1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự riêng em....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jennyphuong0106, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bài này hay!!!
    Chào em!
    Chị viết những dòng này khi đã nửa đêm. Anh ấy thì đang nhậu ở một nơi nào, hay đâu đó, chị cũng không rõ lắm. Chị cảm giác buồn và giường của chị trống. Chị không trách ai, chị vốn dĩ vẫn hay buồn như vậy khi có một mình mà.
    Chị không đẹp được như em. Em biết rõ điều đó phải không, rằng người đẹp thì ít hơn người bình thường, chị chỉ là một người bình thường trong rất nhiều người đẹp. Đàn ông thì lại chẳng cưỡng nổi trước cái đẹp bao giờ. Khi anh ấy nhìn em, chị biết là anh ấy chẳng thể nào cưỡng lại được sự trăng hoa ấy. Chị mừng vì anh ấy biết cảm nhận vẻ đẹp này, tủi thân vì mình không đẹp. Có lúc thậm chí chị đã khóc khi chỉ có một mình, chị cứ nghĩ mãi sao ông trời bất công vì lý do gì lại không cho mình được đẹp. Để cho người mình muốn họ nhìn mình, họ lại cứ đi nhìn người khác đẹp hơn mình như thế?
    Rồi chị chợt nghĩ, có lẽ, chị chẳng thuộc về ai, chẳng là một cái gì để cho ai đó có thể thuộc về chị. Nên chị lặng thinh đành thôi em ạ.
    Người đã phản bội chị một lần thì sẽ phản bội chị cả đời. Cho dù chị có tha thứ thì rồi người ta cũng sẽ lại đi ra mà phản bội.
    Coi như số chị đen đủi, kém may mắn rồi phải không em? Tính tình chị không điêu toa, ngoa ngoắt, chị không muốn chọc mắt, vặt da, cạo lông cái đứa mà làm người chị yêu không còn yêu chị nữa. Không giữ được chồng thì không nên đổ thừa là do bị người ta cướp, em nhỉ?
    Em không cần làm những việc thấp kém, như dành giựt và chiếm đoạt hay cướp đi, thì anh ấy vẫn rất dễ dàng thuộc về em như thế.
    Chị biết là chị không đẹp mà, nên chị nhường anh ấy lại cho em.
    Buổi đêm, anh ấy hay buồn lắm đấy. Là con trai nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ đâu. Những lúc anh ấy cô đơn như thế, em hãy cố gắng dành chút thời gian của một người con gái đẹp mà tâm sự và lắng nghe anh ấy nhé!
    Anh ấy rất thích nịnh, rất thích được khen. Em có thể khen và có thể nịnh, nhưng đừng khen nhiều và nịnh nhiều, cũng nên chiều, nhưng đừng chiều anh ấy quá, anh ấy sẽ hư mất.
    Anh ấy không biết cách chăm sóc người khác, không thể thể hiện được cảm xúc hay tình cảm của bản thân một cách dứt khoát bao giờ. Thế nên em đừng buồn nếu như anh ấy có thờ ơ, trông như vậy mà không hoàn toàn như vậy. Có thể lúc ấy, anh ấy rất quan tâm đến em nhưng không biết diễn tả thế nào cho em hiểu, nên anh ấy im lặng đấy!
    Anh ấy hay bỏ bữa, ăn không đúng giờ, em nhớ nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ và điều độ.
    Anh ấy hay đi đêm, thức khuya, ngủ trễ và dậy muộn. Em nên để ý thời gian đi học, đi làm của anh ấy, và giúp anh ấy sắp xếp chúng thật hợp lý, nếu không thì anh ấy sẽ rất mệt đấy.
    Anh ấy rất quý trọng bạn bè, em cũng nên tôn trọng và làm quen với bạn bè của anh ấy. Nếu anh ấy có vì bạn mà quên em, em cũng không nên ghen và đừng nên trách móc. Đàn ông mà em, bạn bè quan trọng.
    Anh ấy hay làm bố mẹ lo lắng bởi những thói quen bừa bãi và sự cẩu thả chẳng giống ai. Bố mẹ anh ấy cũng đã già rồi, em nên nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, để anh ấy biết quan tâm và thương các cụ.
    Yêu anh ấy, em phải biết thông cảm cho anh ấy, lắng nghe và chia sẻ khi anh ấy cần. Yêu anh ấy, em không nhất thiết lúc nào cũng phải gần kề bên anh ấy, nhưng đừng quá xa anh ấy. Anh ấy sợ cô đơn, khi không thấy em, anh ấy sẽ cuống cuồng lên mất.
    Giờ đây, chị nhường anh ấy cho em, cô gái đẹp ạ. Chị chẳng bao giờ có thể đẹp như em, cho dù chị có chỉnh sửa gì đi chăng nữa. Chị chỉ có thể, dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mà mình thương yêu. Em hãy thương yêu thứ mà chị muốn thương yêu nhưng không thể, thay chị và giúp chị nhé em.
    Chúc hai người hạnh phúc!
    *P/S: ừ, chị không đẹp, nhưng chị biết nhường nhịn! ^^
    Chị nhường rồi đấy, em thấy mình có lấy được nữa không? :)
    Gào, ngày 24/11/2008 -
  2. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái này của Gào,mình cũng thích,hợp tâm trạng nè
    Gửi 1 vài em gái !!!!
    Chẹp chẹp, các em à, chị đã già và chị lại hay cay độc. Người ta nói quả ko sai, gừng càng già càng cay, chị càng lớn càng mặn mà, mặn đến nỗi các em nếm qua là ói. Biết nói sao nhỉ? Chị hiểu ói mửa là ko hay, là bẩn đầy thân thể, nhưng mà nếu các em mà cứ bố láo ý, thì cứ ói vài lần cho biết thân biết phận hiểu không?
    Các em còn trẻ, các em là công chúa đẹp xinh và luôn tự xem trọng bản thân mình bằng cơ man nào là nhung lụa. Các em à, các em tự tin quá!
    Tự tin phọt máu người già!
    Chị đã già, chị chả được tự tin, chị chỉ giữ như in, cái thói mà đàn bà chúng ta dù trẻ hay già đều có, đó là ghen tỵ.
    Đã ghen tỵ thì chỉ muốn ị rồi ném *** vào mặt cái đứa mình ghen. Ôi chao nhưng sao cái trò đó nó mới đê hèn bẩn tưởi thế nào, eo ôi hình như nó có vẻ tởm lợm làm sao... Nên...thôi thì, cứ im, xem như ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị đã già, sao danh giá bằng các em? Mà thực ra ý, nếu mà các trẻ được như các em bây giờ, thì chị cũng chỉ dám làm Lọ lem chứ hem dám bon chen tự nhận mình là "công chúa".
    Em à, trẻ như em xem gia đình chỉ là chuyện thoáng qua, chuyện yêu đương chỉ nên dăm ba ngày rồi cho qua mau lẹ. Kể cả em có cái nọ cái kia, thì em cũng cần thêm cái này cái nọ. Xài mãi một cái thì cũng phải rũ bỏ, phải chán để tìm cái mới thôi. Đúng hem các em trẻ đẹp?
    Ối dời, chị em mình khác nhau ở đó, chị không thông minh nhưng mà em chớ khoan đã tự hình dung mình giỏi. Vì em cũng chỉ ngu như con lợn, hoặc hơn con heo một chút thôi. Ối giời. :))
    Đã không hơn người và cũng chẳng hơn đời, tốt nhất ko nên lắm lời làm chi.
    Người yêu chị dù gì cũng là người chị yêu. Có bị quăng quật thì vẫn là người yêu của chị.
    Ừ thì các em ko cần, các em quăng trai đi. Các em quăng mãi để rồi các em lại nói là ko có. Các em cũng giống như mấy con chó, có *** mới ăn còn cơm thì lại nhăn mặt chê... Sao mà cơm nấu dở? Hờ hờ... người ta cứ bảo chó khôn, nhưng cũng tuỳ con.... Những con chán cơm thèm *** thì chắc chỉ khôn hòn za''i :)) Giống như mấy em gái... công chúa nửa mùa mà cứ khua mình đích thị là công chúa xứ lọ xứ chai. Lại còn bắt chước ai cứ ngoác mồm ra là mình hiền lành danh giá đã đời đi.
    Chị thì ở vậy cũng ko nhiều, nhưng biết yêu đủ để thấu hiểu và cảm thông cho số phận bản thân rằng... người phụ nữ thì ứ nên cô đơn quá. Dù là con công hay con quạ, công chúa hay thiên nga, mụ già hay bà góa thì vẫn cần có người ở bên cạnh cả mà em.
    Em xem thường người đàn ông của em. Rồi bon chen thế nào, nó rơi ngay vào tay chị. Mà chị thì rất hay ghen tị với quá khứ của người tình. Chị ứ thích người ta yêu ai trước khi yêu mình, vì chị ích kỷ mà, chị xấu xa mà, chị bỉ ổi quá. Ôi chị đúng là chị như thế đấy!
    Người yêu chị thì trẻ con đừng hỏi. Có ai nói là anh ý hem trẻ con đâu, trẻ con thì chị túm đầu chị sửa, chứ ko còn là việc của mấy em nữa đâu à... Đã lớn đâu mà lại chẳng trẻ con. Ngọc thô mài mãi cũng mỏi mòn mà trở nên sáng lóa. Chị đủ kiên nhẫn để mài trẻ con ra thành đàn ông đẹp giòn và đẻ con cùng chị.
    Đơn giản bởi vì chị ứ kém cỏi như các em mà... >:P lol
    Chị ghét con nào chê bai người yêu chị. Chị càng ghét hơn cái đứa nào coi người yêu chị chả ra một cái thá gì.
    Trời ơi, người chị yêu thương ko phải bày ra đường cho người ta sỉ nhục. Người chị yêu thì đừng ai đụng ai sờ. Kể cả ở quá khứ thì cũng ko thuộc về bất kỳ ai cả. Các em làm ơn nhớ kỹ cho.
    Nếu em nghĩ em lo và em hiểu, em yêu và em có thể chiều người yêu chị hơn cả chị nữa cơ, thì xin em đấy cứ thử đụng vô rồi sẽ biết. Trời ơi, chị da diết van xin em chiều được người yêu nhiều hơn chị đấy, chị xin mà, chị lạy đó, giúp chị thử cái coi, nói ừ đi cho chị mừng nhé, được ko? Chị THÁCH!
    Đàn bà mà đánh nhau vì đàn ông thì hóa ra đàn bà dại. Nhưng đàn bà mà mải thương con khác để nó lấn áp rồi cướp mất đàn ông là đàn bà bại não bẩm sinh.
    Xưa Tấm hiền như vậy mà còn lột da Cám vì tội cướp chồng. Mà nay chị vốn không hề hiền hơn Tấm, nên người chị buông tay ra chưa chắc em đã được chạm tay vào... Huống hồ kẻ chị đang ôm chặt biết bao thì em nào còn cơ hội? CHồng chị còn yêu chị thì em vốn đã ko có cửa, ko những ko có cửa chị còn độc ác nữa cơ, chị dồn em vào chân tơ kẽ tủ... là cửa TỬ đó em.
    Chị nói bâng quâ vậy thôi, rơi trúng ai thì trúng, đụng đầu ai thì đụng.... Chị ứ xúc động và cũng chả quan tâm. Chị treo biển "cấm" và chị treo biển "dừng". Cấm đụng vào những thứ mà chị đang thuộc về và những người mà đang thuộc về chị. "Dừng" ngay cái suy nghĩ có thể sỉ nhục chị và làm nhục những gì mà chị thuộc về và thuộc về chị nghe chưa? Quá khứ đối với chị như một thằng hoạn quan, nó có chim nhưng nó ko thể quan hệ vì đã ko còn là đàn ông được nữa. Cũng như vậy đó, dù trước đây em có cái quái gì, thì cũng vô dụng với hiện tại của chị. Còn một khi bất kỳ ai muốn phá thì... cũng được thôi... một suất hoạn quan tiếp theo đang đợi chờ một tên thái giám mới... Và một nơi chứa ròi đang mong mỏi "cái ấy" của các bạn tiểu thư.
    Nói dài nói dai sợ lại thành nói dại, thực ra chỉ cần nói tóm lại là ta ko thích phải ghen, nhưng khi ta đã ghen thì xem ra là không ổn. Làm gì để cho ta ghen hay muốn chọc cho ta ghen xem nó như thế nào thì cũng chả sao, chỉ hơi buồn cho đứa thích lao vào và xen giữa những mối quan hệ tưởng như bất khả xâm phạm đó thôi.
    Ta không hơn người cái giàu sang... Nhưng thỉnh thoảng ta hơn người ở chỗ... trong tình yêu đôi khi ta dùng nhiều thủ đoạn!
    Vậy nha các em gái!
    P/S: Các chị em của em à, hiền lành, chịu đựng và hy sinh không cần nghĩa là ngu ngốc và chịu nhẫn nhịn mình vô nghĩa. Con nào mà lao vào phá hoại gia đình các chị, tình yêu của các chị, thì các chị phải xông lên: độc ác và tinh tế, âm thầm và nhẫn tâm... để bóp chết cái kẻ nhẫn tâm phá hoại, cái loại chó cái mọc dái ở đầu đó đi à nha. Đàn bà phải biết thương nhau, nhưng khi chiến đấu thì ko ngại thương đau đâu nhỉ. Thôi, em đang có tý sát khí, mong các chị bỏ qua... thực ra... em hiền lắm :">
    Haizzz.... từ ngày mai ko lai rai chuyện "gái gú" nữa. :))
    Viết từ lâu để dọa rồ trẻ con, nhưng post lại theo yêu cầu của bạn Thư, vì bạn í muốn đọc lại :D Nói chung là tính mình vẫn thế, cứ con trẻ con nào loe ngoe là đập chết ăn thịt :))
  3. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ........
    Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa?
    Em chẳng phải một người ưa nói thật
    Những gì em nói, toàn là nói dối tất
    Chẳng mấy khi là nói thật đâu mà
    Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười
    Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi
    Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi
    Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi
    Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa
    Ghen ***g lộn nhưng giả vờ không thiết
    Nhớ cuồng điên nhưng quyết không thể hiện
    Giận tím người, nhưng lại giả vô tư
    Giả vờ cố chấp, giả vờ hư
    Nhưng trong tâm đã từ lâu tha thứ
    Giả vờ quên, trong khi luôn rất nhớ
    Giả vờ hết yêu, trong lúc vẫn rất yêu
    Em thật là một cô gái nói điêu
    Khi luôn giấu những điều em vẫn nghĩ
    Em thực sự là cô gái sân si
    Hay bồn chồn và luôn luôn ghen tị
    Này anh, chẳng hiểu em chút gì
    Nếu có hiểu, hãy cứ giả vờ đi
    Giả vờ biết là em luôn mạnh mẽ
    Để em cứ phải, bẻ oặt thân em đi
    Bẻ oặt thân đau, giấu trong lòng nỗi sầu
    Để bất cứ đi đâu, cũng gật đầu: "Em mạnh"
    Để cứ lâu lâu, lại ra vẻ đành hanh
    Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ nhanh!
  4. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [Em muốn mỗi sáng thức giấc được thấy anh cười, nụ cười người em yêu luôn là nụ cười tuyệt vời nhất, luôn là ánh nắng ấm áp nhất khi đông về...
    Em muốn mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy ánh mắt anh, ánh mắt như tảng băng trôi, lạnh lẽo nhưng trìu mến đầy tràn yêu thương nhất thế giới....
    Em muốn mỗi sáng thức giấc thấy tay anh vòng qua người em, ôm em thật dịu dàng...
    Em muốn đêm ngủ mỗi lần em chỉ cần cựa mình, lại thấy anh nắm lại em thật chặt...
    Em muốn làm những việc của những người rất yêu nhau. Được hôn anh mối ngày, được yêu anh từng phút giây...
    Em muốn làm bữa sáng cho anh. Em muốn chuẩn bị bữa trưa cho anh. Em muốn nấu bữa tối cho anh.
    Em muốn dọn nhà cùng anh, đi chợ cùng anh, tắm cùng anh, xem phim cùng anh, đọc báo cùng anh, lên mạng cùng anh, chơi game cùng anh, đánh bài cùng anh....
    Em muốn được chờ anh về, nhảy lên vui sướng khi nhìn thấy anh.
    Em muốn ôm anh thật chặt, em muốn giữ anh trong cả những giấc mơ...
    Em muốn đánh răng với anh, đi ngủ với anh. Em muốn chúng mình có con nữa....
    Em muốn chăm anh khi anh ốm, làm nũng anh khi em bệnh.
    Em muốn muốn.... Em muốn Em muốn...
    Em muốn thuộc về anh mãi mãi...
  5. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    copy từ Fb của tranghuyen ty
    khi tình ra đi.....
    Em không biết điều gì có thể đong đếm được tình yêu, niềm hạnh phúc hay những nỗi đau nhưng em tin nó sẽ nhẹ dần và nhạt phai theo năm tháng?
    Khi tình yêu đã hết, đừng vì sự quay đi hôm nay mà cho rằng những lời nói hôm qua đều là giả dối. Tình yêu không vĩnh cửu như người ta thường nói. Vẫn sẽ có những thay đổi khi mà những cảm xúc, những hình ảnh không còn khiến ta xao xuyến, trằn trọc, những giận hờn không còn khiến ta bâng khuâng. Không thay đổi - chỉ có nghĩa là tình yêu đã ra đi. Đừng vội trách ai vì sau này có thể chính ta cũng như vậy.
    Mỗi cuộc chia li cho dù đứng trên cương vị nào cũng đầy nỗi đau và nước mắt. Khi người ta đau đớn, uất ức thường hay trách móc, hoài nghi và chà xát lên nỗi đau của mình 1 cách không thương tiếc. Người ta quy kết đối phương giả dối, lừa gạt mình bằng những lời nói yêu thương mặc dù biết rằng mọi thứ không phải vậy.
    Khi tình yêu ra đi?1 người bước chân về nơi thăm thẳm, 1 người ở lại đau nhói lòng. Đừng hỏi vì sao ta chia tay. Vì em, vì anh ?" không phải vậy ?" chỉ vì tình yêu đã hết. Nếu em nói anh giả dối, em nói anh phản bội thì có nghĩ điều đó chỉ là câu nói trong lúc uất ức. Em biết không phải như thế, em biết anh yêu em - đã từng yêu em. Như vậy là quá đủ.
    Khi tình yêu ra đi? em oán trách, đau buồn. Em cô đơn, hụt hẫng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó em đã quên đi ánh mắt anh trìu mến vỗ về khi em buồn, em giận. Quên luôn cả cái ôm thật chặt khi em lạnh cóng và trong tột cùng đau khổ em chỉ biết hờn trách anh quên mau mọi lời hứa, quên đi những câu thề bên em trọn đời.Khi tình yêu ra đi? em đã khóc thật nhiều. Em biết nước mắt không thể đem anh quay về. Em đã sống vô vọng trong những kỉ niệm ngọt ngào bên anh, lấy ngày hôm qua nồng ấm để che đậy, xóa mờ hiện tại đắng cay. Tình yêu ngày hôm qua giày vò em bằng nỗi nhớ, nỗi cô đơn. Em đang đánh lừa bản thân bằng những kỉ niệm. Em không tin chúng ta đã chia tay...Nhưng... khi tình yêu đi qua, em giật mình vì những khờ dại, những đau thương, tan vỡ 1 thời em cho là dấu chấm hết trong cuộc đời mình giờ lại nhẹ nhàng đến thế. Vẫn anh, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt ấy sao giờ lại bình thản đến vậy.
    Khi tình yêu đi qua... Em thở dài vì khoảng thời gian chìm trong màu đen của tuyệt vọng nhưng em không nuối tiếc đâu, vì em đã hiểu được rằng anh chính là 1 chặng đường trong cuộc đời em?
    Khi tình yêu đi qua? Em hạnh phúc nhìn lại quá khứ, em đã có anh, yêu anh thật nhiều. Dù tình yêu có phôi pha, ta chẳng thể là bạn, nhưng chắc cũng không hà tiện 1 nụ cười cho nhau mỗi khi vô tình gặp lại phải không anh?Và ... khi tình yêu đi qua, em đã học được nhiều, rất nhiều điều nữa. Em đã biết cho nhiều hơn, nhận nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến phải không anh? Rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc dù chẳng bước chung 1 con đường ?" em tin là như vậy?Vì vậy, hãy để tình yêu còn nguyên vẻ đẹp như chúng ta từng cảm nhận. Đừng vì những đau đớn lúc chia li mà biến những hạnh phúc, ngọt ngào nồng ấm hôm qua của chúng ta thành oán giận. Em đã từng yêu anh đâu phải chỉ vì những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ấm áp, lãng mạn. Càng không phải phải chỉ vì những lời hứa cho 1 tương lai tốt đẹp. Em yêu anh vì em tin vào tình yêu đó, tin vào cảm nhận nơi trái tim em ?" anh là dành cho em.
    Khi tình yêu ra đi hãy để cho nó được thanh thản. Nếu ta giày vò bản thân chính là đang xát muối lên tình yêu, lên niềm tin và lên cả quá khứ ngọt ngào mà ta luôn trân trọng. Hãy nhớ tình yêu là lẽ sống nhưng nó không phải là tất cả của 1 con người. Ta cần tồn tại để thấy ta vẫn là cái gì đó giữa thế giới này.
    ST
  6. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá....buồn vì cuộc sống không đc như mình mong muốn...biết đến bao giờ mọi thứ mới đc như ý mình đây...rất yêu và thương chồng...nhưng chẳng giúp đc gì cho anh trong lúc này...cố lên chồng ơi...đừng cố chấp với mẹ nữa...đừng cãi mẹ nữa...em ở giữa mệt mỏi lắm...phận làm dâu em biết làm gì đây???hãy vì em và vì con đc ko anh????
  7. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Qua hết rồi mọi sóng gió trong gia đình mình phải ko anh?? Giờ thì 2 vợ chồng mình chỉ còn chờ đón ngày đứa con yêu dấu chào đời nữa thôi...Cảm ơn anh đã thay đổi nhiều vì mẹ con em...yêu chồng nhiều lắm...em cảm thấy bình yên vô cùng.... em yêu anh!!!

Chia sẻ trang này