non!
    Bà cô xem có thằng nào lơ ngơ mất cảnh giác, lôi cổ nó về làm chồng cho phụ huynh đỡ lo cho cô con gái. Tội nghiệp, nuôi con từng ấy năm trời, chỉ cầu xin nó kiếm cho thằng con rể mà nó cũng bày đặt khó khăn. Có cần gì cao siêu đâu, chỉ cần "trời mưa biết cầm ô che cho vợ" là được mà.
    P/S: Em Moon ơi, trưa nay không đi ăn nên xoá nợ rồi nhé
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bà cô già ni cũng bày đặt đua đòi vô đây khóc lóc nỉ non!
    Bà cô xem có thằng nào lơ ngơ mất cảnh giác, lôi cổ nó về làm chồng cho phụ huynh đỡ lo cho cô con gái. Tội nghiệp, nuôi con từng ấy năm trời, chỉ cầu xin nó kiếm cho thằng con rể mà nó cũng bày đặt khó khăn. Có cần gì cao siêu đâu, chỉ cần "trời mưa biết cầm ô che cho vợ" là được mà.
    P/S: Em Moon ơi, trưa nay không đi ăn nên xoá nợ rồi nhé
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không có số được vàng
    (Đoàn Thị Lam Luyến)
    Suốt cuộc đời tôi tìm kiếm tình yêu
    Như người ta tìm vàng đãi cát
    Chân tôi bước khắp ngả đường sa mạc
    Hết ngày dài lại đêm thâu
    Nhát tôi đào hoáy thành vực sâu
    Cát moi lên ngỡ đắp thành trái núi
    Tôi như con sò cắm sâu vào lòng suối
    Như con sên bám chặt lá cây rừng.
    Tôi chưa gặt được niềm vui đầu tiên
    Nên chẳng nhận ra cay đắng sau cùng
    Quên mất lời dạy xưa,
    Mẹ tôi kể lại rằng:
    Người đào vàng phải có số được vàng
    Đến ngày được vàng
    Nắm đất sét cũng hóa ra vàng thỏi.
    Tôi trong chuyện tình yêu
    Như người không có số đựợc vàng
    Dẫu gặp vàng,
    Cầm được vàng
    Vàng cũng thành đất sỏi!

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không có số được vàng
    (Đoàn Thị Lam Luyến)
    Suốt cuộc đời tôi tìm kiếm tình yêu
    Như người ta tìm vàng đãi cát
    Chân tôi bước khắp ngả đường sa mạc
    Hết ngày dài lại đêm thâu
    Nhát tôi đào hoáy thành vực sâu
    Cát moi lên ngỡ đắp thành trái núi
    Tôi như con sò cắm sâu vào lòng suối
    Như con sên bám chặt lá cây rừng.
    Tôi chưa gặt được niềm vui đầu tiên
    Nên chẳng nhận ra cay đắng sau cùng
    Quên mất lời dạy xưa,
    Mẹ tôi kể lại rằng:
    Người đào vàng phải có số được vàng
    Đến ngày được vàng
    Nắm đất sét cũng hóa ra vàng thỏi.
    Tôi trong chuyện tình yêu
    Như người không có số đựợc vàng
    Dẫu gặp vàng,
    Cầm được vàng
    Vàng cũng thành đất sỏi!

  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét sự chia tay lắm... nhưng biết làm thế nào được nhỉ? It''s time to wave goodbye... I''ll be missing you :x ... Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào bọn nó còn nhắn mình "Về nhà nhanh lên, có kế hoạch đi chơi hẳn hoi rồi đấy nhé"... thế mà ngày mai nó đã đi rồi.... hihi thôi ko sao mà... 6 tháng nữa lại về... chẳng biết lúc đấy có thời gian mà chơi với nhau ko :D
    Vòng chưa kịp mang đi sửa "Tao lên đấy mới phát hiện ra để cái vòng ở nhà", huhu mai đi rồi thì sao làm kịp đây??? Thôi để tháng 12 về làm vậy...
    .... send you my hug and kisses :)

Chia sẻ trang này