Tâm sự riêng của người Điện Biên tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc bởi với tôi ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt, tôi có thể vào dc box mà lau nay tôi hăng mong ước, và có một điều nuối tiếc nhất với tôi có lẽ là tôi đã không thể online vào ngày đầu tiên box ra đời, dù sao với tôi đây cũng là một điều thật tuyệt vời. tôi sinh ra và lớn lên không phải ở đien biên mà là Lai châu, tuy vạy phải nói là đối với cá nhân tôi , đien biên thực sự là nhà , là quê hương , nơi đó tôi có tât cả nh kỷ niệm đẹp nhất : một thòi cấp 2 dại khờ với nh kỷ niệm đầu đời , nh nơi mà cả lớp tôi đã đi thăm -nh nơi mà chỉ có bọn học trò nghịch ngợm mới biết đến , nh ng bạn của tôi ( một số ở lại hn , một số đã về nhà) , nh làn tham gia các hoạt động cuẻ đoàn đội. dù giò đây tôi không còn ở db nữa nhưng đối với tôi , db luôn trong trái tim. tôi luôn mong có một chỗ để chúng tôi có thể trao đổi thông tin với nhau , để biết bạn bè mình sống thế nào , db thay đổi ra sao , thật sự rất rất cảm ơn mọi ng đã nhiệt tình ủng hộ , tôi xin cảm ơn mọi ng tự đáy lòng mình
Tôi thực sự rất vui khi hôm nay mình có cơ hội gặp gỡ tâm sự với mọi người trên chính box mang tên mảnh đất Điện Biên yêu dấu . Mặc dù sinh ra ở Điện Biên nhưng suốt tuổi thơ tôi sống ở Nam Định , cuộc đời tôi bắt đầu có những thay đổi khi tôi lên sống ở Điện Biên , và tôi luôn luôn cảm ơn số phận vì đã cho mình cơ hội đó .. Từ khi xuống học ở Hà Nội , cuộc sống đô thị ngột ngạt làm tôi càng nhớ về Điện Biên hơn bao giờ hết - Tuy bây giờ đã trở thành thành phố , lòng chảo Điện Biên thực sự rất nhỏ bé và khiêm tốn -nhưng lại xinh đẹp và thanh bình .. Điện Biên - đó là những khi chiều buông xuống , mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường , bạn sẽ không thể nào quên quang cảnh khi mặt trời dần núp bóng sau những rặng núi cao bao quanh vùng lòng chảo , những rặng núi mà khi còn học cấp 2 , chúng tôi luôn muốn một ngày nào đó sẽ vượt qua vì tò mò muốn biết bên kia dãy núi là gì (Thực ra sau rặng núi đó có rất nhiều rừng và làng bản của nguời Thái , nhưng đáng tiếc là càng ngày , những khu rừng đẹp như thế ngày càng ít đi ...) Những buổi chiều khi rảnh rỗi , tôi thường có một sở thích đặc biệt là đi dạo dọc theo bờ sông Nậm Rốm , bên cạnh cánh đồng ngô rộng lớn , xanh mướt và suy nghĩ về những điều trong cuộc sống của mình ... Khác với cuộc sống bình lặng ban ngày bầu trời của Điện Biên vào ban đêm rất đẹp và rực rỡ bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh , nếu bạn là một người yêu thích thiên văn thì ở Điện Biên bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấy hầu hết những chòm sao nổi bật trên bầu trời mà hiếm có nơi nào có thể đẹp và trong sáng hơn thế .. Hơn tất cả mọi thứ , đọng lại sâu sắc nhất trong trái tim tôi là hình ảnh những người Điện Biên rất thật thà và phóng khoáng .. những người bạn , thầy cô đã cùng tôi đi suốt những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò ..kỷ niệm về mối tình đầu mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên ...Nhiều khi nghĩ lại mọi việc trong quá khứ , tôi cảm thấy thật nuối tiếc vì có lúc dường như ta đã không sống hết mình cho cái thời trong sáng và ngỗ nghịch ấy .. Nếu có dịp , mời bạn lên thăm Điện Biên !
Mình tuy không là người ĐB , nhưng qua đọc bài viết của hai bạn , mình phần nào hiểu được niềm vui và hạnh phúc của các bạn khi có cơ hội gặp gỡ tâm sự với mọi người trên chính box mang tên mảnh đất Điện Biên yêu dấu Mình mong muốn box ĐB là một góc nhỏ trong ttvnol này để các bạn là người ĐB, yêu mến ĐB đc giao lưu , gặp gỡ. Để tất cả mọi người cùng ôn lại quá khứ hào hùng, cùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến sự thay đổi của Điện Biên Hiện nay , diễn đàn mới được mở, vì thế mà cần sự cố gắng của tất cả các thành viên, để diễn đàn có thể tồn tại và phát triển , mình thiết nghĩ các bạn cố gắng rủ bạn bè của các bạn- là người ĐB
Sao lâu lắm rồi không thấy cô bạn hotty đáng yêu ghé thăm chốn cũ nhỉ ,,,? Vậy là hè năm nay mình không về Điện Biên ...
có một sự thật đáng buồn là những ng đã xa ĐB thì lại nhớ về Đb còn nh ng Đb thì lại không hề quan tâm gì đến box này cả, buồn thật, và cr buồn cười nữa, tuy vậy với tôi ĐB luôn là nơi tôi hướng về và tôi rất hi vọng một ngày nào đó tôi lại dc về Đb , thăm lại nh ng cũ , chốn cũ một lần,hi vọng ng Đb sẽ thay đổi quan điiểm cũ
cho hỏi bác hotty ở trên đấy thời gian nào. mình sinh ra ở Tuần Giáo.. vào ĐB từ năm 95 đến 2000. ko bít có biết ko??? hôm nay ngồi ko làm gì, mò lên ttvnol, ko ngờ có box của điện biên. tranh thủ vào làm vài dòng. ( văn dốt, đọc cấm có ai có y kiến) đã rời xa ĐB 5 năm rồi mà vẫn nhớ như in những kỉ niệm những năm học ở trường Mường Thanh. bao nhiêu kỉ niêm với lớp cũ. những lần ra sông chơi, bẻ ngô( trộm) luộc, nướng khoai, tắm sông. lên đồi A1 ngủ trưa. cắm trại ở quảng trường trước nghĩa trang liệt sĩ. đi câu cá... biêt bao giờ mới có được cơ hôi làm lại. ko biết ĐB bay giờ thế nào, nghe lũ bạn nói là phát triển hơn xưa, đẹp hơn xưa nhiều. muốn quay về ĐB thăm mà 3 năm rồi ko có dịp. hik, nhớ ngày xưa đi đánh cầu lông, ngày nào cũng đánh. mà toàn chân ko, đánh đến mức chân chai vào dẫm lên gai vân kô vấn đề. ĐB ngày xưa bé tý. đi xe đạp 30 phút là hết vòng. tầm 7-8 giờ là tâp trung o nghĩa trang, kể chuyên tán phét. sau đó là bắt đầu kéo quân đi. vừa đi vừa trêu ghẹo . công nhận giết thời gian hay thật. hồi đó trườn cấp 2 ở ĐB chỉ có 2 trường lớn, Mường Thanh và Him Lam ( LÊ QUÝ ĐÔN.... gì nữa chỉ là trường nhỏ ) . mà 2 trường ghét nhau như quân thù. đi đá bóng mà cứ như đi ra sa trường. hồi ôn thi tôt nghiêp lớp 9 năm 2000. có tổ chức đá bóng. con trai lớp mình kéo đi hết, còn mỗi con gái ở lại học. đi xem đá bóng mà chỉ sơ bị đánh, thằng nào cũng mang gậy theo... ( còn tiếp) bác nào đọc thông cảm. trình độ văn cố gắng trên 5.0 của em chỉ đến thế thôi. viết theo cảm xúc. nghĩ đến đâu viết đến đấy. spam thế đủ rồi, đến giờ đi làm rồi. tối về viết tiếp.
Tuổi thơ tôi gắn bó với mảnh đất này, mảnh đất được gọi là gỉ nhỉ? Tôi không biết họ gọi là gì, nhưng với tôi đó là những kỷ niệm êm đềm của một thời. Ngày xửa ngày xưa ĐB nghèo, nhỏ lắm. hầu như ai cũng biết ai hết. Tôi sống ở ngay Huyện ĐB, rồi sau này tỉnh chuyển về được nâng cấp lên thành thị xã, khi tách tỉnh thì được lên nâng cấp tiếp là Thành phố. nghe oai hơn cóc ấy chứ. ngày xưa tôi học ở trường Hà Nội- Điện Biên phủ. ngày ấy ở ĐB chỉ có 2 trường cấp I-II và 1 trường cấp III mà thôi. Có lẽ những người ở ĐB vào trước tuổi của tôi thì còn nhớ như in. Trường tôi, trong ký ức của tôi rộng lắm, tôi thích nhất là có vườn thí nghiệm của trường, mà cứ học xong là tụi tôi ra đấy nhổ trộm cây xả để ăn cho sướng. Rồi cái vườn đó cũng ra đi để thay vào đó là các phòng học cấp 4. rồi trường được tách ra làm 2, trường cấp 1 riêng và cấp 2 riêng, trường cấp 2 được đặt tên là trường Mường Thanh. nằm ở sau bảo Tàng Lịch sử, gần sông Nậm Rốm. bọn tôi cứ giờ ra chơi lại ra sông chơi, tắm và bơi sang bờ bên kia thăm hỏi vườn ngô của người dân trồng, hay vào nhà dân vặt "dái mít" để ăn. tất nhiên là toàn đi xin vắng mặt chủ nhà cả. ngày ấy ở ĐB người dân ở có bao giờ biết khoá cửa là gì đâu, sống rất thân thiện và như những người thân của nhau vậy. Có thể nói là: Đầu này ho đầu kia nghe tiếng. .... Tôi đã xa ĐB được bao lâu rồi nhỉ, từ khi ĐB được quyết định nâng cấp lên thành Thị xã Điện Biên Phủ. từ đó đến giờ tôi trở về ĐB 2 lần, trong tim tôi, ĐB của tôi là ĐB của ngày xưa chứ không phải bây giờ, tôi có là người hoài cổ không nhỉ? Mẹ tôi thường nói, ĐB gắn bó với con tuổi thơ, sau này con nên làm một cái gì đó để xây dựng mảnh đất ấy, các bạn của tôi bây giờ có người đã vợ con đuề huề, có người đã lấy chồng và sinh con, còn tôi vẫn đang lang thang như lãng tử không biết đến bao giờ mới dừng chân. không biết đến bao giờ tôi mới về đến Việt Nam, không biết đến bao giờ tôi mới trở lại ĐB. nhưng chắc chắn một điều là, tôi phải trở lại mảnh đất lịch sử của tôi để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn, tìm lại những ký ức tuổi thơ ngọt ngào và trong lành, gặp lại những người thân của tôi, những thầy cô đã dìu dắt tôi, những bạn bè tôi còn sống và cống hiến cho một Điện biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Điện biên ơi, chờ đợi ngày đứa con này trở về nha............
Mình chỉ lên ĐB công tác hai tháng, nhưng những tình cảm của con người nơi đây đã níu chân mình. Điện Biên ơi, chờ nhé. Một ngày nào Gió sẽ quay lại