1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự riêng em....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jennyphuong0106, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tâm sự riêng em....

    Anh à!!! co'' bao giờ anh hiểu được cho nỗi lòng em??? có bao giờ anh hiểu được những suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu em như thế này...em mệt mỏi lắm rồi anh à,nhưng em ko biết làm cách nào thoát ra khỏi nó được...mọi thứ trong đầu em cứ hỗn độn,lung tung và mù mịt,là em sai??? anh sai??? hay ca? 2 ta cùng sai?????
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bạn có hiểu hết đc ng ấy ko mà muốn ng đó hiểu hết bạn? Chẳng ai có thể hòan toàn hiểu hết 1 kon ng hết cả...Hãy biết bằng lòng vs những j mình đang có...đừng quá ảo tg để rồi lại đau...
  3. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ừ,chắc có lẽ tớ ảo tưởng quá nên giờ mới đau,yêu nhau,rồi lấy nhau rồi mới biết cuộc sống ko giống như mình đã ảo tưởng,chỉ mong chồng mình hiểu mình hơn mà sao khó quá,dĩ nhiên tớ quá hiểu chồng mình thì mới mong anh ấy hiểu mình 1 chút thôi cho cuộc sống của 2 vc dễ thở hơn,sống mà cứ fải ấm ức,sao thấy khó chịu quá,biết là fụ nữ có gia đình thì fải chịu thiệt thòi nhưng sao mình vẫn ko cam lòng hixhix.....
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    He he, Bạn nì tên giống mìn
    Tớ thấy các chị bảo là: giai đoạn đầu mới cưới sẽ rất sốc, Yêu 10 thì lấy về được có 3 thôi
    Đấy
    Nhưng có ng thì giai đoạn đầu lại rất hp
    (cách viết chắc đoạn bạn mới lấy chồng, vẫn còn teen)
    he he
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có kn, nhưng theo quan điểm của tớ, có gì thì nên trao đổi trực tiếp
    Hai ng yêu nhau thì sẽ luôn mong muốn hiểu nhau chỉ có điều chưa hiểu hết, và đôi khi những gì mình thích mà ko nói cứ muốn ng khác hiểu thì ko phải ai cũng hiểu nổi
    Ấy là quan điểm của tớ
    Trước kia, có chuyện gì tớ cũng ko nói (trong tất cả các mối quan hệ), tớ hy vọng mọi ng dần sẽ hiểu,...
    Nhưng tốt nhất có chuyện j thì nên nói thắng (tim cơ hội nói, ko có nghĩa là cãi nhau, chọn thời điểm nói). Tớ đôi khi hay để trong lòng, lúc ức chế lên là nói hết, ko còn gì cả
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lúc có chuyện thì nên nhận nhịn chút để lúc nguội đi rồi nói, chứ ko nên để trong lòng làm gì
    Nên kể ra, sẽ ko thấy quá stress
  7. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thanx bạn,nhưng thực sự trong cuộc sống gia đình ko fải cái gì cũng có thể nói ra,nó quan trọng là ở sự quan tâm,để ý đến thái độ của nhau,chồng tớ thì lại quá trẻ con và vô tâm cho nên ko làm đc điều ấy,nó khiến tớ thất vọng chút xíu thôi,chứ thực ra anh ý là người tốt và rât yêu thương tớ nhưng ko biết cách thể hiện nhiều hìhì...hơn nữa bi giờ tớ đang ở giai đoạn mang bầu,tâm trạng ko đc tốt nên hay đổ vạ tại chồng
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì đừng cáu gắt, bực mình, con sẽ ghê gớm,đanh đá đấy. he he. Thấy bảo thế
    Mà ko tốt cho sức khỏe.
    he he
    Trộm vía nhé, cùng phòng tớ có một chị sảy thai, thế lmâýh hôm nay toàn phải thu lãi cuối tháng, rời ơi, tập trung cuối tháng, xù cả tóc.
    Cứ tà tà, bình tĩnh, vì tương lai con em chúng ta, he he
  9. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hihi,thanx caro nhiều nhá,mấy hôm nay 2 vc bắt đầu tìm đc tiếng nói chung òy hihì,cs gia đình mà,lúc nọ lúc kia là chuyện bt,đừng nói đến chuyện xảy thai ở đây chứ hichic,trộm vía,tớ yếu lắm í hichic
  10. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Có một của hàng gọi là cửa hàng kí ức
    Người ta đến đó để lấy đi một phần kí ức mà họ ko mong muốn có nó vì nó gắn liền với nỗi đau mà họ phải chịu đựng..
    Người ta bước vào và bước ra sau khi để lại một cái gì đó..
    Chủ cửa hàng là một người có thể ăn mọi kí ức.."
    Tôi tình cờ biết được sự tồn tại của cửa hàng này khi đọc trong blog của Gào
    Có ai nói kí ức vui thì sẽ ko gây tổn thương?? Mọi thứ đẹp đẽ nếu nó ko tiếp diễn đến hiện tai và cả tương lai thì nó đều trở thành thứ ngta ko mong muốn
    Có những con người thích hoài niệm và tồn tại bên cạnh họ có cả những con người họ sợ khi phải hoài niệm về một điều gì đó đã qua, thậm chí nó rất cũ...
    Con người rất lạ.Lạ ở chỗ ai cũng thích đi tìm cho mình hạnh phúc đích thực và biết được thế nào là hạnh phúc của chính mình nhưng rất ưa dằn vặt bản thân mình bằng những tiếc nuối, phải chăng là do quá tham lam để muốn kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc là mãi mãi..Khi đó có còn là hạnh phúc hay sẽ khiến ngta nhàm chán..
    Dở dang luôn khiến phài thèm khát, phai ao ước,và bao h mọi chuyện luôn tự nó ước lượng được như nào là đủ cho một con người..Đũ để phù họp bản thân của mỗi người
    Là tôi nghĩ vậy..
    Là tôi thuyết phục bản thân mình vậy
    Nhưng chưa bao h tôi làm dc như thế...Tức là chấp nhận nó để bỏ qua nó như môt thứ gì đó vô cùng hiển nhiên
    Đó là lý do tôi luôn ao ước được một lần đến của hàng đó, để có thể trút hết những phần nào kí ức nào tôi ko mong muốn và chọn lọc những thứ để tôi giữ lại..
    Nếu vậy, chắc tôi..chẳng còn lại gì đâu nhỉ??
    Cuộc sống này đáng chán thật, tôi căm ghét sự cô đơn lúc này và đang làm bạn với nó..Ko ai tìm dc nỗi buồn ở những gì tôi viết đâu, chỉ là tôi viết vớ vẫn thôi chứ bản thân..cũng ko còn buồn nhiều để bày tỏ...
    Bởi vì có cách để sống chung với nó rồi...ko còn buồn nữa...Tôi nên tìm một cửa hàng xóa kí ức cho mình..!!!
    ...

Chia sẻ trang này