1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự riêng em....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jennyphuong0106, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, một người đàn ông nói với tôi rằng, cảm xúc là thứ có thể tạo ra được. Ví dụ muốn yêu thì cứ nói với mình là đang yêu, lúc đó sẽ yêu. Tương tự như thế, nếu quên nhắc mình đang yêu, thì sẽ mau chóng quên là mình đã và đang từng yêu, rồi sẽ nhanh chóng hết yêu.
    Mặt tôi cứ đờ ra. Hóa ra cuộc sống này "nhân tạo" vậy. Đúng rồi, cuộc sống là nhân tạo mà, "nhân" bảo sao, thì sẽ "tạo" thành ra thế!
    Lý do lý chấu, hay quá, thế nào cũng dẩu mỏ lên nói được. Ai như vậy, chứ con này không hề, cảm xúc có thể tự nhiên sinh ra, nhưng đ'' bao giờ có thể tự nhiên dễ dàng mất đi được.
    Ts cái loại, nào mà tối hôm trước còn nói yêu người đắm đuối, cãi nhau mấy câu, sáng sau đã in relationship với con khác, thế thì thối đít rồi. Ghét cái thái độ đó :)) Ta khinh loại í lắm í!
    Người gì mà như THÁNH vậy, muốn nghĩ ra cái gì là nó xuất hiện ngay, muốn hết thì hết, muốn còn là còn, muốn sao được vậy. Nghe nó cứ ảo ảo thế nào í nhỉ? Giống như bọn đang phê, thuốc vào, muốn thế nào cũng xong. Giống như Chí Phèo say, rạch mặt không thấy đau mà có khi còn thấy sướng!
    Hôm nay, tôi ngồi cafe với một nhóm bạn, một người bạn của tôi năn nỉ tha thiết một người bạn khác... làm hợp đồng hôn nhân với cô ấy, một cách nghiêm túc. Cưới chồng để cho có, để lòe thiên hạ vậy thôi, cưới lấy lệ, cho phụ huynh yên tâm ấy mà. Cô ấy có một mối quan hệ lâu năm, và tôi biết, dù cô ấy có nói rằng không lăn tăn buồn phiền về nó nữa, nhưng chắc hẳn, mối quan hệ ấy ít nhiều cũng đã làm cô ấy rất đau lòng.
    Khi sự tổn thương đẩy lên cao trào, thì người ta thường có thói quen chạy trốn. Mệt mỏi với việc phải đối mặt và cảm giác mình không thể đối mặt.
    Đúng là ở cuộc đời này, cái gì cũng có thể cố gắng, nhưng đôi khi, ta không cố nữa, không phải vì ta không thể, mà vì ta đã quá mệt rồi, mệt đến nỗi tự hỏi, điều đó có còn đáng để cố nữa không?
    Tôi đôi lúc thấy một số người rất tức cười, họ yêu nhau ơi là yêu nhau, sớm hôm vợ vợ chồng chồng. Rồi đến lúc chia tay cái đùng, ngay lập tức lại có thể chết dí với người khác, cũng đắm đuối không kém. Kiểu như việc tình cảm như đã trình bày ở trên, muốn nghĩ nó ra sao thì nó ra thế... Khiếp, sắt đá vật vã í nhỉ?
    Mình thì mềm oặt như kẹo dẻo, nên đ'' làm được như thế í. Thấy giả tạo vl í nhé :))
    Ví dụ bạn tôi đi lấy chồng, thì bồ của cô ấy có buồn không? có khóc không? có hối hận không?
    Cô ấy bảo *** đâu, bởi mặc dù chưa chia tay nhau, nó đã mau mau có người khác rồi mà.
    Dẩm quá đấy nhé, tôi chả thích thế! Ghét!
    Phải biết trân trọng người đã gắn bó và hy sinh, yêu thương mình chứ!
    ** bọn hời hợt! Giả tạo giả tạo vl!
    [ đọc đc bài viết này của Gào,rất thích nên copy lại ]
  2. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn qua''....tại sao tôi ko thể đc sống thật với con người của mình...tại sao cứ ntn mãi thôi...tôi chán quá...chán thực sự rồi...fải làm sao bây giờ...mọi thứ trong cs đều ko đc như ý mình thì cứ fải gò ép mình sống với nó sao???????????
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại không thể sống thật với chính mình? Nếu có cơ hội bạn có đủ dũng cảm sống thật với mình mà không nghĩ đến ai,đến việc gì khác không?Chẳng ai có được cuộc sống hoàn hảo theo cả nhưng khi hiểu được giới hạn của sự hoàn hảo có lẽ bạn sẽ không " vật vã" như thế này. Tại sao khi vợ chồng có lúc vui vẻ như bạn nói lúc đó bạn lại không thủ thỉ những điều mình nghĩ hay ước muốn của mình với chồng?
  4. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn khuyên chủ topic thì có 1 phần có lý. Nhưng nếu biết sâu rộng thì lại thấy quá nhiều điều vô lý.
    Trong xã hội này, ở một góc độ, cuộc sống được coi là kết quả trong mối quan hệ nhân-quả. Vd như chủ topic đã trót tạo ra nhân: lấy chồng sớm khi chưa biết nhiều, có nhiều cái k thật, chưa đủ những gì cần thiết để giải quyết vấn đề... thì quả của chủ topic là 1 phần những gì viết ra.
    Còn tôi cảm thấy topít này giả tạo, từ cách viết, con chữ, chữ ký... Cuộc đời lắm kẻ vì nhiệm vụ nào đó mà tạo nhân giả tạo, gây thiệt hại cho người có tâm, và việc đó có phần ác đức.
  5. ditimemyeu91

    ditimemyeu91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay có nhiều người cùng tâm trạng với mình thế
  6. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Khi bạn khuyên chủ topic thì có 1 phần có lý. Nhưng nếu biết sâu rộng thì lại thấy quá nhiều điều vô lý.
    Trong xã hội này, ở một góc độ, cuộc sống được coi là kết quả trong mối quan hệ nhân-quả. Vd như chủ topic đã trót tạo ra nhân: lấy chồng sớm khi chưa biết nhiều, có nhiều cái k thật, chưa đủ những gì cần thiết để giải quyết vấn đề... thì quả của chủ topic là 1 phần những gì viết ra.
    Còn tôi cảm thấy topít này giả tạo, từ cách viết, con chữ, chữ ký... Cuộc đời lắm kẻ vì nhiệm vụ nào đó mà tạo nhân giả tạo, gây thiệt hại cho người có tâm, và việc đó có phần ác đức.

    [/quote]
    Ko hiểu bạn này viết như vậy là có ý gì nhưng làm ơn tôn trọng topic của người khác,tất cả những gì t viết ra là tâm tư và suy nghĩ của t,nó giống như cái tên topic mà tớ đặt,k cần ai fãn xét hoặc nhòm ngó, cho nên nếu ko hiểu gì và biết gì thì làm ơn đừng nói như vậy,tớ lập topic này ra ko fải để câu view hay để làm gì hết,mục đích chỉ để tâm sự với chính mình mà thôi...làm ơn tôn trọng người khác,ttvnol ko thiếu topic để những ng như bạn tham gia đâu
  7. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng gì,ko thấy bạn nói rõ,còn mình thì đang bực mình vì có ng vô duyên ko biết gì mà fát biểu linh tinh :D
  8. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dành cho con !!!(2 sinh linh bé nhỏ tội nghiệp của mẹ )
    kết quả của một tình yêu đẹp là gì??
    là một sinh linh bé bỏng chào đời
    Mèo đã có một tình yêu rất đẹp. tình yêu đó có biết bao nhiêu kỷ niệm. hồi hộp. chờ đợi, nhớ nhung, vụng trộm. lén lút, đau khổ, giả dối v...v...
    Cái tình yêu đẹp đẽ ấy có kết quả. Kết quả là gì ư? Chính là một sinh linh bé bỏng không bao giờ được chào đời. Fai gọi sinh linh bé bỏng đó la con gái hay con trai nhỉ. Nhưng dù sao cũng là baby của Mèo. Mèo thích cái tên TŨN. cứ gọi là TŨN nhé
    Cảm giác của Mèo khi biết TŨN có mặt trên cõi đời này
    Cái tình yêu ấy, ban đầu nó trẻ con lắm. Dần dần cứ lớn lên bởi tinh yêu của Mèo vs . Cứ nghĩ rằng sẽ yêu chơi bời, ai ngờ yêu thật lòng, mà lại còn yêu rất là nhiều. Có lẽ khi yêu, ng ta chưa trao cho nhau tất cả thì đó không phải là tình yêu trọn vẹn thì phải. Lén lút yêu nhau.... Từ cái nắm tay, cảm thấy thật ấm áp.Đến cái ôm siết chặt. cảm thấy an toàn trong vòng tay ny. Cái hôn nhẹ nhàng rùi đến nồng cháy.. 1 sức mạnh để giữ lấy tình yêu bé bỏng này... Cảm thấy mọi thứ quá ít ỏi, không được toàn my­~... Có chút gần gũi nhau hơn trc. Hôn nhau ư, chưa đủ. Gần ny hơn nưã. hơn nữa. Được cảm nhân hơi thở ấm của ny, được chạm vào bờ vai của ny. Được chạm vào cơ thể cua ny, cảm nhận êm ái, được trao cho nhau tất cả. được thuộc về nhau, là của nhau, trao trọn tình yêu và thể xác cho nhau. Quyện vào trong tình yêu nồng cháy... Cứ như vậy. Tình yêu đó được nuôi lớn... nhưng kô có j` là hoàn hảo hết. đâu fai? mọi thứ lúc nào cũng như mình mong muốn đâu. Tình yêu này có sự đau khổ, có đổ vỡ. Lúc đó. Mèo ngỡ như tất cả đã chấm dứt. 2 người đi 2 con đường khác nhau.. Đă có một chuyện thay đổi everythings..... Cảm thấy cơ thể thay đổi, dễ bực mình, buồn nôn. ăn là nôn, an chua rất là nhiều. nghén.... rồi chậm kinh.. Đầu óc Mèo mơ hồ lắm. nghi­ rằng " mình có thai ư"??...Mèo đã ko dám mua quickly. Kô dám đối diện vs sự thật. Sợ sự thật này, sợ phải đối diện vs nó, vs tất cả, sợ sẽ có lỗi vs mẹ. vs ny, vs chính TŨN. Nhưng tại sao trong lòng vẫn muốn hét to lên rằng " Mèo đang mang trong mình giọt máu c của ny đó" . Những ngày đó thật hoang mang. Mèo kô thể nào đưa ra 1 quyết định. Kô dám nói vs ai. chỉ một mình V.a bít mà thôi. Ny cũng kô biết. Mèo đaz giấu ny một niềm vui khi được có TŨN trên đời....
    1/05/2008.
    Trời mưa rất to. mưa tầm tã. Bước vào phòng khám lạnh toát.Đôi bàn tay tê cứng run lên, kô có cảm giác gì nữa. Trả lời bs 1 cách vô hồn và lạnh nhạt. " Em muốn bỏ nó đi". Câu nói chua xót đó của Mèo thật đay nghiến dã man. Nhưng biết phải làm sao đây??. Nằm trên bàn siêu âm. Được nhìn thấy Tũn nhà mình. Hp lắm. Chỉ là một Quả Tim thôi. 1 sinh linh bé bỏng có 1 Trái Tim to lớn. Nhịp đập của tim vang to, đi sâu vào màng nhĩ Mèo. Cảm thấy sợ hãi. Nhịp tim thai đập nhanh lắm, như kiểu đang sợ hãi. Trong đầu Mèo lúc đó hiện lên hình ảnh bé Tũn giang đôi tay bé bỏng của mình lên, cầu cứu sự bao dung. với lấy tình yêu của mình, rồi kêu lên "Mẹ đưng giết con, con yêu mẹ nh lắm". Nước mắt ứa ra. Cái thai được 2 tháng rồi, rất khoẻ. Quyết định bỏ cái thai, mà trong lòng Mèo đau nhói, dằn vặt. Chỉ là một quả tim. nên việc hút thai cũng kô mấy khó khăn. Làm thủ tục xong, Mèo bước vào phòng phẫu thuật....
    Hãy tưởng tượng mà xem. bóp nghẹt đi 1 sự sống có tàn nhẫn ko. 1 sinh linh bé bỏng đã ra đi mãi mãi.Cái ống hút dính đầy máu. đau lắm. ức lắm. khó chịu lắm. Mưa ngày càng nặng hạt, phải chăng ông trời đang khóc thương cho sự ra đi của một sinh linh bé bỏng đáng yêu kia chăng???. 15''. cái thai đã được vất bỏ. ngồi dậy ma người đau rã rời. Nằm nt cho ny. " E đang trong bv. E đã pha thai rồi, cái thai là của a. được 2 tháng rồi"... ny ko nói ko j cả. Nhưng Mèo cảm nhận được sự tức giận. sư đau khổ bị kìm nén của 1 ng đàn ông, Lúc đó Mèo empty lắm. Khóc. khóc. khóc rấ nhiều, Vì sự ngông cuồng trong ty. ko làm chủ được . nên giờ đây phải đau khổ ntn đấy. chỉ vì như vậy. mà một sinh linh bé bỏng kô được chào đời. 1 sinh linh rất yêu Mèo và bố của nó. Nhưng biết làm sao khi bố nó sắp đi nước ngoài. mẹ nó còn đi học, bố mẹ nó chia tay. nó không thể tồn tại trên cõi đời này được. Mèo đã khóc rất nh, vất bỏ di đứa con của mình ai chẳng đau xót, ai chăng buồn, ai chẳng ray rứt, chỉ biết khóc cho cai kết thúc buồn ấy.
    Viết cho tũn yêu của mẹ
    con àh, Mẹ rất xin lỗi con nhé. mẹ không biết phải làm ntn nữa. con có biết là mẹ yêu con nh lắm kô con. Trước kia mẹ đã tưng mơ mẹ có con đó. Ai ngờ lại là sự thật. Mẹ đã có bố con và con. nhưng tại sao mẹ chỉ được chọn lựa 1 trong2 mà thôi. Lòng mẹ đau như rỉ máu vậy con µh.Mẹ bắt buộc phải chọn bố con. Mẹ đã từng nghĩ, Mẹ sẽ bỏ nhà đi, Mẹ sẽ tu kiếm tiền, mẹ sẽ nuôi con, nhu bao ng mẹ khác vậy. sẽ không khó khăn gì đâu, chỉ vì mẹ yêu con mà. vì yêu con mà mẹ làm tất cả được, Nhưng những ý nghĩ đó của mẹ quá trẻ con .Mẹ cón có tương lai, còn nhiều thứ, vì vậy mẹ phải bỏ con đi. Nếu mẹ Sn chín chắn hơn, mẹ thận trọng hơn. thi mẹ đã kô fai đau ntn. Mẹ sẽ cố gắng con ah, Me se thực hiện ước mơ của me. Mẹ sẽ có một gia đình riêng và hp nhat trên đời này, khi đó mẹ sẽ đón con về l¹h vs mẹ. Để mẹ được bù đắp tất cả cho con. để mẹ dc yêu thương con. làm mọi thứ cho con như bao người mẹ khác. Tha lỗi cho mẹ nhé Tũn yêu, Mẹ luôn yêu con mà.
    Zntry nay Mèo viết ra là sự thật. Tính ra đến tháng 11 này là Tũn đã ra đời, là một em bé khoẻ đẹp. nếu như mèo ko giết Tũn. thì khi đó. Tũn sẽ được sinh ra bt. được vui chơi, yêu thg. cham sóc chiêtf chuộng như bao đứa trẻ khác .. Mèo Xl nhe, Viet en try nay`. tâm trạng Mèo kô tốt lắm. mọi người thông cảm nhé
    P/S: Hãy là một người tốt. sn chín chắn trước khi làm gi đó. ĐỂ ko phải hối tiếc như Mèo. hãy coi chuyện cưa Mèo là một bài học cho mọi người nhe. MEo muốn nói la Mèo luôn yêu Tũn. Hãy thông cảm cho Mèo. Và Méoẽ đón Tũn lại khi Mèo thực hiện xong ước mơ. I love tũn


    con a`,bai` viet'' nay` la` cua? 1 nguoi` khac'',me thich'' no'',me cam? nhan duoc noi~ dau cua? nguoi` ta boi? vi me cung da tung dau nhu the nhung me ko du? can dam? de viet ra nhu em ay,me rat yeu con,rat thuong con,me bo con nhung trong tham tam cua me luc nao cung~ day dut'',mong cho 2 con duoc binh yen tren ay de me o duoi nay voi bot fan nao noi dau,toi loi me da gay ra,cac con sap co em day,lan nay me da co the duoc lam me,dc cho con cua cac em lam nguoi,con hay fu ho cho em cua con khoe manh,con nhe...me ko biet noi gi hon,chi biet ngan lan xin loi 2 con cua me,2 sinh linh be bong cua me,me biet rang con luon doi theo bo'' va me fai ko con,dung trach bo me con nhe....me va bo mai mai yeu 2 con ....
    --------------------------------------------------------------------------------
  9. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi!!
    Vậy là chúng mình lấy nhau cũng đã gần đc nửa năm rồi...mặc dù mới có nửa năm thôi mà đa xảy ra bao nhiêu chuyện làm em có cảm giác như mình lấy nhau lâu lắm rồi ấy...fải rồi,vì vợ chồng mình cũng yêu nhau đến gần 4 năm rồi mới cưới cơ mà...cuộc sống mới bên nhà chồng đối với em chả có gì fải suy nghĩ nhiêuw...em chỉ tự trách mình cứ hay dằn vặt bản thân,dằn vặt quá khứ để rồi tự em lại làm đau chính em...mọi người nhìn vào đều thấy vc mình rất hp đấy chứ...nhiều khi em cứ cố tình gạt bỏ đi diều đó ,có lẽ là em tham lam...nhưng giờ thì em nhận ra rằng những gì anh dành cho em đã quá đủ khiến em hiểu thế nào là Hạnh Phúc
    Hạnh Phúc là mỗi buổi sáng thức dậy mở mắt ra thấy chồng ở cạnh bên,lúc nào cũng fải gọi chồng dậy mất nửa tiếng đồng hồ để đi làm nhưng lần nào cũng fải nằm ôm nhau thêm 1 tí nữa đã rồi mới cuống cuồng dậy ko thì bị mẹ mắng
    Hạnh Phúc là đc cùng mẹ nấu những món ăn ngon cho cả nhà,cho riêng chồng nữa vì khẩu fần ăn của chồng ko baogiờ có cá mà nhà mình thì ai cũng thích ăn cá ...để rồi đến bữa ăn đc chồng tấm tắc khen ngon,nhưng mà la khen mẹ chứ chả bao giờ khen em í
    Hạnh Phúc là tối nào chồng đi làm về cũng sà vào lòng ôm em âu yếm rồi thơm con và hỏi thăm con hôm nay thế nào,cóđạp mẹ nhiều ko...cái cảm giác đó,anh ko biết em hp như thế nào đâu...
    Hạnh Phúc nữa là đc chồng nộp tiền cho mỗi tối vì chồng biết em nghiện tiền mê mệt hhihi
    Còn nhiều còn nhiều điều lắm chồng khiến em hp ,vậy mà lúc nào em cũng ko bằng lòng với những gì mình đang có,lúc nào cũng hằn học với chồng...em ân hận lắm chồng a...vì chồng chẳng có lỗi gì với em nên em cứ thích gây sự í..thôi chồng về rồi em ko viết nữa...mai em viết tiếp hihiiih
  10. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! Điên rồi.....Điên thật rồi....làm thế nào bây giờ....dừng lại đi....đừng phạm sai lầm nữa....tôi ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này